Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Lời Chúa như mưa tuyết từ trời sa xuống: không trở về nếu chưa làm cho đất sinh hoa kết quả. Câu hỏi của Tin Mừng là: lòng tôi là loại đất nào?
Bối cảnh. Chúa nhật XV Mùa Thường niên, năm A, theo thánh Mátthêu. Từ hôm nay, Tin Mừng đưa ta vào chương dụ ngôn của Mátthêu (chương 13), nơi Đức Giêsu ngồi ở ven biển, xuống thuyền giảng cho đám đông. Bài đọc I là lời ngôn sứ Isaia về sức mạnh của Lời Chúa; bài đọc II là đoạn thư Rôma nói về niềm hy vọng của cả tạo vật. Bài đọc hôm nay có hai bản: dài (13,1-23) và ngắn (13,1-9).
Phân tích.
- Bài đọc I. "Như mưa tuyết từ trời sa xuống, không trở về trời nếu chưa thấm nhuần mặt đất... thì lời Ta cũng vậy: lời đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về với Ta mà chẳng có kết quả, nhưng sẽ thực hiện điều Ta muốn."
- Bài đọc II. Thánh Phaolô nói: "những đau khổ hiện nay không thể sánh với vinh quang sắp được tỏ hiện cho chúng ta". Toàn thể tạo vật "cùng rên siết và cùng quằn quại như người đau đẻ", còn chúng ta, đã nhận hoa quả đầu mùa là Thần Khí, cũng chờ đợi được hoàn toàn làm nghĩa tử.
- Tin Mừng. Người gieo giống ra đi gieo: hạt rơi bên vệ đường, trên sỏi đá, vào bụi gai, và trên đất tốt cho hoa trái "gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi". Đức Giêsu giải thích: vệ đường là người nghe mà không hiểu; sỏi đá là người đón nhận vui mừng nhưng không có rễ; bụi gai là người bị "lo lắng của đời này và sức quyến rũ của giàu sang" làm nghẹt; đất tốt là người "nghe lời và hiểu".
Suy niệm. Điều đầu tiên đáng để ý là người gieo. Anh ta gieo rộng rãi, gần như hoang phí: gieo cả nơi vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Đó là hình ảnh Thiên Chúa không tiếc Lời của Người cho ai. Hạt giống luôn tốt; sự khác biệt nằm ở đất.
Điều thứ hai: Đức Giêsu không chê trách ba loại đất đầu, mà gọi tên những gì cản Lời: sự không hiểu, sự thiếu rễ khi gặp gian nan, những lo lắng và ham giàu. Đó là những điều rất quen thuộc với chúng ta. Có người nghe Lời Chúa lúc xúc động nơi thánh lễ, nhưng về đến nhà thì quên. Có người sốt sắng một thời rồi nguội vì thử thách. Có người bận rộn đến nỗi Lời không còn chỗ lớn lên.
Điều thứ ba là niềm hy vọng. Đất có thể đổi. Vệ đường có thể được cuốc xới, sỏi đá được nhặt bớt, gai được nhổ. Lời Ta "sẽ không trở về mà chẳng có kết quả", Chúa đã hứa. Công việc của ta là cộng tác: giữ cho lòng mềm, tìm hiểu Lời, cắm rễ bằng cầu nguyện đều đặn, và gạt bớt những thứ làm nghẹt.
Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha gieo Lời Cha vào lòng chúng con không hề tiếc. Xin làm cho lòng chúng con thành mảnh đất tốt, biết nghe và biết hiểu, vững rễ trong thử thách, thoát khỏi lo toan quá mức, để Lời Cha sinh hoa kết quả nơi đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ghi nhớ. "Lời đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về với Ta mà chẳng có kết quả." (Is 55,11)
Gợi ý trong tuần: mỗi ngày đọc một câu Lời Chúa buổi sáng và nhớ lại nó vào buổi tối.