Thứ Ba, 07/07/2026 · 23/5 ÂL

Thứ Ba tuần 14 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Hs 8,4-7.11-13Sách Hôsê

4 Chúng đã lập vua, nhưng không do Ta; chúng đã đặt thủ lãnh, nhưng Ta không biết. Bằng bạc và vàng của mình, chúng đã làm cho mình những ngẫu tượng, để rồi bị tiêu diệt.
5 Con bê của ngươi bị ruồng bỏ, hỡi Samaria; cơn giận Ta bừng lên chống lại chúng. Chúng không thể trong sạch cho đến bao giờ?

6 Vì nó từ Israel mà ra: chính thợ đã làm ra nó, nó không phải là Thiên Chúa; thật vậy, con bê của Samaria sẽ thành những mảnh vụn.

7 Vì chúng gieo gió thì sẽ gặt bão; lúa mọc mà không có bông, không cho ra bột; mà nếu có cho ra, thì ngoại nhân sẽ nuốt lấy.

11 Vì Ephraim đã làm thêm nhiều bàn thờ để phạm tội, các bàn thờ ấy đã trở thành chỗ phạm tội cho nó.

12 Dù Ta viết cho nó muôn điều trong Luật của Ta, chúng cũng bị coi như của người xa lạ.

13 Họ dâng những hy lễ như lễ vật cho Ta, họ dâng thịt và ăn; nhưng Đức Chúa không hài lòng về họ. Nay Người sẽ nhớ lại lỗi lầm của chúng và hạch tội chúng; chính chúng sẽ trở lại Ai Cập.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 113,3-4.5-6.7ab-8.9-10

3 Thiên Chúa của chúng con ở trên trời,
Người làm mọi điều Người muốn.

4 Tượng thần của họ là bạc là vàng,

công trình của tay người phàm.

5 Chúng có miệng mà chẳng nói,

có mắt mà chẳng thấy.

6 Chúng có tai mà chẳng nghe,

có mũi mà chẳng ngửi.

7ab Tay chúng có mà chẳng rờ,

chân chúng có mà chẳng đi.

8 Kẻ làm ra chúng sẽ giống như chúng,

và mọi kẻ tin cậy chúng cũng vậy.

9 Hỡi Israel, hãy tin cậy nơi Đức Chúa:

Người là Đấng phù trợ và là khiên thuẫn của họ.

10 Hỡi nhà Aharon, hãy tin cậy nơi Đức Chúa:

Người là Đấng phù trợ và là khiên thuẫn của họ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,14

14 Chính tôi là mục tử nhân lành; tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 9,32-38Tin Mừng theo Mátthêu

32 Khi họ đang đi ra, này người ta đem đến cho Người một người câm bị quỷ ám.
33 Quỷ vừa bị trừ, người câm liền nói được. Các đám đông ngạc nhiên mà nói: "Chưa bao giờ thấy điều như thế trong Israel."

34 Còn những người Pharisêu thì nói: "Ông ấy nhờ thủ lãnh các quỷ mà trừ quỷ."

35 Đức Giêsu đi vòng khắp các thành và các làng, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về vương quốc, và chữa lành mọi bệnh tật, mọi ốm yếu.

36 Thấy các đám đông, Người động lòng thương xót họ, vì họ bị quấy nhiễu và bị bỏ rơi, như chiên không có người chăn.

37 Bấy giờ Người nói với các môn đệ: "Mùa gặt thì nhiều, nhưng thợ gặt thì ít.

38 Vậy anh em hãy cầu xin chủ mùa gặt đẩy thợ ra cho mùa gặt của Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Gieo gió gặt bão

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngôn sứ Hôsê vạch ra điều dân Chúa không muốn nhìn: họ tự đặt vua, tự làm thần, rồi đặt hy vọng nơi những thứ do tay mình làm ra. Làm thế là gieo gió và sẽ gặt bão.

Suy niệm. Đức Chúa phán: "Chúng đã lập vua, nhưng không do Ta... chúng đã làm cho mình những ngẫu tượng." Về con bê của Samaria, lời ngôn sứ thật tỉnh táo: "chính thợ đã làm ra nó, nó không phải là Thiên Chúa." Thứ do ta làm ra không thể cứu ta. Nhưng ngẫu tượng không chỉ là tượng gỗ, tượng bạc. Bất cứ điều gì ta tin tưởng hơn Thiên Chúa, tiền của, danh vọng, thành công, cũng có thể thành con bê vàng của hôm nay.

Câu "gieo gió thì sẽ gặt bão" nói rõ hậu quả: một đời sống hời hợt, vô căn cứ chỉ cho ra "lúa mọc mà không có bông". Cuối bài, Chúa còn nhắc đến những hy lễ mà "Đức Chúa không hài lòng", vì lòng người đã xa Người dù tay vẫn dâng của lễ.

Tuy nhiên, Tin Mừng ngày này (Mt 9,32-38) cho thấy hướng đi ngược lại: Đức Giêsu "động lòng thương xót" các đám đông "như chiên không có người chăn", và Người xin các môn đệ cầu nguyện cho có thêm thợ gặt. Chúng ta có thể hỏi mình: tôi đang đặt niềm tin vào đâu, và tôi đã cầu xin Chủ mùa gặt đẩy thợ ra chưa?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những ngẫu tượng thầm kín trong lòng. Xin kéo chúng con về với Chúa là nguồn sống đích thật, và xin sai thêm thợ ra gặt lúa trong cánh đồng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới