Thứ Sáu, 12/06/2026 · 27/4 ÂL

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Đnl 7,6-11Sách Đệ nhị luật

6 Vì ngươi là một dân thánh dành cho Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi; Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi giữa mọi dân trên mặt đất để làm dân riêng của Người.
7 Đức Chúa đã quyến luyến các ngươi và chọn các ngươi, không phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác, vì các ngươi là dân ít nhất trong mọi dân.

8 Nhưng vì Đức Chúa yêu thương các ngươi và vì Người muốn giữ lời thề Người đã thề với cha ông các ngươi, nên Đức Chúa đã dùng bàn tay mạnh mẽ đưa các ngươi ra và cứu chuộc ngươi khỏi nhà nô lệ, khỏi tay Pharaô, vua Ai Cập.

9 Ngươi hãy biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, chính Người là Thiên Chúa, Thiên Chúa trung tín, giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các điều răn của Người, cho đến ngàn đời.

10 Nhưng Người báo trả ngay những kẻ ghét Người để tiêu diệt chúng; Người không trì hoãn với kẻ ghét Người, mà báo trả ngay trước mặt nó.

11 Vậy ngươi hãy giữ điều răn, các quy tắc và các phán quyết mà hôm nay ta truyền cho ngươi để thi hành.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 102,1-2.3-4.6-7.8.10

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và tất cả những gì trong con, hãy chúc tụng danh thánh Người.
2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban.

3 Chính Người tha thứ mọi lỗi lầm của ngươi, và chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.

4 Chính Người cứu mạng ngươi khỏi hố huỷ diệt, và đội cho ngươi triều thiên tình thương và lòng xót thương.

6 Đức Chúa thực thi những việc công chính, và những phán quyết cho mọi kẻ bị áp bức.

7 Người cho ông Môsê biết các đường lối của Người, cho con cái Israel biết những việc Người làm.

8 Đức Chúa nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương.

10 Người không xử với chúng ta theo tội của chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo lỗi lầm của chúng ta.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Ga 4,7-16Thư 1 Gioan

7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Thiên Chúa; ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và biết Thiên Chúa.
8 Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta đã được tỏ ra ở điểm này: Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến thế gian để chúng ta được sống nhờ Con ấy.

10 Tình yêu ở đây không phải là chúng ta đã yêu Thiên Chúa, nhưng là chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người làm của lễ đền tội cho chúng ta.

11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

12 Chưa bao giờ có ai thấy Thiên Chúa; nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta nên hoàn hảo.

13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta.

14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người làm Đấng cứu độ thế gian.

15 Ai tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

16 Phần chúng ta, chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu; ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,29ab

29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 11,25-30Tin Mừng theo Mátthêu

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha, là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho kẻ khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 Mọi sự đã được Cha tôi trao phó cho tôi; ngoài Chúa Cha, không ai biết rõ Người Con; và ngoài Người Con, cũng như kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho, không ai biết rõ Chúa Cha.

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn anh em sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi.

30 Vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trái tim hiền lành và khiêm nhường

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa yêu ta trước, không vì ta đáng yêu, mà vì chính Người là tình yêu. Nơi Đức Giêsu, tình yêu ấy mang một khuôn mặt cụ thể: "hiền lành và khiêm nhường trong lòng", và mời gọi mọi người đang vất vả đến nghỉ ngơi bên Người.

Bối cảnh. Hôm nay là lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sách Đệ Nhị Luật nhắc dân Israel về nguồn gốc việc họ được chọn. Thư thứ nhất của thánh Gioan là một trong những bài ca đẹp nhất của Tân Ước về tình yêu. Tin Mừng Mátthêu ghi lại lời cầu nguyện ngợi khen của Đức Giêsu dâng Chúa Cha, ngay sau đó là lời mời gọi những người đang mang gánh nặng.

Phân tích.

  • Đệ Nhị Luật: dân Israel là "dân thánh", được chọn không phải vì đông, mà vì "Đức Chúa yêu thương các ngươi" và giữ lời thề với cha ông. Họ là dân ít nhất trong mọi dân. Thiên Chúa là Đấng "trung tín, giữ giao ước và tình thương", và đòi hỏi dân giữ các điều răn. (Đoạn này cũng có những lời nghiêm khắc về những kẻ ghét Người; cần đọc trong toàn cảnh một giao ước giữa Thiên Chúa trung tín và dân được cứu chuộc.)
  • Thánh vịnh 103 đáp lại: "Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban." Người tha thứ, chữa lành, đội triều thiên tình thương, "không xử với chúng ta theo tội của chúng ta".
  • Gioan: "Thiên Chúa là tình yêu." Tình yêu ấy được tỏ ra khi Thiên Chúa sai Con Một đến để ta được sống. Điểm xuất phát không phải là ta yêu Chúa, mà là "chính Người đã yêu thương chúng ta". Từ đó, ta cũng phải yêu thương nhau; ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa.
  • Tin Mừng: Đức Giêsu ngợi khen Chúa Cha vì đã mặc khải cho những người bé mọn. Rồi Người mời: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng", vì "ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng".

Suy niệm. Ba bài đọc cùng trả lời một câu hỏi: tình yêu của Chúa bắt đầu từ đâu? Từ phía Chúa. Dân Israel biết mình không có gì để khoe; thánh Gioan nói rõ không phải ta đã yêu Chúa trước. Đó là tin vui: ta không phải "đủ tốt" rồi mới được yêu.

"Trái tim" trong Kinh Thánh là nơi con người ở sâu nhất: ý muốn, tình cảm, lòng quyết định. Khi Đức Giêsu nói về trái tim mình, Người không nói về một cảm xúc thoáng qua, mà về cách Người đối diện với con người: hiền lành, khiêm nhường, không đè nặng. Điều đặc biệt là lời mời của Người không dành cho người hoàn hảo mà dành cho người "vất vả mang gánh nặng". Ách của Người "êm ái", vì Người cùng mang với ta.

Lời mời "hãy học với tôi" cũng đáng chú ý: ta không chỉ được nghỉ ngơi, mà còn được học cách sống, hiền lành và khiêm nhường, để tình yêu nhận từ Chúa chảy sang người khác. Như thánh Gioan nói, Thiên Chúa không ai thấy được, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin cho chúng con đến với Chúa mỗi khi mệt mỏi và nặng gánh. Xin cho trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa, để chúng con biết yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11,28)
Gợi ý trong tuần: mỗi tối nói với Chúa về một "gánh nặng" trong ngày, rồi đặt nó xuống; và đối xử dịu dàng hơn với một người hay làm mình bực.

Bài đọc những ngày tới