Bài đọc I
2 V 2,1.6-14Sách 2 Các Vua1 Khi Đức Chúa đem Êlia lên trời trong cơn gió lốc, thì Êlia và Êlisê từ Ghinhgan ra đi.
6 Êlia nói với ông: "Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa đã sai tôi đến sông Giođan." Ông đáp: "Có Đức Chúa hằng sống và có chính ông đang sống, tôi sẽ không bỏ ông." Rồi hai người cùng đi.
7 Có năm mươi người trong nhóm môn đệ ngôn sứ đi theo, đứng lại ở đàng xa, đối diện; còn hai ông thì đứng bên sông Giođan.
8 Êlia lấy áo choàng của mình, cuộn lại, rồi đập xuống nước; nước rẽ ra hai bên, và hai ông đi qua trên đất khô.
9 Khi hai ông đã sang qua, Êlia nói với Êlisê: "Anh cứ xin đi: tôi phải làm gì cho anh trước khi tôi được đem đi khỏi anh?" Êlisê nói: "Xin cho tôi được hai phần thần khí của ông."
10 Êlia nói: "Anh xin một điều khó. Nếu anh thấy tôi được đem đi khỏi anh thì sẽ được như vậy; nếu không thì sẽ không."
11 Đang khi hai ông vừa đi vừa nói chuyện, này có một cỗ xe lửa với những ngựa lửa chia cách hai ông; và Êlia lên trời trong cơn gió lốc.
12 Êlisê nhìn thấy và kêu lên: "Cha tôi ơi, cha tôi ơi! Chiến xa và kỵ binh của Israel!" Rồi ông không còn thấy Êlia nữa. Ông nắm lấy áo mình mà xé làm hai mảnh.
13 Ông nhặt chiếc áo choàng của Êlia đã rơi khỏi mình ông ấy, rồi quay lại đứng bên bờ sông Giođan.
14 Ông cầm chiếc áo choàng của Êlia đã rơi khỏi mình ông ấy, đập xuống nước và nói: "Đức Chúa, Thiên Chúa của Êlia, ở đâu?" Chính ông cũng đập xuống nước; nước rẽ ra hai bên, và Êlisê đi qua.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain