Chủ Nhật, 14/06/2026 · 29/4 ÂL

Chúa nhật XI Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Xh 19,2-6aSách Xuất hành

2 Họ khởi hành từ Rơphiđim, đến sa mạc Sinai và cắm trại trong sa mạc; Israel cắm trại ở đó, đối diện với núi.
3 Ông Môsê lên với Thiên Chúa; Đức Chúa gọi ông từ trên núi và phán: "Ngươi hãy nói với nhà Giacóp và bảo con cái Israel thế này:

4 Chính các ngươi đã thấy Ta làm gì cho Ai Cập, và Ta đã mang các ngươi trên cánh chim phượng hoàng mà đem các ngươi đến với Ta.

5 Giờ đây, nếu các ngươi thật sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta, vì cả mặt đất đều là của Ta.

6 Các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế và một dân thánh đối với Ta."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 99,1-2.3.5

1 Thánh vịnh tạ ơn. Hỡi toàn thể đất đai, hãy reo mừng Đức Chúa.
2 Hãy phụng thờ Đức Chúa trong niềm vui, hãy đến trước nhan Người với tiếng hoan ca.

3 Hãy biết rằng Đức Chúa chính là Thiên Chúa; chính Người đã làm ra chúng ta, và chúng ta thuộc về Người; chúng ta là dân của Người, là đoàn chiên Người chăn dắt.

5 Vì Đức Chúa nhân hậu, tình thương của Người muôn đời, lòng thành tín của Người qua mọi thế hệ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 5,6-11Thư Rôma

6 Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, thì Đức Kitô đã chết vì những kẻ vô đạo, đúng vào thời điểm đã định.
7 Hiếm có ai chịu chết vì người công chính; may ra có ai dám chết vì người tốt.

8 Nhưng Thiên Chúa tỏ tình thương của Người đối với chúng ta ở điểm này: khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta.

9 Huống chi bây giờ, khi đã được nên công chính nhờ máu Người, chúng ta sẽ càng được Người cứu thoát khỏi cơn thịnh nộ.

10 Quả thế, nếu khi còn là thù địch mà chúng ta đã được làm hoà với Thiên Chúa nhờ cái chết của Con của Người, thì huống chi khi đã được làm hoà, chúng ta sẽ càng được cứu độ nhờ sự sống của Con ấy.

11 Không chỉ có thế, chúng ta còn tự hào trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng nhờ Người chúng ta đã nhận được ơn hoà giải.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mc 1,15

15 và nói: "Thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 9,36-10,8Tin Mừng theo Mátthêu

36 Thấy đám đông, Đức Giêsu chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt.
37 Bấy giờ Người nói với các môn đệ: "Mùa gặt thì bội thu, nhưng thợ gặt lại có ít.

38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

10,1 Rồi Người gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để trừ chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền.

2 Đây là danh sách mười hai Tông Đồ: trước hết là ông Simon gọi là Phêrô, và em ông là Anrê; rồi ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và em ông là Gioan;

3 ông Philipphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê, và ông Tađêô;

4 ông Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người.

5 Đức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: "Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari;

6 tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc của nhà Israel.

7 Trên đường đi, anh em hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.

8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, thanh tẩy người phong cùi, trừ quỷ. Anh em đã nhận không, thì cũng hãy cho không."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Được yêu trước, rồi được sai đi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước khi chúng ta xứng đáng, kéo chúng ta về làm dân của Người, rồi sai chúng ta đi như thợ gặt cho mùa gặt của Người. Người đã nhận không thì cũng cho không.

Bối cảnh. Hôm nay là Chúa nhật năm A, đọc Tin Mừng theo thánh Matthêu. Trước đó Đức Giêsu đã đi khắp các thành thị, làng mạc; đoạn này mở đầu bài huấn thị gọi là "bài giảng sai đi" khi Người chọn Nhóm Mười Hai. Bài đọc I nằm ở thời điểm dân Israel đến chân núi Sinai trong sa mạc. Bài đọc II là đoạn thư gửi Rôma nói về tình thương của Thiên Chúa dành cho tội nhân.

Phân tích.

  • Xuất hành: Đức Chúa gọi Môsê từ trên núi và nhắc dân: "Chính các ngươi đã thấy Ta làm gì cho Ai Cập, và Ta đã mang các ngươi trên cánh chim phượng hoàng." Ơn cứu độ đến trước, rồi mới đến lời mời nghe tiếng Người và giữ giao ước, để họ trở thành "sở hữu riêng", "một vương quốc tư tế và một dân thánh".
  • Đáp ca đáp lại bằng niềm vui: "chúng ta là dân của Người, là đoàn chiên Người chăn dắt", vì "tình thương của Người muôn đời".
  • Thánh Phaolô đi tới tận cùng của tình thương ấy: Đức Kitô chết vì chúng ta "khi chúng ta còn yếu đuối", "khi chúng ta còn là tội nhân". Người ta hiếm khi chết vì người công chính; Thiên Chúa đã yêu khi ta chưa đáng yêu. Từ đó phát sinh sự hoà giải và niềm tự hào trong Thiên Chúa.
  • Tin Mừng: Đức Giêsu "chạnh lòng thương" trước đám đông vất vưởng "như bầy chiên không người chăn dắt". Người nói: "Mùa gặt thì bội thu, nhưng thợ gặt lại có ít", và bảo các môn đệ xin chủ mùa gặt sai thợ. Rồi chính các ông được gọi, được ban quyền, được kể tên một cách cụ thể (trong đó có cả Matthêu người thu thuế và Giuđa, kẻ nộp Người) và được sai đi với lời dặn: "Anh em đã nhận không, thì cũng hãy cho không."

Suy niệm. Trình tự các bài đọc đáng chú ý: thương xót, gọi, rồi sai. Đức Giêsu không bắt đầu bằng nhiệm vụ, mà bằng ánh mắt thương. Chính vì "chạnh lòng thương" mà Người nghĩ tới mùa gặt. Người môn đệ được sai đi không phải để chứng tỏ năng lực, mà để chuyển tiếp điều mình đã nhận.

Cũng đáng để ý là cách Người xin: "hãy xin chủ mùa gặt sai thợ", và rồi chính những người được dạy cầu xin ấy lại là những người được sai. Cầu nguyện cho ơn gọi và cho công việc của Chúa không đứng ngoài việc dấn thân. Danh sách mười hai người cũng nhắc rằng Thiên Chúa gọi những con người rất cụ thể, có tên, có lai lịch, không hoàn hảo. Điều quyết định không phải là sự xứng đáng của họ, mà là tình thương đã đến với họ trước. Ngày nay, mỗi người chúng ta, theo hoàn cảnh riêng, cũng được sai đi như vậy: trong gia đình, nơi làm việc, giữa xóm giềng.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chạnh lòng thương đám đông như bầy chiên không người chăn dắt. Xin ban cho Hội Thánh nhiều thợ gặt, và xin cho chúng con biết cho đi cách nhưng không những gì chúng con đã nhận nhưng không. Amen.

Ghi nhớ. "Anh em đã nhận không, thì cũng hãy cho không." (Mt 10,8)
Gợi ý trong tuần: mỗi ngày cầu nguyện cho ơn gọi, và làm một việc giúp đỡ ai đó mà không mong được đáp lại.

Bài đọc những ngày tới