Bài đọc I
Hc 48,1-14Sách Huấn ca1 Rồi ngôn sứ Êlia đứng lên như lửa, và lời ông cháy bừng như ngọn đuốc.
2 Chính ông đã giáng xuống họ một nạn đói khủng khiếp, và nhờ lòng nhiệt thành, ông làm cho họ thưa dần.
3 Nhờ lời Đức Chúa, ông đã ngăn giữ bầu trời, và ba lần ông đã khiến lửa từ trời giáng xuống.
4 Hỡi Êlia, ông được vinh hiển biết bao nhờ những việc kỳ diệu của ông! Ai có thể khoe mình sánh được với ông?
5 Ông đã làm cho một người chết trỗi dậy khỏi cái chết, và đưa linh hồn từ âm phủ về, nhờ lời Đấng Tối Cao;
6 ông đã đưa các vua đến chỗ diệt vong, và những kẻ vinh hiển xuống khỏi giường của chúng.
7 Ông đã nghe lời quở trách của Đức Chúa trên núi Sinai, và những phán quyết báo oán trên núi Khôrếp.
8 Ông đã xức dầu tấn phong các vua để báo trả, và xức dầu các ngôn sứ kế vị sau ông.
9 Ông đã được đem lên trong cơn gió lốc lửa, trên cỗ xe có những con ngựa bằng lửa;
10 ông đã được ghi chép trong những lời quở trách dành cho thời định, để làm dịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa trước khi nó bùng thành cơn giận, để đưa lòng cha về với con, và tái lập các chi tộc Giacóp.
11 Phúc thay những ai đã thấy ông, và những ai đã an giấc trong tình yêu, vì chúng ta cũng sẽ thật sự được sống.
12 Êlia đã được che phủ trong cơn gió lốc; còn Êlisa được đầy Thần Khí thánh, và trong những ngày của ông, ông không lay chuyển trước các bậc quyền thế, cũng chẳng ai thống trị được ông.
13 Không lời nào vượt trội hơn ông, và ngay cả khi đã an giấc, thân xác ông vẫn nói tiên tri.
14 Lúc còn sống, ông làm những điều lạ lùng, và khi lìa đời, các việc của ông thật kỳ diệu.
Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.