Thứ Sáu, 19/06/2026 · 5/5 ÂL

Thứ Sáu tuần 11 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 V 11,1-4.9-18.20Sách 2 Các Vua

1 Khi Átalia, mẹ của Akhazia, thấy con mình đã chết, bà đứng lên và tiêu diệt toàn bộ dòng dõi hoàng tộc.
2 Nhưng bà Giơhôsêba, con gái vua Giơhôram, em của Akhazia, đã đem Giôát, con của Akhazia, đi trộm khỏi giữa các hoàng tử bị giết; bà đem nó cùng với vú nuôi vào phòng chứa nệm giường. Họ giấu nó khỏi mặt Átalia, nên nó không bị giết.

3 Nó ở với bà trong nhà Đức Chúa, ẩn náu sáu năm, còn Átalia thì làm nữ chúa cai trị xứ này.

4 Đến năm thứ bảy, Giơhôyađa sai người đi đem các đại đội trưởng của quân Kêrít và quân hộ vệ đến với ông trong nhà Đức Chúa; ông lập giao ước với họ, bắt họ thề trong nhà Đức Chúa, rồi cho họ xem con của nhà vua.

9 Các đại đội trưởng làm đúng mọi điều tư tế Giơhôyađa đã truyền: mỗi người đem quân của mình, cả những người vào phiên ngày sa-bát lẫn những người ra phiên ngày sa-bát, đến với tư tế Giơhôyađa.

10 Tư tế đưa cho các đại đội trưởng những ngọn giáo và những tấm khiên của vua Đavít, là những thứ còn để trong nhà Đức Chúa.

11 Quân hộ vệ đứng đó, mỗi người tay cầm khí giới, từ phía bên hữu đền thờ đến phía bên tả đền thờ, sát bàn thờ và sát đền, vây quanh nhà vua.

12 Ông đem con của nhà vua ra, đặt lên nó vương miện và bản chứng ước; họ tôn nó làm vua và xức dầu cho nó; họ vỗ tay và hô: "Nhà vua hằng sống!"

13 Átalia nghe tiếng quân hộ vệ và tiếng dân, liền đến với dân trong nhà Đức Chúa.

14 Bà nhìn, và này, nhà vua đứng trên bệ theo thông lệ, các thủ lãnh và các kèn ở bên nhà vua, toàn dân trong xứ hân hoan và thổi kèn. Átalia xé áo mình và kêu lên: "Phản loạn! Phản loạn!"

15 Tư tế Giơhôyađa truyền cho các đại đội trưởng, những người chỉ huy quân đội, và nói với họ: "Hãy đem bà ra ngoài hàng ngũ; ai đi theo bà thì giết bằng gươm." Vì tư tế đã nói: "Đừng để bà bị giết trong nhà Đức Chúa."

16 Họ bắt lấy bà; bà đi theo lối ngựa vào cung vua, và bị giết ở đó.

17 Giơhôyađa lập giao ước giữa Đức Chúa, nhà vua và dân, để họ làm dân của Đức Chúa; ông cũng lập giao ước giữa nhà vua và dân.

18 Toàn dân trong xứ đến đền thờ Baal và phá đổ; các bàn thờ và tượng của nó, họ đập tan hoàn toàn; còn Mátan, tư tế của Baal, thì họ giết trước các bàn thờ. Rồi tư tế đặt những người canh giữ nhà Đức Chúa.

20 Toàn dân trong xứ hân hoan và thành được yên tĩnh; còn Átalia thì họ đã giết bằng gươm nơi cung vua.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 131,11.12.13-14.17-18

11 Đức Chúa đã thề với Đavít một lời chân thật, Người sẽ không rút lại: "Trái của lòng dạ ngươi, Ta sẽ đặt lên ngai ngươi.
12 Nếu con cái ngươi giữ giao ước của Ta và những chứng ngôn Ta dạy chúng, thì con cái chúng cũng sẽ ngồi trên ngai ngươi đến muôn đời."

13 Vì Đức Chúa đã chọn Sion, đã muốn nơi ấy làm chỗ ngự của Người:

14 "Đây là chốn nghỉ ngơi của Ta đến muôn đời, Ta sẽ ngự ở đây, vì Ta đã ước muốn nơi này.

17 Ở đó Ta sẽ làm mọc lên một cái sừng cho Đavít, Ta đã sắp đặt một ngọn đèn cho người được Ta xức dầu.

18 Kẻ thù của người, Ta sẽ mặc cho chúng nỗi hổ thẹn, còn trên người, vương miện của người sẽ chói sáng."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,3

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 6,19-23Tin Mừng theo Mátthêu

19 "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho báu dưới đất, nơi mối mọt và sự ăn mòn làm hư nát, nơi kẻ trộm đào khoét và lấy đi.
20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho báu trên trời, nơi mối mọt và sự ăn mòn không làm hư nát, nơi kẻ trộm không đào khoét và không lấy đi.

21 Vì kho báu của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

22 Đèn của thân thể là con mắt. Vậy, nếu mắt anh đơn sơ, thì cả thân thể anh sẽ sáng ngời;

23 nhưng nếu mắt anh xấu, thì cả thân thể anh sẽ tối tăm. Vậy nếu ánh sáng ở trong anh lại là bóng tối, thì bóng tối ấy lớn biết bao!"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đứa trẻ được cất giấu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa bạo lực và quyền lực, Thiên Chúa giữ gìn một hạt giống nhỏ: đứa bé Giôát được giấu kín trong nhà Đức Chúa. Tin Mừng hỏi ta điều tương tự ở mức riêng tư hơn: kho báu thật của lòng ta ở đâu?

Suy niệm. Câu chuyện mở bằng một hành động tàn bạo: Átalia tiêu diệt toàn bộ dòng dõi hoàng tộc để giữ ngai. Nhưng một người phụ nữ, Giơhôsêba, đã "đem Giôát đi trộm khỏi giữa các hoàng tử bị giết". Cứu một đứa trẻ giữa cuộc tàn sát là việc rất nhỏ, kín đáo, thế mà lịch sử đức tin của dân Chúa treo trên đó: đứa trẻ ấy là con cháu vua Đavít, và các ngọn giáo, khiên của Đavít vẫn còn trong đền. Sáu năm đứa bé ẩn náu "trong nhà Đức Chúa", một nơi ẩn thân và cũng là nơi lớn lên.

Đến năm thứ bảy, tư tế Giơhôyađa hành động: lập giao ước, tập hợp quân, và đưa đứa trẻ ra. Điều đáng chú ý là giao ước lập "giữa Đức Chúa, nhà vua và dân": quyền bính không phải của riêng ai. Rồi dân phá đền Baal. Bản văn chứa nhiều cảnh bạo lực mà ta khó đọc; ta có thể đón nhận nó như một câu chuyện về thời ấy, và rút ra điều cốt lõi: Thiên Chúa trung tín với lời hứa, dùng cả những người vô danh để giữ lời ấy sống.

Tin Mừng bổ sung câu hỏi: lòng ta thuộc về đâu? Ngai vàng, quyền lực, của cải đều là "kho báu dưới đất". Điều Thiên Chúa gìn giữ qua bao biến động lại là những hạt giống nhỏ: một đứa trẻ, một lời hứa, một tấm lòng đơn sơ. Mắt đơn sơ là mắt nhìn thấy điều ấy.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin gìn giữ những gì mong manh mà Chúa đã đặt trong tay chúng con: đức tin, gia đình, những người yếu thế. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về kho báu thật là chính Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới