Bài đọc I
1 V 17,1-6Sách 1 Các Vua1 Êlia người Tisbê, thuộc những người ngụ cư ở Galaát, nói với Akháp: "Có Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel hằng sống, Đấng mà tôi đang đứng trước nhan Người: trong những năm này sẽ không có sương cũng không có mưa, trừ phi theo lời tôi."
2 Có lời Đức Chúa phán với ông rằng:
3 "Hãy đi khỏi đây, quay về phía đông, và ẩn mình ở suối Kêrít, đối diện sông Giođan.
4 Ngươi sẽ uống nước ở suối, và Ta đã truyền cho đàn quạ nuôi ngươi ở đó."
5 Ông đi và làm theo lời Đức Chúa; ông đi và ở lại suối Kêrít, đối diện sông Giođan.
6 Đàn quạ đem bánh và thịt đến cho ông vào buổi sáng, bánh và thịt vào buổi chiều; còn nước thì ông uống ở suối.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain