Thứ Bảy, 06/06/2026 · 21/4 ÂL

Thứ Bảy tuần 9 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Tm 4,1-8Thư 2 Timôthê

1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sắp xét xử kẻ sống và kẻ chết, nhân danh sự xuất hiện và vương quốc của Người, tôi long trọng căn dặn:
2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy kiên trì lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy bẻ trách, quở phạt, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và sự giảng dạy.

3 Vì sẽ có thời người ta không chịu nổi giáo huấn lành mạnh, nhưng theo những dục vọng riêng của mình, họ sẽ chất đống cho mình các thầy dạy, để được gãi tai cho thoả cơn ngứa,

4 họ sẽ quay tai khỏi chân lý, và sẽ quay sang những chuyện hoang đường.

5 Còn anh, hãy tỉnh táo trong mọi sự, hãy chịu khổ, hãy làm công việc của người rao giảng Tin Mừng, hãy chu toàn thừa tác vụ của anh.

6 Phần tôi, tôi sắp được đổ ra làm lễ tế, và thời gian tôi ra đi đã gần đến.

7 Tôi đã đấu trận đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin.

8 Từ nay, vòng hoa công chính đã dành sẵn cho tôi; ngày ấy, Chúa là vị Thẩm phán công chính sẽ trao tặng cho tôi, không những cho tôi, mà còn cho tất cả những ai yêu mến sự xuất hiện của Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 70,8-9.14-15ab.16-17.22

8 Miệng con tràn đầy lời ca ngợi Ngài,
suốt ngày tràn đầy vẻ huy hoàng của Ngài.

9 Xin đừng ruồng bỏ con lúc tuổi già,

khi sức lực con suy kiệt, xin đừng bỏ rơi con.

14 Phần con, con sẽ luôn luôn trông đợi,

và con sẽ thêm vào mọi lời ca ngợi Ngài.

15 Miệng con sẽ kể ra đức công chính của Ngài,

suốt ngày kể ra ơn cứu độ của Ngài,

16 Con sẽ đến với những việc dũng mãnh của Chúa là Thiên Chúa;

con sẽ chỉ nhắc đến đức công chính của Ngài, chỉ của riêng Ngài.

17 Lạy Thiên Chúa, Ngài đã dạy con từ thuở thanh xuân,

và cho đến nay con vẫn loan báo những kỳ công của Ngài.

22 Phần con, con cũng sẽ tạ ơn Ngài bằng đàn hạc, tạ ơn lòng thành tín của Ngài, lạy Thiên Chúa của con;

con sẽ gảy đàn cầm mừng Ngài, lạy Đấng Thánh của Israel.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,3

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 12,38-44Tin Mừng theo Máccô

38 Trong khi giảng dạy, Người nói: "Anh em hãy coi chừng các kinh sư, những kẻ thích đi lại trong áo thụng, thích được chào hỏi ngoài chợ,
39 thích ngồi ghế đầu trong các hội đường và chỗ danh dự trong các bữa tiệc;

40 những kẻ nuốt hết nhà cửa của các bà goá và làm bộ cầu nguyện lâu giờ. Những kẻ ấy sẽ bị xét xử nặng hơn."

41 Rồi Người ngồi đối diện thùng tiền, quan sát cách đám đông bỏ tiền đồng vào thùng; nhiều người giàu bỏ vào nhiều tiền.

42 Có một bà goá nghèo đến bỏ vào hai đồng xu nhỏ, tức là một đồng cođrăng.

43 Người gọi các môn đệ lại và nói: "Amen, tôi nói với anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn tất cả những người bỏ vào thùng.

44 Vì mọi người đều bỏ vào từ phần dư của mình, còn bà này, từ chỗ thiếu thốn của mình, đã bỏ vào tất cả những gì bà có, toàn bộ kế sinh nhai của bà."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đã chạy hết chặng đường

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô, khi cảm thấy cuối đời đã gần, nói: "Tôi đã đấu trận đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin" (2Tm 4,7). Tin Mừng đưa ra một hình ảnh trái ngược với thói khoe khoang: bà goá nghèo dâng tất cả những gì bà có.

Suy niệm. Bài đọc là những lời dặn cuối cùng của một người tông đồ. Ông không kể chiến công, mà nói đến ba điều giản dị: đã đấu trận đấu, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin. Điều quan trọng không phải là thắng người khác, mà là trung thành đến cùng. Ông cũng sắp "được đổ ra làm lễ tế", nghĩa là cuộc đời ông trở thành của dâng. Vòng hoa công chính không do ông tự tạo ra, mà do Chúa, vị Thẩm phán công chính, trao tặng, và không chỉ cho ông mà "cho tất cả những ai yêu mến sự xuất hiện của Người".

Bên cạnh đó, bà goá trong Tin Mừng cũng đã dâng đến cùng: không giữ lại gì cho mình. Giữa hai hình ảnh, ta thấy cùng một tinh thần: sống không giữ lại phần dư, mà đặt cả đời trong tay Chúa. Người nghèo và người tông đồ gặp nhau ở chỗ không tính toán.

Mỗi người cũng có một "chặng đường" riêng: gia đình, công việc, bổn phận hằng ngày. Trung thành từng bước nhỏ chính là chạy hết chặng đường ấy.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên trì trong đức tin, dâng cả những gì nhỏ bé của mình, và trông đợi ngày gặp Chúa với lòng yêu mến. Amen.

Bài đọc những ngày tới