Thứ Năm, 04/06/2026 · 19/4 ÂL

Thứ Năm tuần 9 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Tm 2,8-15Thư 2 Timôthê

8 Anh hãy nhớ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết, thuộc dòng dõi Đavít, theo Tin Mừng của tôi.
9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ đến nỗi bị xiềng xích như một tên gian ác. Nhưng lời Thiên Chúa thì không bị xiềng xích.

10 Vì thế, tôi chịu đựng tất cả vì những người được tuyển chọn, để họ cũng đạt được ơn cứu độ ở trong Đức Kitô Giêsu, cùng với vinh quang muôn đời.

11 Đây là lời đáng tin: nếu chúng ta đã cùng chết với Người, thì chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người;

12 nếu chúng ta kiên trì chịu đựng, thì chúng ta cũng sẽ cùng trị vì với Người; nếu chúng ta chối Người, thì chính Người cũng sẽ chối chúng ta;

13 nếu chúng ta bất trung, thì Người vẫn trung tín, vì Người không thể chối chính mình.

14 Anh hãy nhắc những điều ấy, và trước mặt Chúa, hãy long trọng căn dặn đừng cãi nhau về chữ nghĩa; điều ấy chẳng ích gì, chỉ làm cho người nghe bị sụp đổ.

15 Anh hãy cố gắng trình diện trước mặt Thiên Chúa như một người đã qua thử thách, một người thợ không phải hổ thẹn, biết cắt cho ngay thẳng lời chân lý.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 24,4-5ab.8-9.10.14

4 Lạy Đức Chúa, xin cho con biết đường lối của Ngài, xin dạy con các nẻo đường của Ngài.
5 Xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài và xin dạy dỗ con,

8 Đức Chúa nhân hậu và ngay thẳng, nên Người chỉ đường cho tội nhân.

9 Người hướng dẫn kẻ khiêm nhường theo lẽ công bình, và dạy cho kẻ khiêm nhường đường lối của Người.

10 Mọi nẻo đường của Đức Chúa đều là tình thương và lòng thành tín, đối với những ai giữ giao ước của Người và các chỉ thị của Người.

14 Tình thân mật của Đức Chúa dành cho những ai kính sợ Người, và giao ước của Người là để cho họ biết.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Tm 1,10

10 và nay được tỏ hiện nhờ sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tiêu diệt sự chết, và đem ánh sáng chiếu soi sự sống và sự bất diệt qua Tin Mừng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 12,28-34Tin Mừng theo Máccô

28 Có một người trong các kinh sư đến gần; ông đã nghe họ tranh luận, và thấy Người đã trả lời họ cách tốt đẹp, nên hỏi Người: "Trong mọi điều răn, điều nào đứng hàng đầu?"
29 Đức Giêsu đáp: "Điều đứng hàng đầu là: Hãy nghe, hỡi Israel, Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Chúa là Một;

30 và ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn, bằng cả trí khôn và bằng cả sức lực của ngươi.

31 Điều thứ hai là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Không có điều răn nào khác lớn hơn các điều này."

32 Người kinh sư nói với Người: "Hay lắm, thưa Thầy, Thầy nói đúng sự thật: Chúa là Một, và ngoài Người ra không có ai khác;

33 và yêu mến Người bằng cả trái tim, bằng cả sự hiểu biết và bằng cả sức lực, cũng như yêu người thân cận như chính mình, thì trọng hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."

34 Thấy ông trả lời một cách khôn ngoan, Đức Giêsu nói với ông: "Ông không xa Nước Thiên Chúa đâu." Và không ai còn dám hỏi Người nữa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lời Chúa không bị xiềng xích

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô viết từ ngục tù nhưng khẳng định "lời Thiên Chúa thì không bị xiềng xích", và khuyên người học trò trung tín, đừng cãi nhau về chữ nghĩa; Đức Giêsu thì thu gọn mọi điều răn vào tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân.

Suy niệm. Phaolô nói với Timôthê về chính hoàn cảnh của mình: ông chịu khổ đến nỗi "bị xiềng xích như một tên gian ác". Nhưng ông không nói về sự bất lực, mà về một niềm xác tín: "lời Thiên Chúa thì không bị xiềng xích." Người rao giảng có thể bị giam, nhưng Lời không bị giam. Ông chịu đựng "vì những người được tuyển chọn", để họ đạt được ơn cứu độ. Khi chịu khổ có ý nghĩa vì người khác, nó không còn trống rỗng.

Rồi ông trích một lời đáng tin, có lẽ là một câu thánh ca: chết với Người thì sống với Người, kiên trì thì cùng trị vì với Người, chối Người thì Người cũng chối ta. Rồi một câu rất an ủi: "nếu chúng ta bất trung, thì Người vẫn trung tín, vì Người không thể chối chính mình." Niềm hy vọng của ta không dựa vào sự vững vàng của ta, mà vào lòng trung tín của Thiên Chúa.

Phaolô cũng nhắc những điều thực tế cho người lãnh đạo cộng đoàn: đừng cãi nhau về chữ nghĩa, "chỉ làm cho người nghe bị sụp đổ", mà hãy "biết cắt cho ngay thẳng lời chân lý". Tranh cãi vì thắng thua thì làm mất bình an; còn trình bày chân lý cách ngay thẳng thì xây dựng.

Tin Mừng nối tiếp: khi được hỏi điều răn nào đứng đầu, Đức Giêsu đáp bằng việc yêu mến Thiên Chúa bằng cả trái tim, linh hồn, trí khôn và sức lực, rồi yêu người thân cận như chính mình. Mọi điều ta tranh luận trong đời sống đức tin đều phải được đo bằng hai điều ấy.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa trung tín ngay cả khi chúng con bất trung. Xin giúp chúng con biết kiên trì chịu đựng vì Tin Mừng, tránh những tranh cãi vô ích, và hết lòng yêu mến Chúa cùng anh chị em chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới