Thứ Tư, 03/06/2026 · 18/4 ÂL

Thứ Tư tuần 9 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo — tuỳ chọn)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Tm 1,1-3.6-12Thư 2 Timôthê

1 Phaolô, tông đồ của Đức Kitô Giêsu theo ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa về sự sống ở trong Đức Kitô Giêsu,
2 gửi Timôthê, người con yêu dấu: xin ân sủng, lòng thương xót và bình an từ Thiên Chúa Cha và Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

3 Tôi tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ như tổ tiên tôi, với lương tâm trong sạch, khi tôi không ngừng nhớ đến anh trong lời khẩn cầu của tôi, cả đêm lẫn ngày,

6 Vì lẽ đó, tôi nhắc anh hãy khơi lên ngọn lửa ân huệ của Thiên Chúa, ân huệ ở trong anh nhờ việc tôi đặt tay trên anh.

7 Quả vậy, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta không phải một thần khí nhút nhát, nhưng là thần khí của sức mạnh, của tình thương và của sự tự chủ.

8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì lời chứng về Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi là người tù của Người; nhưng hãy cùng chịu khổ vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa.

9 Người đã cứu chúng ta và gọi chúng ta bằng một tiếng gọi thánh, không phải do việc chúng ta làm, nhưng do kế hoạch và ân sủng riêng của Người, ân sủng đã được ban cho chúng ta trong Đức Kitô Giêsu từ muôn thuở,

10 và nay được tỏ hiện nhờ sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tiêu diệt sự chết, và đem ánh sáng chiếu soi sự sống và sự bất diệt qua Tin Mừng.

11 Vì Tin Mừng ấy, tôi đã được đặt làm người rao giảng, tông đồ và thầy dạy.

12 Chính vì lẽ đó mà tôi chịu những đau khổ này, nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi đã tin vào ai, và tôi xác tín rằng Người có quyền năng giữ gìn kho tàng của tôi cho đến ngày ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 122,1b-2ab.2cdef

1 Lạy Đấng ngự trên trời, con ngước mắt lên cùng Ngài.
2 Này, như mắt các tôi tớ dõi theo tay chủ mình, như mắt người nữ tì dõi theo tay bà chủ, mắt chúng con cũng dõi theo Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, cho đến khi Người thương xót chúng con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 11,25a.26

25 Chính tôi là sự sống lại và là sự sống.
26 Và bất cứ ai sống mà tin vào tôi, sẽ không bao giờ phải chết. Cô có tin điều đó không?

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 12,18-27Tin Mừng theo Máccô

18 Có những người thuộc nhóm Xađốc đến với Người; họ là những người nói rằng không có sự sống lại. Họ hỏi Người rằng:
19 "Thưa Thầy, ông Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu anh em của ai chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người em phải lấy người vợ ấy mà gây dòng giống cho anh mình.

20 Có bảy anh em: người thứ nhất lấy vợ, rồi chết mà không để lại dòng giống;

21 người thứ hai lấy bà ấy, rồi chết mà không để lại dòng giống; người thứ ba cũng vậy;

22 cả bảy người đều không để lại dòng giống. Sau hết mọi người, người đàn bà cũng chết.

23 Vậy trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả bảy người đã lấy bà làm vợ."

24 Đức Giêsu nói với họ: "Chẳng phải vì thế mà các ông lầm lạc, vì không biết Kinh Thánh, cũng không biết quyền năng của Thiên Chúa sao?

25 Quả vậy, khi từ cõi chết sống lại, người ta không cưới vợ cũng không gả chồng, nhưng giống như các thiên thần trên trời.

26 Còn về chuyện kẻ chết được trỗi dậy, các ông chưa đọc trong sách ông Môsê, đoạn nói về bụi gai, Thiên Chúa đã nói với ông thế nào sao: 'Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Isaác và Thiên Chúa của Giacóp'?

27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Các ông lầm to!"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Khơi lại ngọn lửa và Thiên Chúa của kẻ sống

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô nhắn người học trò Timôthê hãy khơi lên ngọn lửa ân huệ, đừng hổ thẹn vì Tin Mừng; còn Đức Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, nên niềm tin vào sự sống lại là nền tảng cho lòng can đảm làm chứng.

Suy niệm. Thư thứ hai gửi Timôthê mang giọng của một người thầy đang bị giam, viết cho học trò mình bằng lòng thương mến và cả lo lắng. Phaolô nhắc anh: "hãy khơi lên ngọn lửa ân huệ của Thiên Chúa". Ân huệ không tự động cháy mãi, cần được thổi lên bằng cầu nguyện, bằng việc phục vụ. Rồi ông nói điều làm nền tảng cho lòng can đảm: "Thiên Chúa đã ban cho chúng ta không phải một thần khí nhút nhát, nhưng là thần khí của sức mạnh, của tình thương và của sự tự chủ." Vì thế: "đừng hổ thẹn vì lời chứng về Chúa chúng ta… hãy cùng chịu khổ vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa". Phaolô không hổ thẹn vì "tôi biết tôi đã tin vào ai". Đức tin của ông không chỉ là một học thuyết, mà là mối tương quan với một Con Người.

Tin Mừng bổ sung cho điều ấy bằng lời Đức Giêsu: Thiên Chúa là Thiên Chúa "của kẻ sống". Chính niềm tin này cho phép người ta sống không sợ hãi, vì cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Phaolô cũng viết rằng Đức Kitô "đã tiêu diệt sự chết, và đem ánh sáng chiếu soi sự sống và sự bất diệt qua Tin Mừng".

Hôm nay Hội Thánh nhớ thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo, những người đã làm chứng cho đức tin đến cùng. Ta không bị mời gọi đến những chứng tá lớn lao ấy mỗi ngày, nhưng có thể làm điều nhỏ hơn: không hổ thẹn khi cầu nguyện nơi công cộng, khi nói lời ngay thẳng, khi giữ một nguyên tắc đạo đức giữa môi trường không thuận lợi.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin khơi lại trong chúng con ngọn lửa của ân huệ Chúa đã ban. Xin cho chúng con một thần khí của sức mạnh, của tình thương và của sự tự chủ, để chúng con không hổ thẹn khi làm chứng về Chúa. Xin cho chúng con vững tin vào sự sống lại. Amen.

Bài đọc những ngày tới