Thứ Hai, 01/06/2026 · 16/4 ÂL

Thứ Hai tuần 9 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Giustinô, tử đạo — tuỳ chọn)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Pr 1,2-7Thư 2 Phêrô

2 Xin ân sủng và bình an được thêm dồi dào cho anh em, nhờ nhận biết Thiên Chúa và Đức Giêsu, Chúa chúng ta.
3 Quyền năng thần linh của Người đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và lòng đạo đức, nhờ sự nhận biết Đấng đã gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức riêng của Người;

4 nhờ đó, Người đã ban cho chúng ta những lời hứa quý giá và cao cả nhất, để nhờ những lời hứa ấy, anh em được thông phần bản tính thần linh, sau khi đã thoát khỏi sự hư nát do dục vọng trong thế gian.

5 Chính vì thế, anh em hãy hết sức nỗ lực, thêm vào đức tin của anh em nhân đức, thêm vào nhân đức sự hiểu biết,

6 thêm vào hiểu biết sự tiết độ, thêm vào tiết độ lòng kiên trì, thêm vào kiên trì lòng đạo đức,

7 thêm vào lòng đạo đức tình huynh đệ, thêm vào tình huynh đệ tình yêu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 90,1-2.14-15b.15c-16

1 Ai ngồi dưới nơi ẩn náu của Đấng Tối Cao, ai trú ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng,
2 thì thưa với Đức Chúa: "Người là nơi ẩn náu và là thành luỹ của tôi, là Thiên Chúa của tôi; tôi tin cậy nơi Người."

14 "Vì nó quyến luyến Ta, Ta sẽ giải thoát nó; Ta sẽ nâng nó lên cao, vì nó biết danh Ta.

15 Nó kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời; Ta ở với nó trong cơn gian truân, Ta sẽ cứu thoát nó và làm cho nó vinh hiển.

16 Ta sẽ cho nó no thoả những ngày dài, và cho nó thấy ơn cứu độ của Ta."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Kh 1,5ab

5 và từ Đức Giêsu Kitô, chứng nhân trung tín, trưởng tử trong số những người chết, và là thủ lãnh các vua trần gian. Chính Đấng yêu thương chúng ta và đã cởi gỡ chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng máu của Người,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 12,1-12Tin Mừng theo Máccô

1 Rồi Người bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Có người kia trồng một vườn nho, rào giậu chung quanh, đào hầm ép rượu, xây tháp canh, rồi cho tá điền thuê và đi xa.
2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến với các tá điền, để nhận nơi các tá điền một phần hoa lợi vườn nho.

3 Nhưng họ bắt anh ta, đánh đập và đuổi về tay không.

4 Ông lại sai đến với họ một đầy tớ khác; người này họ cũng đánh vào đầu và làm nhục.

5 Ông lại sai một người nữa; người này họ giết. Rồi nhiều người khác nữa, kẻ thì họ đánh, kẻ thì họ giết.

6 Ông còn một người, một người con yêu dấu; cuối cùng ông sai chính người ấy đến với họ, vì nghĩ rằng: 'Chúng sẽ nể con ta.'

7 Nhưng bọn tá điền ấy nói với nhau: 'Đây là người thừa kế. Nào, chúng ta giết nó đi, và gia tài sẽ thuộc về chúng ta.'

8 Họ bắt nó, giết đi, rồi quăng ra ngoài vườn nho.

9 Vậy chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến, tiêu diệt các tá điền, và trao vườn nho cho những người khác.

10 Các ông chưa đọc lời Kinh Thánh này sao: 'Tảng đá mà những người thợ xây loại bỏ, chính nó đã trở nên đá tảng góc tường;

11 đó là việc Chúa làm, và là điều kỳ diệu trước mắt chúng ta'?"

12 Họ tìm cách bắt Người, nhưng sợ đám đông, vì họ biết Người đã nói dụ ngôn ấy nhắm vào họ. Rồi họ bỏ Người mà đi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thêm vào đức tin, và đá tảng bị loại bỏ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thư thứ hai của thánh Phêrô mời ta "hết sức nỗ lực" để đức tin lớn lên thành một chuỗi nhân đức kết thúc bằng tình yêu; dụ ngôn vườn nho cho thấy hậu quả khi con người khép lòng trước những lời mời gọi của Thiên Chúa, cho đến Người Con yêu dấu.

Suy niệm. Bài thư Phêrô bắt đầu từ ân huệ: Thiên Chúa "đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và lòng đạo đức", cùng những lời hứa quý giá. Rồi mới đến lời mời: "thêm vào đức tin của anh em nhân đức, thêm vào nhân đức sự hiểu biết, thêm vào hiểu biết sự tiết độ… thêm vào tình huynh đệ tình yêu." Đức tin không đứng một mình, nó như hạt giống cần được vun trồng từng bước, và đích điểm là tình yêu. Ta không tự cứu mình bằng nỗ lực, nhưng nỗ lực của ta là câu trả lời cho ơn đã nhận.

Câu đáp ca cho ta biết ơn ấy bắt nguồn từ đâu: từ một Thiên Chúa gần gũi. Ai trú ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng thì thưa: "Người là nơi ẩn náu và là thành luỹ của tôi, là Thiên Chúa của tôi; tôi tin cậy nơi Người." Và Thiên Chúa đáp lại bằng lời hứa: "Nó kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời; Ta ở với nó trong cơn gian truân, Ta sẽ cứu thoát nó và làm cho nó vinh hiển." Nỗ lực của người tin vì thế không phải của kẻ đơn độc, mà của người được Chúa ở cùng.

Dụ ngôn vườn nho là một câu chuyện nặng nề. Chủ vườn làm đủ mọi việc: rào giậu, đào hầm, xây tháp, rồi tin tưởng giao cho tá điền. Ông kiên nhẫn sai hết người này đến người khác, và cuối cùng sai chính "người con yêu dấu", vì nghĩ rằng "chúng sẽ nể con ta". Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa thật lớn, nhưng bọn tá điền chỉ nhìn thấy gia tài. Khi lòng tham chiếm chỗ, ta không còn nhìn thấy những người được sai đến như những lời mời, mà như mối đe doạ.

Đức Giêsu kết bằng lời Thánh vịnh: "Tảng đá mà những người thợ xây loại bỏ, chính nó đã trở nên đá tảng góc tường." Điều con người loại bỏ, Thiên Chúa dùng làm nền. Câu tung hô trước Tin Mừng nói đúng về Đấng ấy: Đức Giêsu Kitô, "chứng nhân trung tín", là Đấng "yêu thương chúng ta và đã cởi gỡ chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng máu của Người"; người Con bị quăng ra ngoài vườn nho lại là Đấng yêu thương đến cùng. Hôm nay, ta thử nhìn lại: những lời nhắc nhở hay những con người nào đang "gõ cửa" lòng mình mà ta đã gạt đi?

(Hôm nay còn là lễ nhớ thánh Giustinô, tử đạo, tuỳ chọn.)

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con mọi điều cần cho đời sống đức tin. Xin giúp chúng con nỗ lực thêm vào đức tin những nhân đức, để cuối cùng chúng con sống trong tình yêu. Xin mở lòng chúng con đón nhận Con yêu dấu của Chúa, Đấng là đá tảng góc tường. Amen.

Bài đọc những ngày tới