Thứ Sáu, 30/01/2026 · 12/12 ÂL

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17Sách 2 Samuen

1 Sang năm sau, vào lúc các vua xuất quân, vua Đavít sai ông Giôáp đi cùng các tôi tớ của vua và toàn thể Israel; họ tàn phá con cái Ammon và vây hãm Rabba; còn vua Đavít thì ở lại Giêrusalem.
2 Vào buổi chiều, vua Đavít từ giường trỗi dậy và đi dạo trên sân thượng cung vua; từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm, và người đàn bà ấy rất đẹp.

3 Vua Đavít sai người đi dò hỏi về người đàn bà; người ta nói: "Đó chẳng phải là bà Bát Sêba, con gái ông Êliam, vợ ông Uria người Khết sao?"

4 Vua Đavít sai các sứ giả đến đem bà về; bà đến với vua, và vua nằm với bà.

5 Người đàn bà thụ thai; bà sai người báo cho vua Đavít và nói: "Tôi có thai."

6 Vua Đavít sai người đến với ông Giôáp: "Hãy gửi cho tôi Uria người Khết." Ông Giôáp gửi Uria đến với vua Đavít.

7 Uria đến với vua; vua Đavít hỏi thăm sức khoẻ của Giôáp, sức khoẻ của quân dân, và tình hình cuộc chiến.

8 Rồi vua Đavít nói với Uria: "Ông hãy về nhà và rửa chân." Uria ra khỏi cung vua, và có một phần quà của vua được đem theo sau ông.

9 Nhưng Uria nằm ngủ ở cửa cung vua, cùng với tất cả các tôi tớ của chủ mình, và không về nhà.

10 Người ta báo cho vua Đavít rằng: "Uria không về nhà."

13 Vua Đavít gọi ông đến; ông ăn uống trước mặt vua, và vua làm cho ông say. Buổi chiều ông ra đi nằm trên giường của mình, cùng với các tôi tớ của chủ mình, và không về nhà.

14 Sáng hôm sau, vua Đavít viết một thư gửi Giôáp và giao cho Uria mang đi.

15 Trong thư, vua viết rằng: "Hãy đặt Uria ở tuyến đầu, nơi giao tranh ác liệt nhất, rồi các ông rút lui khỏi nó, để nó bị đánh và chết."

16 Khi Giôáp vây thành, ông đặt Uria vào chỗ ông biết là có những người dũng mãnh.

17 Quân trong thành xông ra đánh Giôáp; có một số quân lính, trong các tôi tớ của vua Đavít, ngã xuống; và Uria người Khết cũng chết.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 50,3-4.5-6a.6bcd-7.10-11

3 Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con theo lòng nhân hậu của Ngài,
theo muôn vàn lòng từ bi,

xin xoá bỏ các tội ác của con.

4 Xin rửa con thật sạch lỗi lầm,

và thanh tẩy con khỏi tội của con.

5 Vì con biết các tội ác của con,

và tội lỗi con luôn ở trước mặt con.

6 Con đã phạm tội với Ngài, chỉ với một mình Ngài,

và đã làm điều ác trước mắt Ngài;

để Ngài được công chính khi Ngài phán,

và vô tội khi Ngài xét xử.

7 Này, con đã được sinh ra trong lỗi lầm,

mẹ con đã thụ thai con trong tội.

10 Xin cho con được nghe tiếng vui mừng hoan hỷ,

để những xương cốt Ngài đã nghiền nát được nhảy mừng.

11 Xin ngoảnh mặt đi khỏi tội lỗi con,

và xoá mọi lỗi lầm của con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 4,26-34Tin Mừng theo Máccô

26 Người còn nói: "Nước Thiên Chúa giống như chuyện một người vãi hạt giống trên đất,
27 rồi ngủ rồi thức, đêm và ngày, mà hạt giống cứ nẩy mầm và lớn lên, người ấy không biết bằng cách nào.

28 Tự đất sinh hoa kết quả: trước hết là cây non, rồi đến bông, rồi đến hạt đầy trong bông.

29 Khi quả đã chín, người ấy liền đưa liềm vào, vì mùa gặt đã đến."

30 Người còn nói: "Chúng ta sẽ ví Nước Thiên Chúa với gì, hay dùng dụ ngôn nào để diễn tả?

31 Nước ấy giống như hạt cải: khi gieo xuống đất, nó nhỏ hơn mọi thứ hạt giống trên đất,

32 nhưng khi đã gieo, nó mọc lên và trở nên lớn hơn mọi thứ rau, và đâm những cành lớn, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng nó."

33 Với nhiều dụ ngôn như thế, Người nói lời cho họ, tuỳ theo họ có thể nghe.

34 Người không nói với họ mà không dùng dụ ngôn; nhưng riêng với các môn đệ của mình, Người giải thích mọi sự.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Khi quyền lực che giấu tội lỗi, và hạt giống lớn lên trong âm thầm

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Bài đọc thứ nhất kể một trang rất tối trong đời Đavít: từ một ánh nhìn, ông đi đến tội ngoại tình rồi dàn xếp cho một người trung thành phải chết. Tin Mừng lại nói về Nước Thiên Chúa lớn lên trong âm thầm. Hai bài đọc đặt cạnh nhau cho thấy: điều xấu cũng lớn lên từng bước, và ơn Chúa cũng vậy.

Suy niệm. Câu chuyện bắt đầu rất bình thường: lúc các vua xuất quân, Đavít "ở lại Giêrusalem" (2 Sm 11,1). Một buổi chiều, từ sân thượng, ông thấy một người đàn bà đang tắm, rồi sai người đi dò hỏi. Từng bước một, ông sai sứ giả đưa bà về, rồi khi bà báo có thai, ông gọi Uria từ chiến trường về, tìm cách để ông ấy về nhà, rồi cuối cùng viết thư bảo Giôáp đặt Uria ở nơi giao tranh ác liệt nhất (11,2-15). Uria "nằm ngủ ở cửa cung vua" cùng các tôi tớ, không chịu về nhà (11,9). Chính sự ngay thẳng của ông làm rõ hơn sự gian dối của nhà vua. Tội lỗi hiếm khi xuất hiện một lần; nó đi từng bước, mỗi bước lại cần một bước sau để che cho bước trước.

Bản văn kể mọi sự mà không bênh vực Đavít. Nó cho ta thấy rằng người được chọn vẫn là người yếu đuối, và quyền lực có thể trở thành cơ hội cho điều xấu.

Tin Mừng nói về một hạt giống mà người gieo "không biết bằng cách nào" nó lớn lên (Mc 4,27), và về hạt cải nhỏ bé trở thành cây lớn (4,31-32). Nếu tội lỗi lớn lên từng bước nhỏ, thì ơn Chúa cũng lớn lên từng bước nhỏ. Hôm nay, ta thử xem có "bước nhỏ" nào cần dừng lại, và có hạt giống tốt nào cần được tưới.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi những bước nhỏ dẫn đến điều ác, và xin thương xót chúng con khi chúng con sa ngã. Xin cho hạt giống Nước Chúa nơi chúng con lớn lên, để chúng con sống ngay thẳng và thành tín. Amen.

Bài đọc những ngày tới