Thứ Ba, 11/02/2031 · 20/1 ÂL

Thứ Ba tuần 5 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Đức Mẹ Lộđức (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Có thể mừng hôm nay · Lễ nhớ tùy ý

Đức Mẹ Lộđức

Lễ nhớ Đức Mẹ Lộđức nhắc lại 18 lần Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Bernađétta Subirú, một thiếu nữ nghèo 14 tuổi, tại hang đá Massabielle gần thị trấn Lộđức, nước Pháp, năm 1858. Lần hiện ra đầu tiên vào ngày 11 tháng 2. Lộđức trở thành một trong những trung tâm hành hương lớn nhất thế giới, nơi nhiều người bệnh đến cầu nguyện. Thánh Gioan Phaolô II chọn ngày này làm Ngày Quốc tế Bệnh nhân.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

St 1,20-2,4aSách Sáng thế

20 Thiên Chúa phán: "Nước phải đầy tràn các sinh vật sống động, và chim chóc phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời!"
21 Thiên Chúa dựng nên các quái vật lớn dưới biển và mọi sinh vật sống động đang bơi lội mà nước đã làm cho đầy tràn, mỗi loại theo giống của chúng, và mọi loài chim có cánh theo giống của chúng. Thiên Chúa thấy là tốt đẹp.

22 Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy làm cho nước ngoài biển đầy tràn; và chim chóc hãy sinh sản nhiều trên mặt đất."

23 Có buổi chiều và có buổi sáng: đó là ngày thứ năm.

24 Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh ra các sinh vật sống động, mỗi loại theo giống của nó: gia súc, loài bò sát và thú rừng, mỗi loại theo giống của nó!" Và đã xảy ra như vậy.

25 Thiên Chúa làm ra thú rừng theo giống của nó, gia súc theo giống của nó, và mọi loài bò sát trên mặt đất theo giống của chúng. Thiên Chúa thấy là tốt đẹp.

26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta; để họ cai quản cá biển, chim trời, gia súc, cả mặt đất và mọi loài bò sát trên mặt đất."

27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Người, theo hình ảnh Thiên Chúa, Người sáng tạo con người; Người sáng tạo họ có nam có nữ.

28 Thiên Chúa chúc phúc cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy làm cho đầy mặt đất và hãy thống trị nó; hãy cai quản cá biển, chim trời và mọi sinh vật đang bò trên mặt đất."

29 Thiên Chúa phán: "Đây, Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ sinh hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có quả mang hạt giống: đó sẽ là lương thực cho các ngươi.

30 Còn mọi thú trên mặt đất, mọi chim trời và mọi loài bò trên mặt đất, tức mọi loài có sinh khí, thì Ta ban mọi thứ cỏ xanh làm lương thực." Và đã xảy ra như vậy.

31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm, và này, thật là rất tốt đẹp. Có buổi chiều và có buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

2,1 Thế là trời đất và toàn thể binh đoàn của chúng đã hoàn tất.

2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa hoàn tất công việc Người đã làm; và ngày thứ bảy, Người nghỉ ngơi, không làm mọi công việc Người đã làm.

3 Thiên Chúa chúc phúc cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày ấy, vì trong ngày ấy Người đã nghỉ ngơi, không làm mọi công việc mà Thiên Chúa đã sáng tạo để làm.

4a Đây là nguồn gốc của trời và đất khi chúng được dựng nên.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 8,4-5.6-7.8-9

Đ. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, danh Ngài vĩ đại biết bao trên khắp mặt đất!(Tv 8,2a)

4 Khi con nhìn các tầng trời, công trình của ngón tay Ngài, mặt trăng và các vì sao mà Ngài đã đặt,
5 loài người là gì mà Ngài nhớ đến, con của Ađam là gì mà Ngài viếng thăm?

6 Ngài đã làm cho nó thua kém Thiên Chúa chỉ một chút, và đã đội cho nó vinh quang và uy nghi làm triều thiên.

7 Ngài đã cho nó cai quản công trình của tay Ngài, đặt muôn vật dưới chân nó.

8 Chiên cừu và bò, tất cả, cả đến thú vật ngoài đồng nữa,

9 chim trời và cá biển, mọi loài qua lại trên các nẻo biển.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 118,36.29b

36 Xin hướng lòng con về các chứng ước của Ngài,
chứ đừng về lợi lộc.

29b và xin rộng ban cho con Luật của Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mc 7,1-13Tin Mừng theo Máccô

1 Những người Pharisêu và một số kinh sư từ Giêrusalem đến, tụ họp quanh Đức Giêsu.
2 Họ thấy một vài môn đệ của Người ăn bánh bằng tay ô uế, nghĩa là tay chưa rửa.

3 (Thật vậy, người Pharisêu và mọi người Do Thái, nếu chưa rửa tay cho kỹ thì không ăn, vì giữ truyền thống của các bậc kỳ mục;

4 khi từ chợ về, nếu chưa tắm rửa thì họ không ăn; và còn nhiều điều khác họ đã nhận để giữ, như việc rửa chén, bình, đồ đồng và giường.)

5 Vậy những người Pharisêu và các kinh sư hỏi Người: "Tại sao các môn đệ của ông không sống theo truyền thống của các bậc kỳ mục, mà lại ăn bánh bằng tay ô uế?"

6 Người bảo họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri đúng về các ông, những kẻ đạo đức giả, như có lời chép: Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, nhưng lòng chúng lại xa Ta.

7 Chúng thờ phượng Ta cách vô ích, vì giảng dạy những giáo huấn chỉ là các điều răn của loài người.

8 Các ông bỏ điều răn của Thiên Chúa mà giữ truyền thống của loài người."

9 Người còn nói với họ: "Các ông khéo bỏ điều răn của Thiên Chúa để giữ truyền thống của các ông!

10 Quả thế, ông Môsê đã nói: Hãy tôn kính cha và mẹ ngươi; và: Ai nguyền rủa cha hay mẹ thì phải chết.

11 Còn các ông thì nói: Nếu ai nói với cha hay mẹ rằng: Coóc-ban, nghĩa là lễ vật dâng cho Thiên Chúa, điều gì anh có thể được lợi từ tôi,

12 thì các ông không còn để người ấy làm gì cho cha hay mẹ nữa,

13 như thế các ông làm mất hiệu lực lời Thiên Chúa bởi truyền thống các ông đã truyền lại; và các ông còn làm nhiều điều tương tự như vậy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hình ảnh của Thiên Chúa và lời Thiên Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Con người được dựng nên "theo hình ảnh Thiên Chúa" và được trao cho vũ trụ tốt đẹp để chăm sóc. Vì thế, đừng để những truyền thống của người phàm che mất điều răn của Thiên Chúa, nhất là điều răn tôn kính cha mẹ.

Suy niệm. Câu chuyện sáng tạo đạt đến đỉnh điểm: "Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Người... có nam có nữ." Con người được chúc phúc, được trao việc cai quản, và được ban lương thực. Rồi Thiên Chúa nhìn "mọi sự Người đã làm" và thấy "rất tốt đẹp". Khi được dựng nên, ta không phải là những kẻ được dung thứ; ta là những người được nhìn bằng ánh mắt hài lòng. Thánh vịnh 8 hát lên sự ngỡ ngàng ấy: "Loài người là gì mà Ngài nhớ đến?" Rồi nó trả lời: Ngài đã đội cho con người "vinh quang và uy nghi làm triều thiên".

Tin Mừng đặt một câu hỏi sắc: ta có đang giữ trọn Lời Chúa hay chỉ giữ hình thức? Các Pharisêu chất vấn chuyện rửa tay. Đức Giêsu dẫn lời Isaia: "Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, nhưng lòng chúng lại xa Ta." Người vạch ra một ví dụ cụ thể: người ta nhân danh "Coóc-ban", lễ vật dâng Thiên Chúa, để khỏi giúp đỡ cha mẹ, trong khi Môsê dạy: "Hãy tôn kính cha và mẹ ngươi." Một việc đạo đức, nếu dùng để tránh bổn phận yêu thương, thì thành vỏ rỗng.

Nếu con người mang hình ảnh Thiên Chúa, thì chăm sóc cha mẹ già, người thân yếu đuối, chính là tôn kính hình ảnh ấy. Hôm nay, thử hỏi: có việc đạo đức nào của tôi đang "che" một bổn phận yêu thương mà tôi né tránh?

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã dựng nên chúng con theo hình ảnh Cha. Xin cho môi miệng và trái tim chúng con cùng hướng về Cha, để lòng đạo đức của chúng con luôn đi đôi với việc hiếu thảo và yêu thương. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý Đức Mẹ Lộđức (tùy chọn)

Bài đọc I

Is 66,10-14cSách Isaia

10 Hãy vui mừng với Giêrusalem và hân hoan vì thành, hỡi tất cả những ai yêu mến thành; hãy cùng thành hớn hở vui mừng, hỡi tất cả những ai từng để tang thành.
11 Để các ngươi được bú mớm và no nê từ bầu vú an ủi của thành; để các ngươi được hút lấy và thưởng thức từ nguồn dồi dào của vinh quang thành.

12 Vì Đức Chúa phán thế này: Này Ta đưa bình an chảy đến thành như dòng sông, và vinh quang của các dân tộc như suối tràn bờ; các ngươi sẽ được bú mớm, được bồng trên hông và được vuốt ve trên đầu gối.

13 Như người được mẹ mình an ủi, Ta cũng sẽ an ủi các ngươi như thế; và các ngươi sẽ được an ủi tại Giêrusalem.

14 Các ngươi sẽ thấy, và lòng các ngươi sẽ hân hoan, xương cốt các ngươi sẽ nảy nở như cỏ non; và bàn tay Đức Chúa sẽ được nhận biết nơi các tôi tớ Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Gđt 13,18bcde.19

Đ. Bà là niềm tự hào lớn lao của giống nòi chúng ta.(Gđt 15,9d)

18 "Hỡi con gái, con được Thiên Chúa Tối Cao chúc phúc hơn mọi người phụ nữ trên mặt đất; chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng trời đất, Đấng đã hướng dẫn con đến chỗ gây thương tích nơi đầu của thủ lãnh những kẻ thù của chúng ta.
19 Vì lòng hy vọng của con sẽ không rời khỏi tâm hồn loài người, những người luôn nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa cho đến muôn đời."

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Tung hô Tin Mừng

Lc 1,45

45 Phúc thay người đã tin rằng những điều Chúa nói với mình sẽ được hoàn tất."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 2,1-11Tin Mừng theo Gioan

1 Ngày thứ ba, có đám cưới tại Cana miền Galilê, và thân mẫu Đức Giêsu ở đó.
2 Đức Giêsu cùng các môn đệ cũng được mời dự đám cưới.

3 Khi rượu đã hết, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi."

4 Đức Giêsu đáp: "Thưa Bà, điều ấy liên quan gì đến tôi và Bà? Giờ của tôi chưa đến."

5 Thân mẫu Người nói với những người phục vụ: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo."

6 Ở đó có sáu chum đá đặt sẵn theo lệ thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum chứa được hai hoặc ba thùng.

7 Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đổ đầy nước vào các chum này." Họ liền đổ đầy tới miệng.

8 Rồi Người bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Họ đem đến.

9 Khi người quản tiệc nếm thứ nước đã hoá thành rượu mà không biết nó từ đâu đến – còn những người phục vụ đã múc nước thì biết –, ông liền gọi chú rể

10 và nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, đến khi khách đã ngà ngà say thì mới đem thứ kém hơn; còn anh, anh đã giữ rượu ngon đến bây giờ."

11 Đó là dấu lạ đầu tiên Đức Giêsu đã làm tại Cana miền Galilê; Người đã tỏ bày vinh quang của Người, và các môn đệ đã tin vào Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới