Thứ Sáu, 14/02/2031 · 23/1 ÂL

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ thánh Syrilô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Syrilô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục

Hai anh em sinh tại Thessalônica vào thế kỷ IX, từ bỏ danh vọng để làm linh mục và đan sĩ. Năm 863, các ngài được sai đến Đại Moravia và rao giảng bằng chính tiếng Slavơ; để có Kinh Thánh và phụng vụ bằng tiếng địa phương, các ngài đã soạn bảng chữ cái cho tiếng Slavơ. Vì thế hai thánh được gọi là "tông đồ của các dân tộc Slavơ" và được tôn làm quan thầy châu Âu.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org · vaticannews.va

Bài đọc I

St 3,1-8Sách Sáng thế

1 Con rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn trái mọi cây trong vườn không?"
2 Người đàn bà nói với con rắn: "Trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn.

3 Còn trái của cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn, không được chạm đến, kẻo phải chết."

4 Con rắn nói với người đàn bà: "Chắc chắn các người sẽ không chết đâu!

5 Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các người ăn trái cây ấy, mắt các người sẽ mở ra, và các người sẽ nên như Thiên Chúa, biết điều thiện điều ác."

6 Người đàn bà thấy trái cây ấy ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình tinh khôn. Bà liền hái trái mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở với mình, và ông cũng ăn.

7 Bấy giờ mắt cả hai mở ra, và họ thấy mình trần truồng; họ mới kết lá vả làm khố che thân.

8 Nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình lẩn trốn Đức Chúa là Thiên Chúa giữa các cây trong vườn.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 31,1-2.5.6.7

Đ. Phúc thay người được tha vi phạm, được che lấp tội lỗi.(Tv 31,1a)

1 Phúc thay người được tha vi phạm, được che lấp tội lỗi.
2 Phúc thay người mà Đức Chúa không kể là có lỗi, và trong tâm thần người ấy không có gian dối.

5 Tội con, con đã bày tỏ cùng Ngài, và lỗi con, con không che giấu. Con nói: "Con sẽ xưng các vi phạm của con với Đức Chúa"; và chính Ngài đã tha lỗi của tội con.

6 Vì thế, mọi người trung tín sẽ cầu nguyện với Ngài vào lúc có thể gặp được Ngài; dù nước lụt muôn dòng dâng lên, cũng sẽ không chạm tới người ấy.

7 Ngài là nơi con ẩn náu, Ngài giữ con khỏi cảnh gian truân; Ngài vây quanh con bằng tiếng reo mừng vì được giải thoát.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Cv 16,14b

14 Có một phụ nữ tên là Lyđia, buôn vải đỏ tía, quê ở thành Thyatira, là người kính thờ Thiên Chúa, đang lắng nghe; Chúa đã mở lòng bà để chú ý đến những lời ông Phaolô nói.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 7,31-37Tin Mừng theo Máccô

31 Rồi Người lại rời vùng Tia, đi qua Siđôn mà đến biển Galilê, ngang qua giữa miền Đêcapôlê.
32 Người ta đem đến cho Người một kẻ vừa điếc vừa nói khó, và xin Người đặt tay trên anh ta.

33 Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt các ngón tay vào tai anh, rồi nhổ nước miếng mà chạm vào lưỡi anh.

34 Rồi ngước mắt lên trời, Người thở dài và nói với anh: "Épphata", nghĩa là "Hãy mở ra!"

35 Tai anh được mở ra, dây trói lưỡi anh được cởi, và anh nói cho đúng.

36 Người truyền cho họ đừng nói với ai; nhưng Người càng truyền, họ lại càng loan truyền hơn nữa.

37 Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm mọi việc đều tốt đẹp: kẻ điếc ông làm cho nghe được, kẻ câm ông làm cho nói được."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: "Épphata, hãy mở ra!"

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Tội lỗi bắt đầu khi con người nghi ngờ lòng tốt của Thiên Chúa, và kết thúc bằng sự lẩn trốn. Đức Giêsu đến để mở tai, mở miệng con người: "Épphata, hãy mở ra!"

Suy niệm. Con rắn không nói dối trắng trợn ngay từ đầu. Nó đặt một câu hỏi xuyên tạc: "Có thật Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn trái mọi cây trong vườn không?" Thiên Chúa đã cho ăn mọi cây, chỉ trừ một cây; nhưng con rắn làm cho Thiên Chúa trông như kẻ keo kiệt, ganh tị. Từ nghi ngờ đến bất tuân chỉ còn một bước. Và kết quả không phải là "mắt mở ra" để thành như Thiên Chúa, mà là xấu hổ và lẩn trốn: "con người và vợ mình lẩn trốn Đức Chúa là Thiên Chúa giữa các cây trong vườn."

Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa nói khó. Người kéo anh ra khỏi đám đông, chạm vào tai và lưỡi anh, ngước mắt lên trời, thở dài, rồi nói: "Épphata, hãy mở ra!" Người không chữa từ xa; Người chạm đến, gần gũi.

Ta cũng có những lúc điếc trước lời Chúa, nghe lời xuyên tạc nhiều hơn lời yêu thương, và câm nín không dám nói điều đúng. Đức Giêsu muốn mở tai và miệng ta, để ta nghe được tiếng Chúa và nói được lời ngợi khen.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin đặt tay trên tai và môi miệng chúng con. Xin mở tai chúng con để nghe lời Chúa, và mở miệng chúng con để loan báo những việc tốt đẹp Chúa làm. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Syrilô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục (tùy chọn)

Bài đọc I

Cv 13,46-49Sách Công vụ Tông đồ

46 Ông Phaolô và ông Barnaba mạnh dạn nói: "Lời Thiên Chúa cần phải được công bố cho anh em trước; nhưng vì anh em chối bỏ lời ấy và tự xét mình không xứng với sự sống đời đời, thì này, chúng tôi quay sang các dân ngoại.
47 Vì Chúa đã truyền cho chúng tôi như thế: 'Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng cho các dân ngoại, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng mặt đất.'"

48 Nghe vậy, các dân ngoại vui mừng và tôn vinh lời Chúa, và tất cả những ai được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin.

49 Lời Chúa lan ra khắp miền ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 116,1bc.2

Đ. Anh em hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.(Mc 16,15)

1bc Hãy ngợi khen Đức Chúa, hỡi mọi dân nước;
hãy ca tụng Người, hỡi muôn dân.

2 Vì tình thương Người dành cho chúng ta thật mạnh mẽ,

và lòng thành tín của Đức Chúa tồn tại muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 4,18

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo; Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, để trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức,"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 10,1-9Tin Mừng theo Luca

1 Sau những việc ấy, Chúa chỉ định thêm bảy mươi hai người khác, và sai các ông đi từng hai người một, đi trước mặt Người, đến mọi thành và mọi nơi mà chính Người sắp đến.
2 Người bảo các ông: "Mùa gặt thì nhiều, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt mùa của Người.

3 Anh em hãy đi. Này, tôi sai anh em đi như chiên con giữa bầy sói.

4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép; và dọc đường, đừng chào hỏi ai.

5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: 'Bình an cho nhà này.'

6 Nếu ở đó có một người con của bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại trên người ấy; bằng không, bình an sẽ trở lại với anh em.

7 Hãy ở lại nhà ấy, ăn uống những gì họ có, vì người thợ đáng được trả công. Đừng chuyển từ nhà này sang nhà khác.

8 Vào bất cứ thành nào mà người ta đón tiếp anh em, thì hãy ăn những gì người ta dọn cho anh em,

9 hãy chữa lành những người đau yếu ở đó, và nói với họ: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần anh em.'

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới