Thứ Ba, 18/02/2031 · 27/1 ÂL

Thứ Ba tuần 6 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

St 6,5-8; 7,1-5.10Sách Sáng thế

6,5 Đức Chúa thấy sự gian ác của con người trên mặt đất thật là nhiều, và mọi ý tưởng do lòng nó toan tính lúc nào cũng chỉ là xấu xa.
6 Đức Chúa hối tiếc vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài đau lòng.

7 Đức Chúa phán: "Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến súc vật, loài bò sát và chim trời, vì Ta hối tiếc đã làm ra chúng."

8 Nhưng ông Nôê được đẹp lòng Đức Chúa.

7,1 Đức Chúa phán với ông Nôê: "Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì Ta thấy ngươi là người công chính trước mặt Ta trong thế hệ này.

2 Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi hãy đem theo mỗi loài bảy cặp, con đực và con cái; còn trong các loài vật không thanh sạch, thì mỗi loài một cặp, con đực và con cái.

3 Chim trời cũng vậy, mỗi loài bảy cặp, trống và mái, để giữ cho giống nòi còn sống trên khắp mặt đất.

4 Vì còn bảy ngày nữa, Ta sẽ cho mưa xuống đất suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, và Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất mọi sinh vật Ta đã làm ra."

5 Ông Nôê làm mọi điều Đức Chúa đã truyền cho ông.

10 Bảy ngày sau, nước hồng thuỷ tràn xuống mặt đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 28,1a-2.3ac-4.3b và 9b-10

Đ. Đức Chúa chúc phúc cho dân Người được bình an.(Tv 28,11b)

1a Hãy dâng lên Đức Chúa, hỡi các con cái của Thiên Chúa,
2 Hãy dâng Đức Chúa vinh quang xứng danh Người;

hãy thờ lạy Đức Chúa trong trang phục thánh.

3ac Tiếng Đức Chúa vang trên làn nước,

Đức Chúa ở trên muôn ngàn dòng nước.

4 Tiếng Đức Chúa đầy quyền năng,

tiếng Đức Chúa đầy uy nghi.

3b Thiên Chúa vinh hiển làm sấm nổ,

9b còn trong đền thờ của Người,

tất cả đều hô: "Vinh quang!"

10 Đức Chúa đã ngự trị trên nước lụt;

Đức Chúa ngự trị như vua đến muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,23

23 Đức Giêsu trả lời và nói với ông: "Nếu ai yêu mến tôi, người ấy sẽ giữ lời tôi, và Cha tôi sẽ yêu mến người ấy; chúng tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm nơi ở bên người ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 8,14-21Tin Mừng theo Máccô

14 Các môn đệ quên mang bánh; trong thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.
15 Người căn dặn các ông rằng: "Hãy coi chừng, hãy giữ mình khỏi men của người Pharisêu và men của Hêrôđê."

16 Các ông bàn tán với nhau rằng mình không có bánh.

17 Biết vậy, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán chuyện không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em còn chai đá sao?

18 Có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe sao? Và anh em không nhớ sao?

19 Khi tôi bẻ năm chiếc bánh cho năm nghìn người, anh em thu lại được bao nhiêu thúng đầy những mẩu bánh vụn?" Các ông thưa: "Mười hai."

20 "Còn khi bảy chiếc bánh cho bốn nghìn người, anh em thu lại được bao nhiêu giỏ đầy những mẩu bánh vụn?" Các ông thưa: "Bảy."

21 Người bảo các ông: "Anh em vẫn chưa hiểu sao?"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đừng để lòng chai đá

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa một thế hệ gian ác, ông Nôê "được đẹp lòng Đức Chúa" và làm mọi điều Người truyền. Còn các môn đệ thì đã thấy hai lần bánh hoá nhiều mà vẫn lo không có bánh.

Suy niệm. Sách Sáng thế dùng những lời rất mạnh: Thiên Chúa thấy "mọi ý tưởng do lòng nó toan tính lúc nào cũng chỉ là xấu xa", và Người "đau lòng". Thiên Chúa không dửng dưng trước tội lỗi; Người đau lòng như cha mẹ đau lòng vì con cái. Nhưng ngay trong bóng tối ấy vẫn có một người: "ông Nôê được đẹp lòng Đức Chúa." Ông không nổi tiếng nhờ lời nói, mà nhờ vâng phục: "Ông Nôê làm mọi điều Đức Chúa đã truyền cho ông." Một người công chính có thể là khởi đầu của một thế giới mới.

Trong Tin Mừng, các môn đệ quên mang bánh, chỉ có một chiếc trong thuyền, và bàn tán lo lắng. Đức Giêsu hỏi một loạt câu: "Lòng anh em còn chai đá sao? Có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe sao? Và anh em không nhớ sao?" Người nhắc lại năm chiếc bánh cho năm nghìn người, bảy chiếc bánh cho bốn nghìn người. Các ông đã thấy, nhưng chưa nhớ, chưa hiểu.

Ta cũng hay quên những lần Chúa đã chăm lo cho mình, để rồi mỗi khó khăn mới lại hoảng hốt như thể Chúa chưa từng làm gì. Nhớ lại ơn Chúa là liều thuốc chữa lòng chai đá.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đừng để lòng chúng con chai đá. Xin cho chúng con nhớ lại những ơn lành Chúa đã ban, để giữa mọi lo âu, chúng con biết tin tưởng và vâng phục như ông Nôê. Amen.

Bài đọc những ngày tới