Thứ Ba, 13/08/2030 · 15/7 ÂL

Thứ Ba tuần 19 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Pônxianô, giáo hoàng, và thánh Hippôlitô, linh mục, tử đạo (màu đỏ).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Có thể mừng hôm nay · Lễ nhớ tùy ý

Thánh Pônxianô, giáo hoàng, và thánh Hippôlitô, linh mục, tử đạo

Thánh Pônxianô làm Giáo hoàng từ năm 230 đến năm 235; thánh Hippôlitô là linh mục và nhà thần học lớn của Rôma, từng chống đối và tự xưng là giáo hoàng đối lập. Năm 235, trong cuộc bách hại của hoàng đế Maximinô Thrax, cả hai bị đày sang mỏ ở đảo Sardinia; Đức Pônxianô từ chức để Hội Thánh Rôma có thể bầu người kế vị, và Hippôlitô được hòa giải với Hội Thánh. Cả hai chết vì cực khổ nơi lưu đày và được tôn kính như những vị tử đạo.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Ed 2,8-3,4Sách Êdêkien

8 Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều Ta nói với ngươi: đừng nổi loạn như nhà nổi loạn kia; hãy há miệng ra và ăn điều Ta ban cho ngươi.
9 Tôi nhìn xem, và này, có một bàn tay đưa về phía tôi, và trong tay có một cuộn sách.

10 Người mở nó ra trước mặt tôi; cuộn sách viết cả mặt trước lẫn mặt sau, và những điều viết trên đó là: than van, rên rỉ và khốn thay.

3,1 Người phán với tôi: "Hỡi con người, ngươi tìm thấy gì thì hãy ăn; hãy ăn cuộn sách này, rồi đi nói với nhà Israel."

2 Tôi mở miệng ra, và Người cho tôi ăn cuộn sách ấy.

3 Người phán với tôi: "Hỡi con người, hãy cho bụng ngươi ăn, và làm đầy ruột ngươi bằng cuộn sách Ta ban cho ngươi." Tôi ăn, và trong miệng tôi nó ngọt như mật.

4 Người phán với tôi: "Hỡi con người, hãy đi, đến với nhà Israel, và nói với chúng bằng lời của Ta."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 118,14.24.72.103.111.131

Đ. Lời Ngài ngọt ngào biết bao nơi vòm miệng con, hơn mật ong trong miệng con!(Tv 118,103)

14 Con vui thích đi theo đường các chứng ngôn của Ngài, hơn mọi của cải.
24 Các chứng ước của Ngài cũng là niềm vui của con,

là những người cố vấn của con.

72 Luật do miệng Ngài phán quý giá đối với con

hơn hàng ngàn vàng bạc.

103 Lời Ngài ngọt ngào biết bao nơi vòm miệng con, hơn mật ong trong miệng con!

111 Con lấy các chứng ước của Ngài làm gia nghiệp muôn đời, vì chúng là niềm hoan hỷ của lòng con.

131 Con há miệng ra và thở hổn hển,

vì con khao khát các điều răn của Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,29

29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn anh em sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 18,1-5.10.12-14Tin Mừng theo Mátthêu

1 Vào giờ ấy, các môn đệ đến gần Đức Giêsu mà hỏi: "Vậy ai là người lớn nhất trong Nước Trời?"
2 Người gọi một em nhỏ lại, đặt đứng giữa các ông

3 và nói: "Amen, tôi nói với anh em: nếu anh em không quay lại và trở nên như những em nhỏ, thì sẽ không được vào Nước Trời.

4 Vậy ai tự hạ mình xuống như em nhỏ này, người ấy là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 Và ai đón tiếp một em nhỏ như thế vì danh tôi, là đón tiếp chính tôi.

10 Anh em hãy coi chừng, đừng khinh thường một ai trong những kẻ bé mọn này; vì tôi nói với anh em: các thiên thần của chúng ở trên trời luôn luôn chiêm ngắm nhan Cha tôi, Đấng ngự trên trời.

12 Anh em nghĩ sao? Nếu một người có một trăm con chiên, và một con trong đàn đi lạc, thì ông sẽ chẳng bỏ chín mươi chín con trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?

13 Và nếu ông tìm được nó, thật, tôi nói với anh em, ông vui mừng vì con chiên ấy hơn là vì chín mươi chín con không đi lạc.

14 Cũng vậy, ý muốn của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, không phải là để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư mất."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Cuộn sách ngọt như mật và em nhỏ được tìm về

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngôn sứ Êdêkien ăn cuộn sách của Đức Chúa, đắng cay trên giấy mà ngọt như mật trong miệng, rồi được sai đi nói lời của Chúa. Tin Mừng cho thấy trái tim của Chúa: Người đặt em nhỏ vào giữa, và không muốn để một người bé mọn nào phải hư mất.

Suy niệm. Cuộn sách Êdêkien nhận được "viết cả mặt trước lẫn mặt sau", đầy "than van, rên rỉ và khốn thay". Không có chữ nào dễ chịu. Thế mà Chúa bảo ông ăn nó, để lời ấy thấm vào bụng và ruột, không chỉ ở tai. Khi ăn, "trong miệng tôi nó ngọt như mật". Lời Chúa, kể cả lời cảnh tỉnh, trở nên ngọt khi ta nhận lấy nó như lương thực chứ không như tin đồn về người khác. Và ông phải đi nói với nhà Israel "bằng lời của Ta", không phải lời của mình. Thánh vịnh 119 nói đúng điều ấy: "Lời Ngài ngọt ngào biết bao nơi vòm miệng con, hơn mật ong."

Tin Mừng bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc của người lớn: ai là người lớn nhất? Đức Giêsu gọi một em nhỏ đặt vào giữa và đảo ngược câu hỏi: ai trở nên như em nhỏ, người ấy lớn nhất. Người dạy đón tiếp em nhỏ như đón chính Người, và đừng khinh thường ai "bé mọn". Hình ảnh con chiên đi lạc còn rõ hơn: người chăn chiên bỏ chín mươi chín con để đi tìm con lạc, vì "ý muốn của Cha anh em... không phải là để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư mất."

Câu tung hô trước Tin Mừng nói Đức Giêsu chính là người thầy của sự nhỏ bé ấy: "Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn anh em sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi." Làm người nhỏ không phải là chịu thiệt, mà là học nơi Đấng hiền lành.

Ngày lễ nhớ thánh Clara gợi một cuộc sống đơn sơ và đặt trọn mình vào Chúa. Bài học hôm nay: lắng nghe Lời, hạ mình, và không bỏ rơi người nhỏ bé.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa trở nên lương thực của chúng con, ngọt ngào ngay cả khi Lời ấy sửa dạy. Xin dạy chúng con sống đơn sơ như trẻ nhỏ và biết tìm kiếm, đón nhận những người bé mọn. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Pônxianô, giáo hoàng, và thánh Hippôlitô, linh mục, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Pr 4,12-19Thư 1 Phêrô

12 Anh em thân mến, đừng lấy làm lạ về cơn thử thách như lửa đang xảy đến cho anh em để thử luyện anh em, như thể có chuyện gì xa lạ xảy ra cho anh em;
13 nhưng anh em được thông phần vào những đau khổ của Đức Kitô đến mức nào, thì hãy vui mừng đến mức ấy, để khi vinh quang của Người được tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hớn hở.

14 Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, thì anh em có phúc, vì Thần Khí vinh quang, là Thần Khí của Thiên Chúa, đang ngự trên anh em.

15 Đừng ai trong anh em phải chịu khổ vì là kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ làm điều ác, hay vì xen vào việc người khác.

16 Nhưng nếu chịu khổ vì là Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, trái lại hãy tôn vinh Thiên Chúa vì danh hiệu ấy.

17 Vì đã đến lúc cuộc xét xử bắt đầu từ nhà của Thiên Chúa; mà nếu bắt đầu trước hết từ chúng ta, thì kết cục của những kẻ không vâng theo Tin Mừng của Thiên Chúa sẽ ra sao?

18 Và nếu người công chính còn khó khăn lắm mới được cứu, thì kẻ vô đạo và tội lỗi sẽ xuất hiện ở đâu?

19 Vì thế, những ai chịu khổ theo ý Thiên Chúa, hãy phó thác mạng sống mình cho Đấng Tạo Hoá trung tín, trong khi vẫn làm điều tốt.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 123,2-3.4-5.7b-8

Đ. Linh hồn chúng ta đã thoát như chim khỏi bẫy của người đánh chim.(Tv 123,7a)

2 Nếu không phải Đức Chúa đã ở với chúng ta, khi người ta nổi lên chống chúng ta,
3 thì chúng đã nuốt sống chúng ta, khi cơn giận của chúng bừng lên với chúng ta.

4 Bấy giờ nước đã cuốn trôi chúng ta, dòng thác đã tràn qua linh hồn chúng ta;

5 bấy giờ những dòng nước hung hăng đã tràn qua linh hồn chúng ta.

7b bẫy đã đứt, và chúng ta đã thoát.

8 Sự trợ giúp của chúng ta ở trong danh Đức Chúa, Đấng dựng nên trời và đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Ga 15,18-21Tin Mừng theo Gioan

18 "Nếu thế gian ghét anh em, thì hãy biết rằng nó đã ghét tôi trước anh em.
19 Nếu anh em thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu cái gì là của nó; nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và tôi đã chọn anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.

20 Hãy nhớ lời tôi đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ của mình. Nếu họ đã bách hại tôi, họ cũng sẽ bách hại anh em; nếu họ đã giữ lời tôi, họ cũng sẽ giữ lời anh em.

21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy đối với anh em vì danh tôi, bởi họ không biết Đấng đã sai tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới