Thứ Hai, 12/08/2030 · 14/7 ÂL

Thứ Hai tuần 19 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Gioanna Phanxica Săngtan, nữ tu (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Có thể mừng hôm nay · Lễ nhớ tùy ý

Thánh Gioanna Phanxica Săngtan, nữ tu

Thánh Gioanna Phanxica Săngtan (1572–1641) sinh tại Dijon, nước Pháp, kết hôn với nam tước Chantal và có sáu người con. Khi chồng chết trong một tai nạn săn bắn, bà sống đời góa bụa đạo đức dưới sự hướng dẫn của thánh Phanxicô đơ Salê. Năm 1610, hai ngài cùng thành lập dòng Thăm Viếng, đón nhận cả những phụ nữ bị các dòng khác từ chối vì sức khỏe yếu hay tuổi cao. Bà qua đời năm 1641 và được phong thánh năm 1767.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Ed 1,2-5.24-28cSách Êdêkien

2 Ngày mồng năm trong tháng, tức là năm thứ năm kể từ khi vua Giơhôgiakhin bị lưu đày,
3 có lời Đức Chúa phán với tư tế Êdêkien, con ông Buzi, tại đất Canđê, bên bờ sông Kơva; và tay Đức Chúa đặt trên ông ở đó.

4 Tôi nhìn, và này một luồng gió bão từ phương bắc thổi đến, một đám mây lớn với lửa bùng cháy, chung quanh có ánh sáng rực rỡ, và ở giữa lửa có cái gì như kim loại sáng ngời.

5 Từ giữa đó hiện ra hình dạng bốn sinh vật. Đây là dáng vẻ của chúng: chúng có hình dạng con người.

24 Tôi nghe tiếng cánh của chúng khi chúng di chuyển, như tiếng nước lũ, như tiếng của Đấng Toàn Năng, tiếng ồn ào như tiếng một đạo quân. Khi dừng lại, chúng xếp cánh xuống.

25 Có tiếng vang lên từ trên vòm trời ở trên đầu chúng. Khi dừng lại, chúng xếp cánh xuống.

26 Ở trên vòm trời phía trên đầu chúng, có cái gì giống như một chiếc ngai, trông như đá lam ngọc; và trên cái giống như chiếc ngai ấy, ở trên cao, có một hình dạng trông như con người.

27 Tôi thấy từ chỗ trông như thắt lưng của người ấy trở lên có cái gì như kim loại sáng ngời, như lửa bao quanh; và từ chỗ trông như thắt lưng trở xuống, tôi thấy cái gì như lửa, và chung quanh có ánh sáng rực rỡ.

28 Như dáng cầu vồng hiện trên mây ngày mưa, ánh sáng rực rỡ chung quanh cũng trông như vậy. Đó là dáng vẻ hình ảnh vinh quang của Đức Chúa. Thấy thế, tôi sấp mặt xuống, và tôi nghe có tiếng ai đang nói.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 148,1-2.11-12.13-14a.14bc

1 Hãy ca ngợi Đức Chúa từ trên trời,
hãy ca ngợi Người ở các nơi cao.

2 Hãy ca ngợi Người, hỡi mọi thiên sứ của Người,

hãy ca ngợi Người, hỡi toàn thể đạo binh của Người.

11 Các vua dưới thế và mọi dân tộc,

các thủ lãnh và mọi thẩm phán trên mặt đất,

12 thanh niên cùng thiếu nữ,

người già cùng trẻ nhỏ.

13 Nguyện họ ca ngợi danh Đức Chúa,

vì chỉ danh Người là cao cả,

uy nghi của Người ở trên đất và trời.

14a Người đã nâng cao sức mạnh của dân Người,

14bc là lời ca ngợi cho mọi người trung tín của Người,

cho con cái Israel, dân ở gần Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Tx 2,14

14 Vì mục đích ấy, Người đã kêu gọi anh em qua Tin Mừng của chúng tôi, để anh em đạt được vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 17,22-27Tin Mừng theo Mátthêu

22 Khi các ông đang tụ họp ở Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: "Con Người sắp bị nộp vào tay người phàm,
23 họ sẽ giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ được chỗi dậy." Các ông rất buồn phiền.

24 Khi các ông đến Caphácnaum, những người thu thuế hai đrácma đến gặp ông Phêrô và nói: "Thầy của các ông không nộp thuế hai đrácma sao?"

25 Ông đáp: "Có." Khi ông vào nhà, Đức Giêsu đã nói trước với ông: "Anh Simon, anh nghĩ sao? Các vua trần gian thu thuế má hay thuế thân của ai: của con cái họ hay của người ngoài?"

26 Khi ông đáp: "Của người ngoài", Đức Giêsu nói với ông: "Vậy thì con cái được miễn."

27 "Nhưng để chúng ta khỏi làm cho họ vấp ngã, anh hãy ra biển, thả lưỡi câu, và con cá nào lên trước thì anh bắt lấy; mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng statêr. Anh lấy đồng ấy mà nộp cho họ, cho tôi và cho anh."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Vinh quang và con đường khiêm hạ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngôn sứ Êdêkien thấy vinh quang Đức Chúa giữa đất lưu đày, và sấp mặt xuống. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, vẫn khiêm tốn nộp thuế để khỏi làm ai vấp ngã.

Suy niệm. Êdêkien đang ở đất Canđê, bên bờ sông Kơva, cùng những người bị lưu đày. Ở nơi tưởng như Thiên Chúa đã vắng mặt, ông thấy một thị kiến lạ lùng: gió bão, lửa, bốn sinh vật, một chiếc ngai, và trên ngai "một hình dạng trông như con người", rực sáng như cầu vồng. "Đó là dáng vẻ hình ảnh vinh quang của Đức Chúa." Thiên Chúa không bị giam trong Đền Thờ Giêrusalem; Người đến với dân Người ngay nơi lưu đày.

Tin Mừng cho thấy vinh quang ấy theo một cách rất khác. Đức Giêsu báo trước cuộc khổ nạn, và các môn đệ "rất buồn phiền". Rồi đến chuyện thuế Đền Thờ. Là Con Thiên Chúa, Người không buộc phải nộp thuế cho nhà Cha mình. Nhưng Người nói: "để chúng ta khỏi làm cho họ vấp ngã", và bảo ông Phêrô đi câu cá lấy đồng tiền mà nộp.

Thiên Chúa vinh hiển trong thị kiến của Êdêkien là Đấng chấp nhận sống bình thường giữa con người, kể cả nộp thuế. Người dạy ta: dù có quyền, vẫn biết khiêm tốn vì người khác.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vinh hiển vô cùng nhưng đã đến sống khiêm hạ giữa chúng con. Xin cho chúng con nhận ra Chúa cả nơi những vùng đất "lưu đày" của đời mình, và biết sống khiêm tốn để không làm ai vấp ngã. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Gioanna Phanxica Săngtan, nữ tu (tùy chọn)

Bài đọc I

Cn 31,10-13.19-20.30-31Sách Châm ngôn

10 Ai tìm được một người vợ đảm đang? Giá của nàng vượt xa châu ngọc.
11 Lòng chồng nàng tin cậy nơi nàng, và chàng sẽ không thiếu của cải.

12 Nàng làm điều lành cho chàng chứ không làm điều dữ, suốt mọi ngày đời nàng.

13 Nàng tìm len và lanh, và vui lòng làm việc bằng đôi tay.

19 Tay nàng đưa ra nắm lấy con quay, và các ngón tay nàng giữ lấy ống suốt.

20 Nàng mở bàn tay ra cho người nghèo, và đưa tay ra cho kẻ túng thiếu.

30 Duyên dáng là giả dối, sắc đẹp là hư ảo; người phụ nữ kính sợ Đức Chúa, chính nàng sẽ được ngợi khen.

31 Hãy trao cho nàng hoa quả của đôi tay nàng, và chính những việc nàng làm sẽ ngợi khen nàng ở cửa thành.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 130,1bcde.2.3

1bcde Lạy Đức Chúa, lòng con không tự cao, mắt con không kiêu căng; con không đi tìm những điều cao cả, hay những điều diệu kỳ vượt quá sức con.
2 Thật vậy, con đã làm cho linh hồn con bình thản và lặng yên, như trẻ cai sữa nằm trong lòng mẹ; như trẻ cai sữa, linh hồn con ở trong con.

3 Hỡi Israel, hãy trông đợi nơi Đức Chúa, từ nay cho đến muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,31b-32

31 "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật sự là môn đệ của tôi,
32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 3,31-35Tin Mừng theo Máccô

31 Bấy giờ mẹ và anh em của Người đến; đứng ở ngoài, họ sai người vào gọi Người.
32 Đám đông đang ngồi quanh Người, họ nói với Người: "Này, mẹ Thầy và anh em Thầy đang ở ngoài tìm Thầy."

33 Người đáp: "Ai là mẹ tôi và anh em tôi?"

34 Rồi Người đưa mắt nhìn những người đang ngồi quanh mình và nói: "Đây là mẹ tôi và anh em tôi.

35 Quả thế, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em tôi, là chị em tôi, là mẹ tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới