Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Hôm nay Lời Chúa mời ta đến một bàn tiệc. Khôn Ngoan dọn bàn và gọi: "Hãy đến, hãy ăn bánh của ta." Đức Giêsu nói với giọng còn mạnh hơn: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống." Ai đến với bàn tiệc ấy thì được sống, và được sống muôn đời.
Bối cảnh. Đây là Chúa nhật XX Mùa Thường niên, năm B, năm đọc Tin Mừng theo thánh Máccô; nhưng từ vài Chúa nhật trước, phụng vụ chen vào chương 6 của Tin Mừng thánh Gioan, bài giảng về bánh hằng sống sau dấu lạ hóa bánh ra nhiều. Đoạn sách Châm Ngôn hôm nay là một trang nơi Khôn Ngoan được nhân cách hóa như một người phụ nữ mời gọi. Thư gửi tín hữu Êphêsô là lời khuyên thực tiễn về cách sống. Tin Mừng Gioan là phần tiếp theo của bài giảng ở hội đường.
Phân tích.
- Châm Ngôn: Khôn Ngoan "đã xây nhà cho mình, đã đẽo bảy cột trụ", đã giết thú, pha rượu và dọn bàn. Nàng không ngồi chờ mà "sai các thiếu nữ" đi gọi, và chính nàng kêu lên từ nơi cao nhất của thành. Lời mời dành cho "kẻ khờ dại", với một lời hứa: "Hãy bỏ sự khờ dại mà được sống."
- Thư Êphêsô: thánh Phaolô khuyên: "hãy xem xét cho kỹ cách anh em ăn ở", "biết chuộc lấy thời cơ", "hãy hiểu ý muốn của Chúa là gì". Ngài đối lập say sưa vì rượu với việc "được đầy tràn Thần Khí", và kết bằng hình ảnh một cộng đoàn cùng hát thánh vịnh, thánh ca và luôn tạ ơn Chúa Cha.
- Tin Mừng: Đức Giêsu nói: "bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi, để thế gian được sống." Người Do Thái phản ứng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Đức Giêsu không làm nhẹ lời mình, mà nhấn mạnh hơn: "thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống." Ai ăn và uống "thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy." Người ví sự sống đó với sự sống Người nhận từ Chúa Cha.
Suy niệm. Trong cả ba bài đọc, Thiên Chúa là Đấng đi mời trước. Khôn Ngoan đã dọn bàn trước khi khách đến. Đức Giêsu không chỉ nói về bánh mà còn nói "bánh tôi sẽ ban tặng", nghĩa là Người trao chính mình. Bàn tiệc này không mua được, nhưng nhận được.
Lời Đức Giêsu gây sững sờ, và Tin Mừng không giấu điều đó: họ tranh luận với nhau. Lời ấy luôn đòi hỏi ta đi từ chỗ hiểu sang chỗ tin. Điều thánh Gioan nhấn mạnh không phải một cơ chế để giải thích, mà là một sự kết hiệp: "ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy."
Thư Êphêsô cho thấy bàn tiệc ấy kéo theo một lối sống: tỉnh táo, khôn ngoan, đầy Thần Khí, biết tạ ơn. Người đã được nuôi bằng bánh hằng sống không thể sống như người thiếu khôn ngoan. Việc chúng ta đến dự Thánh Lễ vì thế không phải là một bổn phận bên cạnh, mà là nguồn sống của cả tuần.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là bánh hằng sống từ trời xuống. Xin cho chúng con biết đói khát Chúa hơn mọi thứ khác, và biết bỏ sự khờ dại mà bước đi trên đường thông hiểu. Xin cho chúng con ở lại trong Chúa, như Chúa ở lại trong chúng con, và luôn tạ ơn Chúa Cha trong mọi sự. Amen.
Ghi nhớ. "Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy." (Ga 6,56)
Gợi ý trong tuần: chuẩn bị Thánh Lễ Chúa nhật bằng cách đọc trước bài Tin Mừng, và nói lời cảm tạ trước bữa ăn.