Thứ Sáu, 25/05/2029 · 13/4 ÂL

Thứ Sáu tuần 7 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (màu trắng); lễ nhớ tùy ý Thánh Ghêgôriô VII, giáo hoàng (màu trắng); lễ nhớ tùy ý Thánh Maria Mađalêna Patdi, trinh nữ (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Hc 6,5-17Sách Huấn ca

5 Cổ họng ngọt ngào làm tăng thêm bạn hữu, và cái lưỡi dịu dàng làm tăng thêm những người thân thiện.
6 Hãy có nhiều người sống hoà thuận với con, nhưng người cố vấn của con thì một trên một nghìn.

7 Nếu con kết bạn, hãy kết bạn bằng cách thử thách, và đừng vội phó thác chính mình cho người ấy.

8 Vì có người bạn chỉ là bạn trong lúc thuận lợi của họ, và sẽ không ở lại trong ngày con gặp hoạn nạn.

9 Và có người bạn đổi ra thù địch, và sẽ phơi bày cuộc cãi vã để làm nhục con;

10 và có người bạn là kẻ cùng bàn ăn, nhưng sẽ không ở lại trong ngày con gặp hoạn nạn.

11 Khi con sung túc, người ấy cũng như con, và sẽ ăn nói bạo dạn với gia nhân của con;

12 nếu con bị hạ thấp, người ấy sẽ chống lại con, và lánh mặt con.

13 Hãy tách xa những kẻ thù của con, và hãy coi chừng những người bạn của con.

14 Người bạn trung tín là nơi che chở vững chắc; ai tìm được người ấy là tìm được một kho tàng.

15 Người bạn trung tín không gì đánh đổi được, và vẻ đẹp của người ấy không cân đo nổi.

16 Người bạn trung tín là thuốc của sự sống, và những ai kính sợ Đức Chúa sẽ tìm được người ấy.

17 Ai kính sợ Đức Chúa thì làm cho tình bạn của mình ngay thẳng, vì người ấy thế nào thì những người bên cạnh cũng thế ấy.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 118,12.16.18.27.34.35

Câu đáp: Tv 118,35a

12 Lạy Đức Chúa, xin chúc tụng Ngài; xin dạy con các thánh chỉ của Ngài.
16 Con vui thích nơi các thánh chỉ của Ngài, con sẽ không quên lời Ngài.

18 Xin mở mắt con để con chiêm ngắm những điều kỳ diệu trong Luật của Ngài.

27 Xin cho con hiểu đường lối các huấn lệnh của Ngài,

và con sẽ suy gẫm những kỳ công của Ngài.

34 Xin cho con hiểu thấu, để con gìn giữ Luật của Ngài

và hết lòng tuân giữ.

35 Xin dẫn con đi trên lối các điều răn của Ngài,

vì con vui thích ở nơi đó.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 17,17b.17a

17 Xin thánh hiến họ trong sự thật. Lời của Cha là sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 10,1-12Tin Mừng theo Máccô

1 Từ nơi ấy, Người đứng dậy đi đến miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan; đám đông lại tụ họp quanh Người, và theo thói quen, Người lại giảng dạy họ.
2 Có những người hỏi Người rằng: "Người chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ muốn thử Người.

3 Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông điều gì?"

4 Họ thưa: "Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."

5 Đức Giêsu nói với họ: "Chính vì lòng chai dạ đá của các ông mà ông ấy đã viết cho các ông điều răn này.

6 Nhưng từ đầu công trình sáng tạo, Người đã làm ra họ có nam có nữ.

7 Vì thế, người đàn ông sẽ rời bỏ cha mẹ mình và gắn bó với vợ mình,

8 và cả hai sẽ nên một thân xác. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác.

9 Vậy điều Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly."

10 Khi ở trong nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.

11 Người nói với các ông: "Ai rẫy vợ mình mà cưới người khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước.

12 Và nếu chính người vợ rẫy chồng mình mà lấy người khác thì cũng phạm tội ngoại tình."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Người bạn trung tín và ý định ban đầu của Thiên Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Người bạn trung tín là một kho tàng; còn điều Thiên Chúa đã gắn kết từ đầu là một ơn gọi gắn bó, được Đức Giêsu nhắc lại như ý định ban đầu của Người dành cho con người.

Suy niệm. Sách Huấn ca nói về tình bạn bằng một sự tỉnh táo từng trải. Có người chỉ là bạn "trong lúc thuận lợi", và "sẽ không ở lại trong ngày con gặp hoạn nạn". Lời khuyên là thử thách trước khi phó thác. Rồi sách nói điều tích cực: "Người bạn trung tín là nơi che chở vững chắc; ai tìm được người ấy là tìm được một kho tàng", "thuốc của sự sống". Và điều đáng chú ý: ai kính sợ Đức Chúa thì làm cho tình bạn của mình ngay thẳng, "vì người ấy thế nào thì những người bên cạnh cũng thế ấy". Muốn có người bạn trung tín, ta phải trở thành người bạn như thế.

Tin Mừng cũng bàn về sự gắn bó, ở mức sâu nhất: hôn nhân. Người ta hỏi để "thử Người" về chuyện ly dị. Đức Giêsu hỏi lại về điều Môsê truyền, rồi dẫn họ về "từ đầu công trình sáng tạo": "Người đã làm ra họ có nam có nữ... cả hai sẽ nên một thân xác." Người nói rằng điều răn cho phép ly dị có là vì "lòng chai dạ đá", không phải vì đó là ý Thiên Chúa từ đầu. Câu kết rất rõ: "điều Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly."

Lời ấy vừa là lý tưởng vừa là lời mời. Nhiều người mang trong mình nỗi đau vì đổ vỡ; họ cần được đón nhận bằng lòng thương xót chứ không bằng lời phán xét. Với mọi người, dù độc thân hay có gia đình, hôm nay là dịp nhìn lại tình bạn và những gắn bó của mình: ta có trung tín trong những ngày khó khăn của người mình thương không?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trung tín. Xin cho chúng con biết giữ lòng thủy chung với bạn bè và những người thân yêu, xin chữa lành những vết thương của các gia đình đang đau khổ, và xin ban cho mọi người một trái tim mềm mại, không chai đá. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Cr 2,10b-16Thư 1 Côrintô

10b Quả thế, Thần Khí thấu suốt mọi sự, cả đến những gì sâu thẳm của Thiên Chúa.
11 Thật vậy, ai trong loài người biết được những điều của con người, ngoài thần trí của con người ở trong nó? Cũng vậy, không ai biết được những điều của Thiên Chúa, ngoài Thần Khí của Thiên Chúa.

12 Còn chúng ta, chúng ta đã không nhận lấy thần khí của thế gian, nhưng nhận lấy Thần Khí đến từ Thiên Chúa, để biết những điều Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

13 Những điều ấy chúng tôi cũng nói ra, không bằng những lời do sự khôn ngoan của loài người dạy, nhưng bằng những lời do Thần Khí dạy, đem điều thiêng liêng mà giải thích cho người thiêng liêng.

14 Người chỉ sống bằng sinh hồn thì không đón nhận những điều của Thần Khí Thiên Chúa, vì đối với người ấy đó là điên rồ; và người ấy không thể hiểu được, vì những điều ấy phải được xét đoán cách thiêng liêng.

15 Còn người thiêng liêng thì xét đoán mọi sự, mà chính người ấy không bị ai xét đoán.

16 Vì ai đã biết tâm trí của Chúa mà có thể chỉ dạy Người? Còn chúng ta, chúng ta có tâm trí của Đức Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 118,9.10.11.12.13.14

9 Làm sao người trẻ giữ được đường mình trong sạch? Bằng cách giữ theo lời Ngài.
10 Con tìm kiếm Ngài hết lòng; xin đừng để con lạc xa các điều răn của Ngài.

11 Con đã cất giữ lời Ngài trong lòng, để con không phạm tội với Ngài.

12 Lạy Đức Chúa, xin chúc tụng Ngài; xin dạy con các thánh chỉ của Ngài.

13 Môi miệng con đã thuật lại mọi phán quyết từ miệng Ngài.

14 Con vui thích đi theo đường các chứng ngôn của Ngài, hơn mọi của cải.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,63.68c

63 Chính Thần Khí là Đấng ban sự sống; xác thịt chẳng ích gì. Những lời tôi đã nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.
68 Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 7,21-29Tin Mừng theo Mátthêu

21 "Không phải bất cứ ai thưa với tôi: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!' là sẽ được vào Nước Trời, nhưng chỉ người thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, mới được vào.
22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ nói với tôi: 'Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng con đã chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép mầu sao?'

23 Bấy giờ tôi sẽ tuyên bố với họ: 'Ta chẳng hề biết các ngươi; hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui đi cho khuất mắt ta.'

24 Vậy ai nghe những lời này của tôi và đem ra thực hành, thì sẽ giống như người khôn xây nhà mình trên đá.

25 Mưa sa, nước đổ, gió thổi và ập vào nhà ấy, nhưng nhà không sập, vì đã được xây trên đá.

26 Còn ai nghe những lời này của tôi mà không đem ra thực hành, thì sẽ giống như người dại xây nhà mình trên cát.

27 Mưa sa, nước đổ, gió thổi và va vào nhà ấy, nhà liền sập, và sự sụp đổ của nó thật lớn lao."

28 Khi Đức Giêsu nói xong những lời này, các đám đông kinh ngạc về lời giảng dạy của Người,

29 vì Người giảng dạy họ như một người có quyền năng, chứ không như các kinh sư của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Ghêgôriô VII, giáo hoàng (tùy chọn)

Bài đọc I

Cv 20,17-18a.28-32.36Sách Công vụ Tông đồ

17 Từ Milêtô, ông Phaolô sai người đến Êphêsô mời các kỳ mục của Hội Thánh.
18 Khi họ đến với ông, ông nói với họ:

28 "Anh em hãy chú tâm giữ mình và giữ cả đàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người giám sát, để chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, là Hội Thánh Người đã tậu được bằng máu của chính mình.

29 Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có những con sói dữ tợn xông vào anh em, không tha đàn chiên;

30 và từ chính anh em, sẽ có những người nổi lên, nói những điều lệch lạc để lôi kéo các môn đệ theo họ.

31 Vì thế, anh em hãy tỉnh thức, nhớ rằng suốt ba năm, đêm ngày tôi không ngừng khuyên răn từng người, trong nước mắt.

32 Và giờ đây, tôi phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là Đấng có quyền xây dựng anh em và ban cho anh em gia nghiệp giữa tất cả những người đã được thánh hoá."

36 Nói những điều ấy xong, ông quỳ gối cầu nguyện cùng với tất cả họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 109,1.2.3.4

1 Của Đavít. Thánh vịnh.
Sấm ngôn của Đức Chúa với chúa thượng của tôi:

"Hãy ngồi bên hữu Ta,

cho đến khi Ta đặt kẻ thù của ngươi làm bệ dưới chân ngươi."

2 Đức Chúa sẽ sai từ Sion cây trượng quyền lực của ngươi:

hãy cai trị giữa các kẻ thù của ngươi!

3 Dân ngươi là những người tự nguyện vào ngày ngươi ra quân,

trong những vẻ huy hoàng thánh thiện;

từ lòng rạng đông, ngươi có sương của tuổi thanh xuân ngươi.

4 Đức Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc:

"Ngươi là tư tế đến muôn đời, theo phẩm trật Melkisêđê."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mc 1,17

17 Đức Giêsu bảo họ: "Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho anh em thành những người đánh cá người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 16,13-19Tin Mừng theo Mátthêu

13 Khi đến vùng Xêsarê Philipphê, Đức Giêsu hỏi các môn đệ: "Theo người ta, Con Người là ai?"
14 Các ông thưa: "Có người nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các ngôn sứ."

15 Người hỏi các ông: "Còn anh em, anh em nói tôi là ai?"

16 Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."

17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha tôi, Đấng ngự trên trời.

18 Phần tôi, tôi nói cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, và trên tảng đá này, tôi sẽ xây Hội Thánh của tôi, và cửa âm phủ sẽ không thắng nổi.

19 Tôi sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh cởi mở điều gì, trên trời cũng sẽ cởi mở như vậy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Maria Mađalêna Patdi, trinh nữ (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Cr 7,25-35Thư 1 Côrintô

25 Về các trinh nữ, tôi không có lệnh nào của Chúa, nhưng tôi cho ý kiến, như người đã được Chúa thương xót để đáng tin cậy.
26 Vậy tôi nghĩ rằng điều này là tốt vì cảnh khốn quẫn hiện nay: con người ở yên như vậy là tốt.

27 Anh bị ràng buộc với vợ ư? Đừng tìm cách tháo gỡ. Anh đã được cởi khỏi vợ ư? Đừng tìm vợ.

28 Nhưng nếu anh có cưới vợ, anh cũng không phạm tội; và nếu trinh nữ có lấy chồng, cô cũng không phạm tội. Tuy nhiên, những người như thế sẽ gặp gian truân trong thân xác, mà tôi thì muốn tha cho anh em.

29 Thưa anh em, tôi xin nói điều này: thời gian đã rút ngắn lại. Vậy từ nay, những người có vợ hãy sống như không có,

30 những người khóc lóc như không khóc, những người vui mừng như không vui, những người mua sắm như không sở hữu gì,

31 những người dùng của thế gian như không dùng cho tới cùng; vì hình thức của thế gian này đang qua đi.

32 Tôi muốn anh em được vô lo. Người không có vợ thì lo việc của Chúa, tìm cách làm đẹp lòng Chúa;

33 còn người có vợ thì lo việc thế gian, tìm cách làm đẹp lòng vợ,

34 và bị chia đôi. Người phụ nữ không chồng và người trinh nữ thì lo việc của Chúa, để được thánh thiện cả về thân xác lẫn tinh thần; còn người phụ nữ có chồng thì lo việc thế gian, tìm cách làm đẹp lòng chồng.

35 Tôi nói điều này vì lợi ích của chính anh em, không phải để quăng thòng lọng vào anh em, nhưng để anh em sống cho đứng đắn và gắn bó với Chúa mà không bị phân tâm.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 148,1-2.11-13.13-14

1 Alleluia!
Hãy ca ngợi Đức Chúa từ trên trời,

hãy ca ngợi Người ở các nơi cao.

2 Hãy ca ngợi Người, hỡi mọi thiên sứ của Người,

hãy ca ngợi Người, hỡi toàn thể đạo binh của Người.

11 Các vua dưới thế và mọi dân tộc,

các thủ lãnh và mọi thẩm phán trên mặt đất,

12 thanh niên cùng thiếu nữ,

người già cùng trẻ nhỏ.

13 Nguyện họ ca ngợi danh Đức Chúa,

vì chỉ danh Người là cao cả,

uy nghi của Người ở trên đất và trời.

14 Người đã nâng cao sức mạnh của dân Người,

là lời ca ngợi cho mọi người trung tín của Người,

cho con cái Israel, dân ở gần Người. Alleluia!

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,31b-32

31 "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật sự là môn đệ của tôi,
32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 3,31-35Tin Mừng theo Máccô

31 Bấy giờ mẹ và anh em của Người đến; đứng ở ngoài, họ sai người vào gọi Người.
32 Đám đông đang ngồi quanh Người, họ nói với Người: "Này, mẹ Thầy và anh em Thầy đang ở ngoài tìm Thầy."

33 Người đáp: "Ai là mẹ tôi và anh em tôi?"

34 Rồi Người đưa mắt nhìn những người đang ngồi quanh mình và nói: "Đây là mẹ tôi và anh em tôi.

35 Quả thế, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em tôi, là chị em tôi, là mẹ tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới