Thứ Ba, 29/05/2029 · 17/4 ÂL

Thứ Ba tuần 8 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Phaolô VI, giáo hoàng (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Hc 35,1-12Sách Huấn ca

1 Kẻ canh giữ Luật thì làm cho của lễ dâng thêm nhiều; kẻ chú tâm đến các điều răn thì dâng hy lễ cứu độ.
2 Kẻ đáp lại ơn nghĩa thì như người dâng bột mịn, và kẻ làm việc bố thí thì dâng hy lễ ngợi khen.

3 Lánh xa điều dữ là điều đẹp lòng Đức Chúa, và lánh xa điều bất công là sự đền tội.

4 Con đừng xuất hiện trước nhan Đức Chúa mà trống tay, vì tất cả những điều ấy đều do điều răn.

5 Của lễ của người công chính làm cho bàn thờ béo mỡ, và hương thơm của nó bay lên trước nhan Đấng Tối Cao.

6 Hy lễ của người công chính được chấp nhận, và kỷ niệm về nó sẽ không bị quên lãng.

7 Hãy tôn vinh Đức Chúa bằng con mắt hiền lành, và đừng giảm bớt của đầu mùa do tay con làm ra.

8 Trong mọi của dâng, hãy làm cho gương mặt con tươi tỉnh, và hãy thánh hoá thuế thập phân trong niềm hoan hỷ.

9 Hãy dâng cho Đấng Tối Cao tương xứng với của Người đã ban, và bằng con mắt hiền lành, tuỳ theo điều tay con kiếm được.

10 Vì Đức Chúa là Đấng báo đáp, và Người sẽ báo đáp gấp bảy lần.

11 Đừng đút lót, vì Người sẽ không nhận; và đừng cậy vào hy lễ bất công,

12 vì Đức Chúa là thẩm phán, và nơi Người không có sự nể mặt người ta.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 49,5-6.7-8.14.23

Câu đáp: Tv 49,23b

5 Hãy tập hợp về cho Ta những người thân tín của Ta,
những kẻ đã lập giao ước với Ta bằng hy lễ.

6 Các tầng trời loan báo sự công chính của Người,

vì chính Thiên Chúa là Đấng xét xử.

7 Hỡi dân Ta, hãy nghe, Ta sẽ nói;

hỡi Israel, Ta sẽ làm chứng chống lại ngươi:

Ta là Thiên Chúa, Thiên Chúa của ngươi.

8 Ta không khiển trách ngươi vì các hy lễ của ngươi;

các lễ toàn thiêu của ngươi luôn ở trước mặt Ta.

14 Hãy dâng Thiên Chúa lễ tạ ơn, và trả lời khấn của ngươi cho Đấng Tối Cao.

23 Ai dâng lễ tạ ơn là tôn vinh Ta;

ai sửa đường mình cho ngay, Ta sẽ cho người ấy thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 10,28-31Tin Mừng theo Máccô

28 Ông Phêrô bắt đầu nói với Người: "Này, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy."
29 Đức Giêsu nói: "Tôi bảo thật anh em, không ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, cha, con cái hay ruộng đất vì tôi và vì Tin Mừng,

30 mà lại không nhận được gấp trăm ngay bây giờ, trong thời này: nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái và ruộng đất, cùng với những cuộc bách hại; và trong thời đại sắp đến, sự sống đời đời.

31 Nhưng nhiều kẻ đứng đầu sẽ hoá chót hết, và nhiều kẻ đứng chót sẽ hoá đầu."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Của lễ đẹp lòng Chúa, và lời hứa gấp trăm

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa không đo bằng số lượng, mà bằng một đời sống ngay thẳng: giữ Luật, làm việc bố thí, lánh xa điều bất công, và dâng bằng đôi mắt hiền lành. Ai buông mọi sự để theo Đức Giêsu thì không thiệt: Người hứa một phần thưởng gấp trăm, kèm theo thử thách, và sự sống đời đời.

Suy niệm. Bài đọc một hôm nay nói về chuyện dâng lễ vật. Tác giả không gạt bỏ việc tế tự, nhưng ông cho thấy đâu là nội dung thật của nó: "Kẻ canh giữ Luật thì làm cho của lễ dâng thêm nhiều." Người đáp lại ơn nghĩa thì như dâng bột mịn; người làm việc bố thí thì dâng hy lễ ngợi khen. "Lánh xa điều dữ là điều đẹp lòng Đức Chúa, và lánh xa điều bất công là sự đền tội." Nghĩa là mỗi việc lành cụ thể đều có giá trị của một của lễ, và đời sống ngay thẳng chính là bàn thờ.

Dù vậy, tác giả vẫn khuyên dâng lễ thật: đừng ra trước nhan Đức Chúa mà trống tay; hãy dâng "bằng con mắt hiền lành", gương mặt tươi tỉnh, thuế thập phân trong niềm hoan hỷ, tuỳ theo điều tay mình kiếm được. Cái cần tránh là dâng mà mong mua chuộc: "Đừng đút lót, vì Người sẽ không nhận... vì Đức Chúa là thẩm phán, và nơi Người không có sự nể mặt người ta." Thiên Chúa không bị mua chuộc, nhưng Người báo đáp, "gấp bảy lần".

Tin Mừng đặt lời hứa ấy vào miệng Đức Giêsu. Ông Phêrô nói: "chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Đức Giêsu trả lời bằng một lời bảo đảm: ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì Người và vì Tin Mừng thì nhận "gấp trăm ngay bây giờ... cùng với những cuộc bách hại; và trong thời đại sắp đến, sự sống đời đời". Rồi Người nhắc: "nhiều kẻ đứng đầu sẽ hoá chót hết, và nhiều kẻ đứng chót sẽ hoá đầu." Dâng cho Chúa không phải là phép tính được lời; đó là trao đi trong tin tưởng, và nhận lại theo cách của Người.

Hôm nay, ta tự hỏi: món quà nào ta có thể dâng bằng tâm hồn rộng rãi, chẳng mong ai thấy? Có thể là một khoản chia sẻ, một sự tha thứ, một việc công bằng mà ta vẫn né.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, xin dạy chúng con dâng lên Chúa của lễ đẹp lòng Chúa: một đời sống ngay thẳng, một bàn tay rộng mở, một tấm lòng không toan tính. Xin cho chúng con can đảm theo Đức Giêsu, tin vào lời Người hứa, và vui mừng trong mọi cuộc dâng hiến. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Phaolô VI, giáo hoàng (tùy chọn)

Bài đọc I

1 Cr 9,16-19.22-23Thư 1 Côrintô

16 Thật vậy, nếu tôi rao giảng Tin Mừng thì đó chẳng phải là điều để tôi tự hào, vì đó là một sứ mạng bắt buộc đối với tôi; khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!
17 Nếu tôi làm việc ấy tự nguyện thì tôi có phần thưởng; còn nếu bất đắc dĩ, thì tôi chỉ được giao phó một chức quản lý.

18 Vậy phần thưởng của tôi là gì? Là khi rao giảng Tin Mừng, tôi làm cho Tin Mừng không tốn kém gì, để tôi không dùng cho tới cùng quyền của tôi trong Tin Mừng.

19 Thật vậy, dù tự do đối với mọi người, tôi đã tự làm nô lệ cho hết mọi người, để thu phục được nhiều người hơn.

22 Với những người yếu đuối, tôi đã trở nên yếu đuối, để thu phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một vài người.

23 Tôi làm tất cả vì Tin Mừng, để cùng được thông phần với Tin Mừng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.10

1 Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,
toàn cõi đất, hãy hát mừng Đức Chúa.

2 Hãy hát mừng Đức Chúa, chúc tụng danh Người,

ngày ngày loan báo ơn cứu độ của Người.

3 Hãy thuật lại vinh quang Người giữa các dân tộc,

và những kỳ công của Người giữa muôn dân.

7 Hỡi các gia tộc của muôn dân, hãy dâng lên Đức Chúa,

hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang và quyền năng.

8 Hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang xứng với danh Người.

10 Hãy nói giữa các dân tộc: Đức Chúa là Vua;

thế giới đã được thiết lập vững chắc, không lay chuyển;

Người xét xử muôn dân cách công minh.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mc 1,17

17 Đức Giêsu bảo họ: "Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho anh em thành những người đánh cá người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 16,13-19Tin Mừng theo Mátthêu

13 Khi đến vùng Xêsarê Philipphê, Đức Giêsu hỏi các môn đệ: "Theo người ta, Con Người là ai?"
14 Các ông thưa: "Có người nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các ngôn sứ."

15 Người hỏi các ông: "Còn anh em, anh em nói tôi là ai?"

16 Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."

17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha tôi, Đấng ngự trên trời.

18 Phần tôi, tôi nói cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, và trên tảng đá này, tôi sẽ xây Hội Thánh của tôi, và cửa âm phủ sẽ không thắng nổi.

19 Tôi sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh cởi mở điều gì, trên trời cũng sẽ cởi mở như vậy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới