Thứ Tư, 30/05/2029 · 18/4 ÂL

Thứ Tư tuần 8 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Hc 36,1.4-5a.10-17Sách Huấn ca

1 Lạy Chúa Tể, Thiên Chúa của muôn loài, xin thương xót chúng con, xin đoái nhìn, và xin giáng nỗi kinh sợ Ngài trên mọi dân tộc không tìm kiếm Ngài.
4 Nguyện họ nhận biết Ngài, như chính chúng con đã nhận biết Ngài, rằng ngoài Ngài ra không có Thiên Chúa nào, lạy Chúa.

5 Xin làm mới các dấu lạ và biến đổi các kỳ công;

10 xin tập họp mọi chi tộc của Giacóp, và xin ban cho họ làm sản nghiệp như từ thuở ban đầu.

11 Lạy Chúa, xin thương xót dân được gọi bằng danh Ngài, và Israel mà Ngài đã đặt tên là con đầu lòng.

12 Xin xót thương thành thánh của Ngài, Giêrusalem, nơi Ngài an nghỉ.

13 Xin làm đầy Sion để nâng cao các lời sấm của Ngài, và làm đầy dân Ngài bằng vinh quang của Ngài.

14 Xin ban chứng cứ cho những tạo vật của Ngài từ thuở ban đầu, và xin dựng lên các ngôn sứ nhân danh Ngài.

15 Xin ban phần thưởng cho những kẻ kiên nhẫn chờ đợi Ngài, và xin cho các ngôn sứ của Ngài được tin cậy.

16 Lạy Chúa, xin nhận lời nài xin của các tôi tớ Ngài, theo lời chúc phúc của ông Aharon cho dân Ngài,

17 và hết thảy những ai ở trên mặt đất sẽ biết rằng chính Ngài là Chúa của muôn đời.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 78,8.9.11.13

8 Xin đừng nhớ đến tội lỗi của tổ tiên chúng con để buộc tội chúng con; xin cho lòng thương xót của Ngài mau đến đón chúng con, vì chúng con đã quá cùng khốn.
9 Lạy Thiên Chúa cứu độ chúng con, xin giúp chúng con vì vinh quang danh Ngài; xin cứu chúng con và tha tội cho chúng con, vì danh Ngài.

11 Xin cho tiếng rên siết của người tù thấu đến trước nhan Ngài; theo sức mạnh cánh tay Ngài, xin giữ lại những kẻ bị án tử.

13 Còn chúng con là dân của Ngài, là đàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi; từ đời này sang đời kia, chúng con sẽ thuật lại lời ca ngợi Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mc 10,45

45 Quả thế, Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 10,32-45Tin Mừng theo Máccô

32 Các ngài đang trên đường lên Giêrusalem, và Đức Giêsu đi trước các ông; các ông sửng sốt, còn những người theo sau thì sợ hãi. Người lại đem Nhóm Mười Hai riêng ra, và bắt đầu nói với các ông những điều sắp xảy đến cho Người:
33 "Này, chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và các kinh sư; họ sẽ kết án tử hình và nộp Người cho dân ngoại,

34 họ sẽ chế nhạo, khạc nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người; và sau ba ngày, Người sẽ trỗi dậy."

35 Ông Giacôbê và ông Gioan, con ông Dêbêđê, đến gần Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy làm cho chúng con điều chúng con sắp xin."

36 Người nói với các ông: "Các anh muốn tôi làm gì cho các anh?"

37 Các ông thưa: "Xin cho chúng con, khi Thầy được vinh quang, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy."

38 Đức Giêsu bảo các ông: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có thể uống chén mà tôi uống, hay chịu phép rửa mà tôi chịu không?"

39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giêsu nói với các ông: "Chén tôi uống, các anh sẽ uống; phép rửa tôi chịu, các anh cũng sẽ chịu;

40 còn việc ngồi bên hữu hay bên tả tôi, thì không phải tôi ban, nhưng là dành cho những người đã được chuẩn bị."

41 Nghe vậy, mười ông kia bắt đầu bực tức về ông Giacôbê và ông Gioan.

42 Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì thống trị họ, và những người có quyền thế thì lấn áp họ.

43 Nhưng giữa anh em thì không như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;

44 và ai muốn đứng đầu giữa anh em thì phải làm nô lệ của mọi người.

45 Quả thế, Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lời nài xin cho dân Chúa, và Con Người đến để phục vụ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Bài đọc một là lời cầu xin tha thiết của dân Chúa: xin Thiên Chúa thương xót Israel, thương xót Giêrusalem, và làm cho cả mặt đất biết Người là Chúa của muôn đời. Tin Mừng cho thấy chính Đức Giêsu trả lời lời nài xin ấy bằng cách phục vụ và hiến mạng sống mình.

Suy niệm. Bài đọc một hôm nay là một lời cầu nguyện nói thẳng với Thiên Chúa: "Lạy Chúa Tể, Thiên Chúa của muôn loài, xin thương xót chúng con, xin đoái nhìn." Người cầu nguyện xin cho muôn dân nhận biết rằng "ngoài Ngài ra không có Thiên Chúa nào". Rồi lời xin quay về với dân mình: "xin tập họp mọi chi tộc của Giacóp", "xin thương xót dân được gọi bằng danh Ngài, và Israel mà Ngài đã đặt tên là con đầu lòng", "xin xót thương thành thánh của Ngài, Giêrusalem". Ông xin Thiên Chúa ban phần thưởng cho những kẻ kiên nhẫn chờ đợi Người, và nhận lời nài xin của các tôi tớ Người. Điều ông mong là cả mặt đất sẽ biết rằng chính Chúa là "Chúa của muôn đời". Đó là lời cầu của một người tin rằng lịch sử của dân mình nằm trong tay Thiên Chúa.

Tin Mừng đưa ta lên con đường Giêrusalem. Đức Giêsu loan báo lần thứ ba rằng Con Người sẽ bị nộp, bị chế nhạo, bị giết, và sau ba ngày sẽ trỗi dậy. Ngay sau đó, ông Giacôbê và ông Gioan xin ngồi bên hữu, bên tả Người. Mười ông kia "bắt đầu bực tức". Đức Giêsu dạy các ông: "ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em", vì "Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."

Hai bài đọc gặp nhau ở chỗ này: người cầu nguyện xin Thiên Chúa đến cứu dân Người; Tin Mừng cho thấy Thiên Chúa đến bằng con đường phục vụ, chứ không bằng quyền lực mà các thủ lãnh trần gian vẫn ưa chuộng. Hôm nay Hội Thánh nhớ thánh Philípphê Nêri, linh mục. Ta xin ơn bớt tranh chỗ cao, và chọn một việc phục vụ cụ thể.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Thiên Chúa của muôn loài, xin thương xót dân được gọi bằng danh Chúa. Xin cho chúng con biết kiên nhẫn chờ đợi Chúa, và nhận ra Chúa đang đến qua Đức Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ. Xin cho chúng con không tìm chỗ nhất, mà tìm cách yêu thương. Nhờ lời cầu bầu của thánh Philípphê Nêri, xin nhận lời chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới