Thứ Hai, 19/06/2028 · 27/5 ÂL

Thứ Hai tuần 11 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 V 21,1-16Sách 1 Các Vua

1 Sau những việc ấy, có chuyện như sau: ông Nabốt người Giơzrơel có một vườn nho ở Giơzrơel, bên cạnh cung điện của Akháp, vua Samaria.
2 Akháp nói với Nabốt rằng: "Hãy nhượng cho ta vườn nho của ngươi để làm vườn rau, vì nó ở gần nhà ta; ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn; hoặc nếu ngươi thấy tốt, ta sẽ trả bạc, giá của vườn này."

3 Nabốt nói với Akháp: "Xin Đức Chúa giữ tôi khỏi nhượng cho vua gia nghiệp của cha ông tôi!"

4 Akháp về nhà, buồn bực và giận dữ vì lời Nabốt người Giơzrơel đã nói với ông, rằng: "Tôi sẽ không nhượng cho vua gia nghiệp của cha ông tôi." Ông nằm xuống giường, quay mặt đi và không ăn bánh.

5 Giêzabel, vợ ông, đến với ông và nói: "Sao lòng ngài buồn bực như thế, và ngài không ăn bánh?"

6 Ông nói với bà: "Vì ta nói với Nabốt người Giơzrơel và bảo nó: 'Hãy nhượng cho ta vườn nho của ngươi lấy bạc; hoặc nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác.' Nhưng nó đáp: 'Tôi sẽ không nhượng cho vua vườn nho của tôi.'"

7 Giêzabel, vợ ông, nói với ông: "Chính ngài bây giờ đang làm vua trên Israel! Đứng dậy, ăn bánh đi, và để lòng ngài vui lên; chính thiếp sẽ trao cho ngài vườn nho của Nabốt người Giơzrơel."

8 Bà viết thư nhân danh Akháp, đóng ấn của ông, rồi gửi thư cho các kỳ mục và các thân hào ở trong thành của ông, là những người sống cùng với Nabốt.

9 Trong thư, bà viết rằng: "Hãy công bố một cuộc ăn chay, và cho Nabốt ngồi ở hàng đầu dân.

10 Hãy cho hai người, là những kẻ vô lại, ngồi đối diện nó, và làm chứng rằng: 'Ngươi đã nguyền rủa Thiên Chúa và vua.' Rồi đem nó ra ngoài mà ném đá cho nó chết."

11 Những người trong thành của ông, các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành, làm đúng như Giêzabel đã sai gửi đến họ, đúng như điều ghi trong các thư bà đã gửi đến cho họ:

12 họ công bố một cuộc ăn chay, và cho Nabốt ngồi ở hàng đầu dân.

13 Hai người vô lại ấy đến, ngồi đối diện ông; những kẻ vô lại ấy làm chứng chống lại Nabốt trước dân rằng: "Nabốt đã nguyền rủa Thiên Chúa và vua." Rồi họ đem ông ra ngoài thành và ném đá ông, và ông chết.

14 Họ gửi tin cho Giêzabel rằng: "Nabốt đã bị ném đá và đã chết."

15 Khi Giêzabel nghe tin Nabốt đã bị ném đá và đã chết, bà nói với Akháp: "Đứng dậy, chiếm lấy vườn nho của Nabốt người Giơzrơel, người đã không chịu nhượng cho ngài lấy bạc, vì Nabốt không còn sống nữa, ông đã chết rồi."

16 Khi Akháp nghe tin Nabốt đã chết, ông đứng dậy đi xuống vườn nho của Nabốt người Giơzrơel để chiếm lấy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 5,2-3ab.4b-6a.6b-7

2 Lạy Đức Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói,
xin để ý đến tiếng con thầm thì.

3 Lạy Vua của con và Thiên Chúa của con,

xin chú tâm nghe tiếng con kêu cứu,

vì con cầu nguyện cùng Ngài.

4b Buổi sáng con bày lời trước Ngài, và con chờ đợi.

5 Vì Ngài không phải là Thiên Chúa vui thích sự gian ác,

kẻ dữ không được cư ngụ bên Ngài.

6 Những kẻ kiêu ngạo không đứng nổi trước mắt Ngài;

Ngài ghét mọi kẻ làm điều bất chính.

7 Ngài tiêu diệt những kẻ nói dối;

kẻ đổ máu và gian trá, Đức Chúa ghê tởm.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 118,105

105 Lời Ngài là ngọn đèn soi bước chân con, là ánh sáng cho đường con đi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 5,38-42Tin Mừng theo Mátthêu

38 "Anh em đã nghe lời đã phán: 'Mắt đền mắt, răng đền răng.'
39 Còn tôi, tôi nói với anh em: đừng chống cự kẻ ác; trái lại, nếu ai tát má bên phải của anh, thì hãy giơ cả má bên kia cho nó nữa;

40 ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài;

41 ai bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với nó hai dặm.

42 Ai xin anh, thì hãy cho; ai muốn vay mượn của anh, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Vườn nho của Nabốt

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Một vườn nho nhỏ, một lời từ chối, và một chuỗi gian dối dẫn đến cái chết của người vô tội. Bài đọc nhắc rằng lòng tham không dừng lại ở ước muốn: nó tìm cách hợp thức hoá điều bất chính. Tin Mừng đưa ra một lối khác hẳn: thay vì giành lấy, hãy cho đi.

Suy niệm. Nabốt không từ chối vì cố chấp. Ông nói: "Xin Đức Chúa giữ tôi khỏi nhượng cho vua gia nghiệp của cha ông tôi!" Mảnh đất ấy không chỉ là tài sản, mà là phần được trao lại qua các thế hệ. Vua Akháp có quyền thế, có lời đề nghị công bằng, nhưng khi bị từ chối, ông "buồn bực và giận dữ", nằm quay mặt vào tường, không ăn. Điều đáng chú ý là bản thân ông chưa làm điều ác nào; chính sự bất mãn của ông mở đường cho Giêzabel.

Giêzabel dùng toàn bộ hình thức tôn giáo và pháp lý: một cuộc ăn chay được công bố, hai chứng nhân, một bản án ném đá. Mọi thứ trông đúng thủ tục, thế mà tất cả chỉ che đậy một vụ giết người. Các kỳ mục và thân hào "làm đúng như" lá thư dặn, không ai lên tiếng. Sự dữ lớn lên không chỉ nhờ kẻ ra lệnh, mà nhờ những người im lặng làm theo.

Tin Mừng đối lại từng điểm: Akháp muốn lấy cái không phải của mình; Đức Giêsu bảo "ai xin anh thì hãy cho". Akháp không chịu nổi một lời từ chối; Đức Giêsu dạy ta chịu thiệt mà không trả đũa. Ta có thể hỏi mình: có điều gì tôi muốn đến mức sẵn sàng làm ngơ trước sự bất công mà người khác phải gánh? Và khi thấy một "thủ tục" đúng hình thức nhưng sai lẽ phải, tôi có dám lên tiếng không?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi lòng tham và sự im lặng đồng loã. Xin cho chúng con biết tôn trọng điều thuộc về người khác, bênh vực người bị oan ức, và rộng lòng cho đi như Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới