Chủ Nhật, 25/06/2028 · 3/5 nhuận ÂL

Chúa nhật XII Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Dcr 12,10-11; 13,1Sách Dacaria

10 Ta sẽ đổ xuống nhà Đavít và cư dân Giêrusalem một thần khí ân sủng và khẩn nài; họ sẽ nhìn lên Ta, Đấng họ đã đâm; họ sẽ than khóc về người ấy như than khóc con một, và sẽ đau xót vì người ấy như đau xót con đầu lòng.
11 Ngày ấy, tiếng than khóc ở Giêrusalem sẽ lớn lao, như tiếng than khóc ở Hađát Rimmôn trong thung lũng Mơghiđô.

13,1 Ngày ấy, một nguồn mạch sẽ được mở ra cho nhà Đavít và cho cư dân Giêrusalem, để gột sạch tội lỗi và ô uế.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 62,2.3-4.5-6.8-9

2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, con tìm kiếm Ngài từ lúc tảng sáng; linh hồn con khát khao Ngài, thân xác con mong mỏi Ngài, trong đất khô cằn, mệt mỏi, không có nước.
3 Như vậy con đã chiêm ngưỡng Ngài trong nơi thánh, để thấy sức mạnh và vinh quang của Ngài.

4 Vì tình thương của Ngài còn quý hơn cả mạng sống, môi con sẽ ngợi khen Ngài.

5 Như vậy con sẽ chúc tụng Ngài suốt đời con, và nhân danh Ngài, con sẽ giơ tay lên.

6 Linh hồn con được no nê như được dùng thịt béo mỡ màng, và miệng con sẽ ca ngợi Ngài với môi reo vui.

8 Vì Ngài đã là sự giúp đỡ của con; và dưới bóng cánh Ngài, con sẽ reo mừng.

9 Linh hồn con bám sát theo Ngài, và tay hữu Ngài nâng đỡ con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Gl 3,26-29Thư Galát

26 Thật vậy, tất cả anh em đều là con của Thiên Chúa nhờ lòng tin ở trong Đức Kitô Giêsu.
27 Quả thế, bao nhiêu người trong anh em đã được rửa để thuộc về Đức Kitô, thì đã mặc lấy Đức Kitô.

28 Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam và nữ; vì tất cả anh em là một trong Đức Kitô Giêsu.

29 Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi của Abraham, là những người thừa kế theo lời hứa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,27

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 9,18-24Tin Mừng theo Luca

18 Một lần kia, khi Người đang cầu nguyện riêng một mình, có các môn đệ ở với Người. Người hỏi các ông: "Dân chúng nói tôi là ai?"
19 Các ông thưa: "Họ nói Thầy là Gioan Tẩy Giả; kẻ khác thì nói là Êlia; kẻ khác nữa lại nói là một ngôn sứ thời xưa đã trỗi dậy."

20 Người bảo các ông: "Còn anh em, anh em nói tôi là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa."

21 Nhưng Người nghiêm cấm các ông, truyền không được nói điều ấy với ai,

22 và Người nói: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ được chỗi dậy."

23 Rồi Người nói với tất cả mọi người: "Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập giá mình mà theo tôi.

24 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì chính người ấy sẽ cứu được mạng sống ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ai muốn theo Thầy

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu hỏi: "Còn anh em, anh em nói tôi là ai?" và câu trả lời không chỉ là một công thức, mà kéo theo cả một cách sống: từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày. Đó cũng là con đường dẫn đến sự sống và đến chỗ ta được "mặc lấy Đức Kitô".

Bối cảnh. Ngôn sứ Dacaria hứa về "ngày ấy" khi một nguồn mạch được mở ra cho nhà Đavít để gột sạch tội lỗi. Thánh vịnh 63 là lời một người khao khát Thiên Chúa như người đi trong đất khô cằn. Thư gửi Galát nói về việc mọi người là con cái Thiên Chúa trong Đức Kitô. Tin Mừng Luca, Chúa nhật năm C, đặt câu hỏi "Người là ai" ngay sau khi Đức Giêsu cầu nguyện một mình.

Phân tích.

  • Dacaria: Thiên Chúa hứa đổ xuống "một thần khí ân sủng và khẩn nài"; người ta "sẽ nhìn lên Ta, Đấng họ đã đâm", và than khóc như than khóc con một. Rồi từ tiếng khóc ấy, "một nguồn mạch sẽ được mở ra... để gột sạch tội lỗi và ô uế". Truyền thống Kitô giáo nghe trong lời này tiếng vọng của Đức Kitô chịu đóng đinh.
  • Thánh vịnh 63: "linh hồn con khát khao Ngài, thân xác con mong mỏi Ngài, trong đất khô cằn." Và rồi: "tình thương của Ngài còn quý hơn cả mạng sống". Câu này gần với điều Đức Giêsu nói về mạng sống ở cuối Tin Mừng.
  • Thánh Phaolô nói: "tất cả anh em đều là con của Thiên Chúa nhờ lòng tin", đã "mặc lấy Đức Kitô". Rồi: "Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam và nữ; vì tất cả anh em là một trong Đức Kitô Giêsu."
  • Tin Mừng: sau khi cầu nguyện một mình, Đức Giêsu hỏi các môn đệ dân chúng nói về Người thế nào, rồi hỏi: "Còn anh em?" Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." Người nghiêm cấm nói ra, và báo trước Con Người "phải chịu nhiều đau khổ... bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ được trỗi dậy". Rồi Người nói với tất cả mọi người: "Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập giá mình mà theo tôi."

Suy niệm. Câu hỏi của Đức Giêsu có hai tầng. Tầng một dễ trả lời: dân chúng nói gì. Tầng hai không ai trả lời hộ được: "anh em nói tôi là ai?" Phêrô trả lời đúng, nhưng ngay sau đó Đức Giêsu giải thích Đấng Kitô là một Đấng phải chịu đau khổ. Biết Người là ai thì phải chấp nhận con đường của Người.

Chữ "mỗi ngày" trong lời mời đáng để ta ngẫm. Thập giá không chỉ là biến cố lớn mà ta sợ sẽ đến; nó nằm trong những lần từ bỏ nho nhỏ: nhường một lời, chịu một sự phiền hà, tha một lỗi. Còn "mất mạng sống để cứu mạng sống" không phải là chối bỏ đời mình, mà là thôi nắm chặt lấy mình để có chỗ cho Thiên Chúa. Vì thế người thánh vịnh có thể nói tình thương của Chúa quý hơn cả mạng sống.

Thập giá cũng không phải con đường cô đơn. Phaolô nói chúng ta là một trong Đức Kitô, không còn ranh giới chia cắt. Ta vác thập giá cùng nhau, và từ chính nơi người ta đã "đâm", theo lời Dacaria, nguồn mạch gột sạch được mở ra.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Xin cho chúng con không chỉ biết Chúa bằng lời, nhưng dám theo Chúa mỗi ngày trên đường thập giá, để trong Chúa chúng con tìm được sự sống thật. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập giá mình mà theo tôi." (Lc 9,23)
Gợi ý trong tuần: mỗi ngày chọn một từ bỏ nhỏ, như nhường một ý riêng, và dâng lên Chúa.

Bài đọc những ngày tới