Thứ Bảy, 24/06/2028 · 2/5 nhuận ÂL

Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả — lễ ban ngày (lễ trọng)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Is 49,1-6Sách Isaia

1 Hỡi các hải đảo, hãy nghe tôi; hỡi các dân xa xăm, hãy chú ý!
Đức Chúa đã gọi tôi từ lòng mẹ,

từ bụng mẹ tôi, Người đã nhắc đến tên tôi.

2 Người đã làm cho miệng tôi như lưỡi gươm sắc,

đã giấu tôi dưới bóng bàn tay Người;

Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,

đã giấu tôi trong ống tên của Người.

3 Người đã phán với tôi: "Ngươi là tôi tớ của Ta, Israel,

nơi ngươi Ta sẽ được vinh hiển."

4 Còn tôi, tôi đã nói: "Tôi đã nhọc công vô ích,

đã hao mòn sức lực cho một sự hư vô và hư không.

Nhưng thật ra công lý của tôi ở nơi Đức Chúa,

và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa của tôi."

5 Và giờ đây Đức Chúa phán,

Đấng đã tác thành tôi từ lòng mẹ để làm tôi tớ của Người,

để đưa Giacóp trở về với Người,

và để Israel được quy tụ về với Người

— vì tôi được vinh dự trước mắt Đức Chúa,

và Thiên Chúa của tôi đã trở nên sức mạnh của tôi —

6 Người phán: "Làm tôi tớ của Ta,

để dựng lại các chi tộc Giacóp

và đưa những kẻ sống sót của Israel trở về, thì còn nhẹ quá;

Ta còn đặt ngươi làm ánh sáng của các dân tộc,

để ơn cứu độ của Ta lan tới tận cùng mặt đất."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 138,1b-3.13-14ab.14c-15

1 Lạy Đức Chúa, Ngài đã thăm dò con và biết rõ con.
2 Ngài biết con ngồi con đứng, hiểu thấu ý con từ xa vời.

3 Đường đi lối nằm, Ngài xem xét; mọi nẻo con đi, Ngài đều quen thuộc.

13 Chính Ngài đã tạo nên lòng dạ con, đã dệt con trong lòng mẹ con.

14 Con xin tạ ơn Ngài, vì con được dựng nên cách lạ lùng đáng sợ; kỳ diệu thay những việc Ngài làm,

và linh hồn con biết rõ lắm.

15 Xương cốt con không giấu được Ngài, khi con được làm nên trong nơi kín đáo, được thêu dệt nơi lòng đất sâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Cv 13,22-26Sách Công vụ Tông đồ

22 Sau khi truất phế người ấy, Người dấy lên ông Đavít làm vua cho họ; Người đã làm chứng về ông rằng: 'Ta đã tìm thấy Đavít, con ông Giêsê, một người vừa lòng Ta, sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta.'
23 Từ dòng dõi ông này, theo lời đã hứa, Thiên Chúa đã đem đến cho Israel một Đấng cứu độ là Đức Giêsu.

24 Trước khi Người xuất hiện, ông Gioan đã rao giảng phép rửa sám hối cho toàn dân Israel.

25 Khi sắp hoàn tất chặng đường của mình, ông Gioan nói: 'Anh em tưởng tôi là ai? Tôi không phải là Đấng ấy đâu. Nhưng này, sau tôi có Đấng đến, tôi không đáng cởi dép cho Người.'

26 Thưa anh em, con cháu dòng giống Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa anh em, lời cứu độ này đã được gửi đến cho chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 1,76

76 Còn con, hỡi hài nhi, con sẽ được gọi là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, vì con sẽ đi trước mặt Chúa để chuẩn bị đường lối cho Người,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 1,57-66.80Tin Mừng theo Luca

57 Đối với bà Êlisabét, thời gian sinh nở đã mãn, và bà sinh một con trai.
58 Những người láng giềng và bà con của bà nghe rằng Chúa đã làm lớn lòng thương xót của Người đối với bà, và họ cùng vui mừng với bà.

59 Rồi đến ngày thứ tám, họ đến để cắt bì cho đứa trẻ, và họ định gọi nó bằng tên cha nó là Dacaria.

60 Nhưng mẹ nó lên tiếng đáp: "Không, nó sẽ được gọi là Gioan."

61 Họ nói với bà: "Trong họ hàng của bà không có ai được gọi bằng tên ấy."

62 Họ ra dấu hỏi cha nó xem ông muốn nó được gọi là gì.

63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết rằng: "Tên nó là Gioan." Mọi người đều ngạc nhiên.

64 Ngay lúc ấy, miệng ông được mở ra và lưỡi ông được cởi, và ông nói, chúc tụng Thiên Chúa.

65 Nỗi kinh sợ đã đến với hết thảy những người sống quanh họ, và trong cả miền núi Giuđê người ta bàn tán về tất cả những điều ấy.

66 Tất cả những người nghe đều ghi vào lòng mình mà nói: "Vậy đứa trẻ này rồi sẽ ra sao?" Quả thật, bàn tay của Chúa ở với nó.

80 Còn đứa trẻ thì lớn lên và trở nên vững mạnh trong thần khí; nó ở nơi hoang địa cho đến ngày được tỏ ra cho Israel.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tên nó là Gioan

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngày sinh của Gioan Tẩy Giả là ngày của lòng thương xót Chúa tỏ ra cho một gia đình, và cũng là khởi đầu của việc dọn đường cho Đức Giêsu. Tên "Gioan" được đặt không theo thói quen mà theo lệnh Chúa, như dấu chỉ rằng điều mới đang đến. Gioan là tiếng nói chỉ về Đấng khác: "Sau tôi có Đấng đến."

Bối cảnh. Bài đọc I là bài ca thứ hai của Người Tôi Trung trong sách Isaia, nói về một người được Chúa gọi từ trong lòng mẹ và đặt làm ánh sáng cho muôn dân. Thánh Phaolô trong sách Công vụ nhắc lại lời Gioan Tẩy Giả khi sắp hoàn tất sứ vụ. Tin Mừng Luca kể ngày sinh và việc đặt tên cho Gioan, kèm lời ca của Dacaria.

Phân tích.

  • Isaia. "Đức Chúa đã gọi tôi từ lòng mẹ, từ bụng mẹ tôi, Người đã nhắc đến tên tôi." Người tôi trung thú nhận có lúc nản lòng: "Tôi đã nhọc công vô ích," nhưng lại nhận ra: "công lý của tôi ở nơi Đức Chúa." Rồi Chúa mở rộng sứ vụ: không chỉ đưa Israel trở về, mà còn là "ánh sáng của các dân tộc".
  • Thánh vịnh 139. "Chính Ngài đã tạo nên lòng dạ con, đã dệt con trong lòng mẹ con." Ca ngợi Thiên Chúa là Đấng biết và thương mỗi người từ khi còn trong lòng mẹ.
  • Công vụ. Gioan rao giảng phép rửa sám hối, và khi sắp xong sứ vụ ông nói rõ vị trí của mình: "Tôi không phải là Đấng ấy đâu… tôi không đáng cởi dép cho Người."
  • Luca. Họ hàng định đặt tên theo cha, nhưng bà Êlisabét nói: "Nó sẽ được gọi là Gioan." Dacaria viết: "Tên nó là Gioan." Ngay lúc ấy, miệng ông được mở ra và ông chúc tụng Thiên Chúa. Mọi người tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao?" vì "bàn tay của Chúa ở với nó".

Suy niệm. Việc đặt tên là một hành vi đức tin. Cả hai ông bà đều chọn vâng lời Chúa dù đi ngược tập tục họ hàng. Và ngay khi ông viết tên ấy, sự thinh lặng của Dacaria bị phá vỡ: miệng ông được mở ra, và việc đầu tiên ông làm là chúc tụng Chúa. Có những lúc ta như bị "câm" vì ngỡ ngàng hay nghi ngại, và khi dám làm điều Chúa muốn thì lời tạ ơn mới tuôn ra.

Còn Gioan dạy ta cách làm nhỏ đi để Đức Giêsu lớn lên. Ông có thể được nhiều người đi theo, nhưng ông nói rõ: "Tôi không phải là Đấng ấy." Người loan báo Tin Mừng cũng vậy: chỉ về Chúa chứ không chỉ về mình. Và như người tôi trung trong Isaia, đôi khi ta thấy mình "nhọc công vô ích"; lời đáp là hãy nhớ rằng phần thưởng ở nơi Chúa và công việc là của Người.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Chúa đã gọi thánh Gioan từ trong lòng mẹ và sai ông đi trước dọn đường cho Con Chúa. Xin cho chúng con biết vâng lời Chúa, biết làm nhỏ đi để Chúa lớn lên, và biết chúc tụng Chúa dù trong thinh lặng hay giữa những lúc nản lòng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Tôi không phải là Đấng ấy đâu. Nhưng này, sau tôi có Đấng đến." (Cv 13,25)
Gợi ý trong tuần: mỗi khi được khen, thầm nhắc "tất cả là nhờ Chúa", và tìm cách chỉ cho một người thấy nơi Chúa thay vì nơi mình.

Thánh lễ khác trong ngày

Lễ Vọng — Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả — lễ vọng (lễ trọng)

Bài đọc I

Gr 1,4-10Sách Giêrêmia

4 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:
5 "Trước khi tác thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi; Ta đã đặt ngươi làm ngôn sứ cho các dân tộc."

6 Tôi thưa: "Ôi, lạy Chúa là Thiên Chúa, này con không biết nói, vì con chỉ là một đứa trẻ."

7 Đức Chúa phán với tôi: "Đừng nói: 'Con chỉ là một đứa trẻ', vì ngươi sẽ đi tới mọi nơi Ta sai ngươi đến, và sẽ nói mọi điều Ta truyền cho ngươi.

8 Đừng sợ họ, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi — sấm ngôn của Đức Chúa."

9 Rồi Đức Chúa đưa tay ra chạm vào miệng tôi, và Đức Chúa phán với tôi: "Này, Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.

10 Hãy xem, hôm nay Ta đặt ngươi trên các dân tộc và các vương quốc, để nhổ và đào, để huỷ diệt và lật đổ, để xây dựng và vun trồng."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17

1 Lạy Đức Chúa, con trú ẩn nơi Ngài,
xin đừng để con phải hổ thẹn muôn đời.

2 Trong đức công chính của Ngài, xin cứu thoát con và giải thoát con;

xin nghiêng tai về phía con và cứu độ con.

3 Xin là tảng đá cho con trú ẩn, để con luôn luôn đến được;

Ngài đã truyền lệnh cứu con, vì Ngài là núi đá và thành luỹ của con.

4 Lạy Thiên Chúa của con, xin giải thoát con khỏi tay kẻ gian ác,

5 Vì Ngài là niềm hy vọng của con, lạy Chúa là Thiên Chúa,

Ngài là nơi con tin cậy từ thuở thanh xuân.

6 Con đã tựa vào Ngài từ trong lòng mẹ; chính Ngài đã đưa con ra khỏi bụng mẹ con.

15 Miệng con sẽ thuật lại đức công chính của Ngài,

suốt ngày thuật lại ơn cứu độ của Ngài.

17 Lạy Thiên Chúa, Ngài đã dạy con từ thuở thanh xuân,

và cho đến nay con vẫn loan báo những kỳ công của Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Pr 1,8-12Thư 1 Phêrô

8 Anh em yêu mến Người dù chưa thấy Người; anh em tin vào Người dù hiện nay chưa nhìn thấy, và vì thế anh em hân hoan với niềm vui khôn tả và rạng ngời vinh quang,
9 vì anh em đạt tới đích của đức tin, là ơn cứu độ của các linh hồn.

10 Về ơn cứu độ ấy, các ngôn sứ, những vị đã nói tiên tri về ân sủng dành cho anh em, đã tìm tòi và nghiên cứu cặn kẽ,

11 khi tra xét xem thời nào hay thời điểm nào Thần Khí của Đức Kitô ở trong các ngài đã chỉ ra, lúc Người làm chứng trước về những đau khổ dành cho Đức Kitô và những vinh quang theo sau.

12 Các ngài đã được mạc khải rằng những điều ấy không phải để phục vụ chính mình, nhưng để phục vụ anh em; nay những điều ấy đã được loan báo cho anh em nhờ những người rao giảng Tin Mừng cho anh em trong Thánh Thần được sai từ trời; đó là những điều mà cả các thiên thần cũng ước ao cúi nhìn.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 1,7

7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 1,5-17Tin Mừng theo Luca

5 Vào thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên Abia; vợ ông là một người trong hàng con gái Aharon, tên là Êlisabét.
6 Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống không chê trách được theo mọi điều răn và mọi quy định của Chúa.

7 Nhưng họ không có con, vì bà Êlisabét son sẻ, và cả hai đều đã cao niên.

8 Một hôm, đến phiên ông thi hành chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa theo thứ tự của phiên mình,

9 theo tục lệ của hàng tư tế, ông được chọn bằng cách bắt thăm để vào đền thờ của Chúa mà dâng hương.

10 Cả đám đông dân chúng đang cầu nguyện ở bên ngoài vào giờ dâng hương.

11 Bấy giờ có một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải bàn thờ xông hương.

12 Thấy vậy, ông Dacaria bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông.

13 Sứ thần nói với ông: "Đừng sợ, hỡi Dacaria, vì lời cầu xin của ông đã được nhậm lời; Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông sẽ đặt tên cho nó là Gioan.

14 Ông sẽ có niềm vui và nỗi hân hoan, và nhiều người sẽ vui mừng vì nó chào đời,

15 vì nó sẽ nên cao cả trước mặt Chúa; rượu nho và rượu mạnh, nó sẽ không uống, và nó sẽ được đầy Thánh Thần ngay từ trong lòng mẹ.

16 Nó sẽ đưa nhiều người trong con cái Israel trở về với Chúa là Thiên Chúa của họ.

17 Chính nó sẽ đi trước mặt Người, với thần khí và quyền năng của Êlia, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, và kẻ không vâng phục quay về với sự khôn ngoan của người công chính, để dọn sẵn cho Chúa một dân đã được chuẩn bị."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Được biết đến từ trong lòng mẹ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Trước khi Gioan chào đời, Thiên Chúa đã biết và đã chọn ông. Lời Chúa nói với Giêrêmia, "trước khi tác thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi", cũng được thấy ứng nghiệm nơi Gioan Tẩy Giả. Mỗi người cũng được biết đến và được mời gọi như thế, không vì công trạng, mà vì tình thương đi trước.

Bối cảnh. Lễ vọng hôm nay chuẩn bị mừng ngày sinh của Gioan Tẩy Giả. Bài đọc I là trình thuật ơn gọi của ngôn sứ Giêrêmia; Thánh vịnh 71 là lời cầu nguyện của người từ nhỏ đã tựa vào Chúa; thư thứ nhất của Phêrô nói về niềm vui của người tin vào Đức Kitô dù chưa thấy Người. Tin Mừng Luca mở đầu bằng cảnh sứ thần báo tin cho tư tế Dacaria rằng ông sẽ có một con trai.

Phân tích.

  • Giêrêmia. Chúa phán: "Ta đã thánh hoá ngươi; Ta đã đặt ngươi làm ngôn sứ cho các dân tộc." Giêrêmia phản ứng bằng cách nói mình còn trẻ, không biết nói. Chúa đáp: "Đừng sợ… Ta ở với ngươi", rồi chạm vào miệng ông và đặt lời Người vào đó. Sứ vụ không dựa vào khả năng của ông mà dựa vào lời hứa "Ta ở với ngươi".
  • Thánh vịnh 71. "Con đã tựa vào Ngài từ trong lòng mẹ… Ngài đã dạy con từ thuở thanh xuân." Cả một đời được thuật lại như câu chuyện của sự đồng hành.
  • 1 Phêrô. Các ngôn sứ "đã tìm tòi và nghiên cứu cặn kẽ" về ơn cứu độ nhưng được mạc khải rằng những điều ấy là "để phục vụ anh em". Người tin hôm nay hân hoan với "niềm vui khôn tả" dù chưa thấy Người.
  • Luca. Dacaria và Êlisabét là đôi vợ chồng công chính, không con, đã cao niên. Khi Dacaria vào đền thờ dâng hương, sứ thần báo: "lời cầu xin của ông đã được nhậm lời". Đứa con sẽ được đầy Thánh Thần từ trong lòng mẹ, sẽ đưa nhiều người trở về với Chúa, đi trước Người "với thần khí và quyền năng của Êlia".

Suy niệm. Trong câu chuyện này có nhiều sự chờ đợi dài: Giêrêmia "chỉ là một đứa trẻ"; Dacaria và Êlisabét không con và đã già; các ngôn sứ tìm kiếm mà chưa thấy. Thiên Chúa dường như không vội theo giờ của ta, nhưng Người đã biết và đã chuẩn bị từ trước. Lời cầu của Dacaria "đã được nhậm lời" từ lâu, chỉ là câu trả lời đến ở một thời điểm khác với dự tính.

Cũng đáng chú ý là sự khiêm nhường của việc phục vụ: Gioan không phải là Đấng cứu độ mà là người "dọn sẵn cho Chúa một dân đã được chuẩn bị". Đó là ơn gọi của nhiều người trong chúng ta: dọn đường, không đứng ở trung tâm. Và nếu Chúa đã biết ta từ trong lòng mẹ, thì ta không cần phải sợ rằng mình quá nhỏ, quá trẻ, hay quá muộn.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Chúa đã biết chúng con từ trong lòng mẹ và dẫn dắt chúng con từ thuở thanh xuân. Xin cho chúng con biết tín thác vào lời hứa của Chúa, kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng dọn đường cho Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Đừng sợ… vì Ta ở với ngươi." (Gr 1,8)
Gợi ý trong tuần: nhớ lại một lời cầu nguyện mình đã dâng từ lâu và nhìn xem Chúa đã trả lời thế nào, rồi tạ ơn.

Bài đọc những ngày tới