Thứ Hai, 29/05/2028 · 6/5 ÂL

Thứ Hai tuần 7 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Cv 19,1-8Sách Công vụ Tông đồ

1 Trong lúc ông Apôlô ở Côrintô, thì ông Phaolô đi qua các miền cao nguyên rồi đến Êphêsô và gặp mấy môn đệ.
2 Ông hỏi họ: "Khi anh em tin, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?" Họ đáp: "Chúng tôi còn chưa nghe nói có Thánh Thần nào."

3 Ông lại hỏi: "Vậy anh em đã chịu phép rửa vào điều gì?" Họ đáp: "Vào phép rửa của ông Gioan."

4 Ông Phaolô nói: "Ông Gioan đã làm phép rửa để sám hối, và nói với dân hãy tin vào Đấng đến sau mình, tức là Đức Giêsu."

5 Nghe vậy, họ đã chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu.

6 Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, Thánh Thần đến với họ, và họ nói các thứ tiếng và nói tiên tri.

7 Tất cả những người ấy là khoảng mười hai người đàn ông.

8 Ông vào hội đường, và suốt ba tháng ông mạnh dạn nói, thảo luận và thuyết phục về Nước Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 67,2-3ab.4-5acd.6-7ab

2 Nguyện Thiên Chúa trỗi dậy, để các kẻ thù Người bị tản mác, và những kẻ ghét Người phải chạy trốn khỏi mặt Người.
3 Như khói bị thổi tan, xin Ngài thổi tan chúng; như sáp chảy ra trước lửa,

4 còn người công chính thì vui mừng,

họ hân hoan trước nhan Thiên Chúa và nhảy múa trong niềm vui.

5 Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người;

danh Người là Đức Chúa, hãy nhảy mừng trước nhan Người.

6 Người là Cha của kẻ mồ côi, là Đấng bênh vực các goá phụ,

Thiên Chúa ngự trong cung thánh của Người.

7 Thiên Chúa cho kẻ cô độc có nhà để ở,

đưa các tù nhân ra đến nơi thịnh vượng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Cl 3,1

1 Vậy, nếu anh em đã cùng được chỗi dậy với Đức Kitô, thì hãy tìm kiếm những gì ở trên cao, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 16,29-33Tin Mừng theo Gioan

29 Các môn đệ của Người nói: "Này, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng ẩn dụ nào cả.
30 Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự và không cần có ai hỏi Thầy; vì thế chúng con tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà ra."

31 Đức Giêsu đáp: "Bây giờ anh em tin sao?

32 Này, giờ đang đến, và đã đến rồi, giờ anh em bị phân tán, mỗi người về nhà mình, và bỏ mặc tôi một mình; nhưng tôi không ở một mình, vì Chúa Cha ở với tôi.

33 Tôi đã nói với anh em những điều ấy để trong tôi anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ gặp gian nan; nhưng hãy can đảm, tôi đã thắng thế gian."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bình an giữa gian nan

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu không hứa cho các môn đệ một cuộc sống không gian nan, nhưng hứa bình an "trong tôi", và Người tuyên bố: "tôi đã thắng thế gian".

Suy niệm. Ở Êphêsô, ông Phaolô gặp mấy môn đệ chỉ mới biết phép rửa của ông Gioan. Ông hỏi một câu giản dị: "Khi anh em tin, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?" (Cv 19,2). Họ thành thật đáp rằng chưa nghe nói. Sự thành thật ấy mở đường cho một khởi đầu mới: họ được rửa nhân danh Chúa Giêsu, và Thánh Thần đến với họ. Bài đọc nhắc ta rằng đời sống đức tin luôn có thể được khởi đầu lại, và rằng thú nhận mình chưa biết là bước đầu của sự hiểu biết.

Trong Tin Mừng, các môn đệ hồ hởi: "Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự... chúng con tin" (Ga 16,30). Đức Giêsu đáp bằng một câu hỏi nhẹ nhàng: "Bây giờ anh em tin sao?" Người biết rằng giờ phân tán đang đến, mỗi người sẽ về nhà mình và để Người một mình. Thế nhưng Người nói: "tôi không ở một mình, vì Chúa Cha ở với tôi." Người không trách họ; Người nói trước để khi biến cố xảy ra, họ không tuyệt vọng.

Lời kết là quà tặng cho mọi thời: "Trong thế gian, anh em sẽ gặp gian nan; nhưng hãy can đảm, tôi đã thắng thế gian" (Ga 16,33). Bình an ở đây không đến từ việc tránh được thử thách, mà từ việc ở "trong tôi". Khi một ngày nặng nề, ta có thể nhớ: gian nan là có thật, nhưng chiến thắng của Đức Giêsu cũng có thật.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con còn non yếu và hay dao động. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, và xin cho chúng con được bình an trong Chúa giữa mọi gian nan của thế gian. Amen.

Bài đọc những ngày tới