Thứ Hai, 05/06/2028 · 13/5 ÂL

Đức Maria, Mẹ Hội Thánh

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

St 3,9-15.20Sách Sáng thế

3,9 Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Ngươi ở đâu?"
10 Con người đáp: "Con đã nghe tiếng Ngài trong vườn; con sợ, vì con trần truồng, nên con đã trốn."

11 Người hỏi: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi không được ăn hay sao?"

12 Con người đáp: "Người đàn bà Ngài đã cho ở với con, chính nàng đã cho con trái cây ấy, và con đã ăn."

13 Đức Chúa là Thiên Chúa nói với người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế?" Người đàn bà đáp: "Con rắn đã lừa dối con, và con đã ăn."

14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: "Vì ngươi đã làm điều ấy, ngươi bị nguyền rủa hơn mọi thú nuôi và mọi thú đồng nội; ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất mọi ngày trong đời ngươi.

15 Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy: chính nó sẽ đánh vào đầu ngươi, còn ngươi sẽ đánh vào gót nó."

20 Con người đặt tên cho vợ mình là Evà, vì bà là mẹ của mọi sinh vật sống.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 86,1-2.3.5.6-7

1 Nền móng của Người ở trên các núi thánh.
2 Đức Chúa yêu mến các cửa thành Sion

hơn mọi nơi cư ngụ của Giacóp.

3 Những điều vinh hiển được nói về ngươi,

hỡi thành của Thiên Chúa. Sêla.

5 Còn về Sion, người ta sẽ nói:

"Người này và người kia đã sinh ra trong thành,"

và chính Đấng Tối Cao làm cho thành vững bền.

6 Đức Chúa sẽ kiểm kê khi ghi sổ các dân:

"Người này đã sinh ra ở đó." Sêla.

7 Và những người ca hát cũng như những người múa nhảy:

"Mọi nguồn mạch của tôi đều ở nơi ngươi."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Ga 19,25-34Tin Mừng theo Gioan

25 Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người, chị của thân mẫu Người, bà Maria vợ ông Clopas, và bà Maria Mácđala.
26 Thấy thân mẫu và bên cạnh đó người môn đệ Người thương mến, Đức Giêsu nói với thân mẫu: "Thưa Bà, đây là con của Bà."

27 Rồi Người nói với người môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Và từ giờ ấy, người môn đệ đón bà về nhà mình.

28 Sau đó, biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để Kinh Thánh được trọn, Đức Giêsu nói: "Tôi khát."

29 Ở đó có một bình đầy giấm; họ lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào cành hương thảo, đưa lên miệng Người.

30 Khi đã nhận giấm, Đức Giêsu nói: "Đã hoàn tất!" rồi gục đầu xuống và trao Thần Khí.

31 Vì là ngày Chuẩn Bị, để các thi thể khỏi ở lại trên thập giá trong ngày Sabát, vì ngày Sabát ấy là một ngày trọng đại, nên người Do Thái xin ông Philatô cho đánh gãy ống chân những người bị đóng đinh và cất xác đi.

32 Bọn lính đến, đánh gãy ống chân người thứ nhất, rồi người kia, người bị đóng đinh cùng với Người;

33 còn khi đến với Đức Giêsu, thấy Người đã chết rồi, họ không đánh gãy ống chân Người,

34 nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, và lập tức máu và nước chảy ra.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đây là mẹ của anh

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Trên đồi Canvê, Đức Giêsu trao cho người môn đệ một người mẹ và trao cho Mẹ một người con. Từ giờ ấy, Đức Maria không chỉ là Mẹ của Đức Giêsu mà còn đồng hành với con cái của Người. Bài đọc sách Sáng thế nhắc từ đầu: Thiên Chúa không bỏ rơi con người sau lỗi lầm, và vẫn mở ra một tương lai.

Suy niệm. Cảnh Tin Mừng thật giản dị. Giữa nỗi đau tột cùng, Đức Giêsu vẫn nhìn xuống và lo cho những người thân yêu: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Và "từ giờ ấy, người môn đệ đón bà về nhà mình". Một lời trao gửi và một sự đón nhận. Tin Mừng Gioan cho thấy rằng Hội Thánh bắt đầu như một gia đình, không chỉ như một tổ chức: có một người mẹ, có người con, và có một mái nhà để ở với nhau.

Bài đọc I cho thấy hoàn cảnh con người ở đầu lịch sử: trốn tránh Thiên Chúa, đổ lỗi cho nhau, cho con rắn. Nhưng ngay trong lời phán xét, Thiên Chúa vẫn đặt lời hứa: "chính nó sẽ đánh vào đầu ngươi". Rồi người đàn bà được gọi là Evà, "mẹ của mọi sinh vật sống". Từ sự sống mong manh ấy, Thiên Chúa dẫn tới sự sống mới nơi thập giá. Thánh vịnh hát về Sion như nơi mọi người được ghi tên là con cái sinh ra ở đó: "Mọi nguồn mạch của tôi đều ở nơi ngươi."

Hôm nay ta được mời làm như người môn đệ: đón Mẹ về nhà mình. Đó là cầu nguyện với Mẹ, noi gương Mẹ biết lắng nghe và tín thác, và nhìn Hội Thánh như gia đình, nơi mọi người là con của một Mẹ và là anh chị em với nhau.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa đã trao Mẹ Maria cho chúng con. Xin cho chúng con biết đón Mẹ vào nhà mình, noi gương Mẹ lắng nghe Lời Chúa, và xin cho Hội Thánh luôn là gia đình hiệp nhất trong tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới