Bài đọc I
Cv 28,16-20.30-31Sách Công vụ Tông đồ16 Khi chúng tôi vào Rôma, ông Phaolô được phép ở riêng, có một người lính canh giữ ông.
17 Sau ba ngày, ông triệu tập những người đứng đầu trong số người Do Thái; khi họ đã tụ họp, ông nói với họ: "Thưa anh em, tôi chẳng làm điều gì chống lại dân hay chống lại những tục lệ của cha ông, thế mà tôi bị bắt làm tù nhân từ Giêrusalem và bị trao vào tay người Rôma.
18 Họ đã tra hỏi tôi và muốn thả tôi, vì nơi tôi không có lý do nào đáng chết.
19 Nhưng vì người Do Thái phản đối, tôi buộc phải kêu nài lên Xêda, chứ không phải tôi có điều gì để tố cáo dân tộc tôi.
20 Vì lý do ấy, tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện với anh em, bởi chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi mang sợi xiềng này."
30 Ông ở lại trọn hai năm trong căn nhà ông thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông,
31 rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy những điều về Chúa Giêsu Kitô, cách hoàn toàn mạnh dạn, không bị ngăn cản.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0