Thứ Bảy, 18/03/2028 · 23/2 ÂL

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Mk 7,14-15.18-20Sách Mikha

14 Xin hãy chăn dắt dân Ngài bằng cây gậy của Ngài, đàn chiên thuộc gia nghiệp Ngài, đang ở một mình trong rừng, giữa vườn cây; xin cho họ được gặm cỏ ở Basan và Galaát như những ngày xa xưa.
15 "Như những ngày ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta sẽ cho nó thấy những điều kỳ diệu."

18 Có Thiên Chúa nào như Ngài, tha thứ tội ác và bỏ qua lỗi lầm cho số người còn sót lại của gia nghiệp Ngài? Ngài không giữ cơn giận mãi, vì Ngài ưa thích tình thương.

19 Ngài sẽ lại thương xót chúng con, sẽ giày đạp các tội ác của chúng con; Ngài sẽ ném mọi tội lỗi của họ xuống đáy biển.

20 Ngài sẽ ban lòng trung tín cho Giacóp, tình thương cho Abraham, như Ngài đã thề với cha ông chúng con từ những ngày xa xưa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12

1 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và tất cả những gì trong con, hãy chúc tụng danh thánh Người.
2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban.

3 Chính Người tha thứ mọi lỗi lầm của ngươi, và chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.

4 Chính Người cứu mạng ngươi khỏi hố huỷ diệt, và đội cho ngươi triều thiên tình thương và lòng xót thương.

9 Người không luôn luôn khiển trách, cũng không giận mãi đến muôn đời.

10 Người không xử với chúng ta theo tội của chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo lỗi lầm của chúng ta.

11 Vì như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tình thương của Người đối với những ai kính sợ Người cũng lớn bấy nhiêu.

12 Như phương đông xa phương tây bao nhiêu, thì Người cũng đặt tội lỗi chúng ta xa chúng ta bấy nhiêu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 15,18

18 Tôi sẽ đứng dậy, đến cùng cha tôi và thưa với người: Thưa cha, con đã phạm tội đối với trời và trước mặt cha,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 15,1-3.11-32Tin Mừng theo Luca

1 Tất cả những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đang lại gần Người để nghe Người.
2 Những người Pharisêu và các kinh sư lẩm bẩm: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với họ."

3 Người liền kể cho họ dụ ngôn này:

11 Người nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.

12 Người con thứ nói với cha: 'Thưa cha, xin cho con phần tài sản thuộc về con.' Và người cha chia của cải cho hai con.

13 Ít ngày sau, người con thứ thu vén tất cả, đi đến một miền xa, và ở đó phung phí tài sản của mình vì sống phóng đãng.

14 Khi đã tiêu hết mọi sự, thì có một nạn đói khủng khiếp xảy ra trong miền ấy, và anh bắt đầu lâm cảnh thiếu thốn.

15 Anh đi và bám vào một người dân trong miền ấy; người này sai anh ra đồng chăn heo.

16 Anh thèm được lấp đầy bụng bằng những vỏ đậu mà heo ăn, nhưng chẳng ai cho anh.

17 Bấy giờ anh tỉnh ngộ và nói: 'Biết bao người làm công của cha tôi dư dật cơm bánh, mà ở đây tôi lại đang chết đói!

18 Tôi sẽ đứng dậy, đi về với cha tôi và thưa với cha: Thưa cha, con đã đắc tội với Trời và với cha.

19 Con không đáng được gọi là con của cha nữa; xin cha đối xử với con như một người làm công của cha.'

20 Thế rồi anh đứng dậy đi về với cha mình. Anh còn ở xa, thì người cha đã thấy anh và động lòng thương; ông chạy ra ôm cổ anh và hôn thắm thiết.

21 Người con nói: 'Thưa cha, con đã đắc tội với Trời và với cha; con không đáng được gọi là con của cha nữa.'

22 Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra mặc cho nó, xỏ nhẫn vào tay nó, xỏ dép vào chân nó;

23 rồi bắt con bê béo làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng và vui hưởng;

24 vì con của cha đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.' Rồi họ bắt đầu ăn mừng.

25 Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh về gần đến nhà, nghe tiếng nhạc và tiếng nhảy múa,

26 anh gọi một người trong đám đầy tớ và hỏi xem chuyện gì thế.

27 Người ấy trả lời: 'Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại em cậu bình an mạnh khoẻ.'

28 Anh liền nổi giận, không chịu vào nhà. Cha anh ra năn nỉ anh.

29 Nhưng anh đáp lại cha: 'Cha coi, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, và không hề trái lệnh cha điều nào; thế mà chưa bao giờ cha cho con một con dê con để con ăn mừng với bạn bè của con.

30 Còn thằng con này của cha, sau khi ăn hết của cải của cha với bọn điếm, vừa về tới thì cha đã làm thịt con bê béo cho nó!'

31 Người cha nói với anh: 'Con à, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con.

32 Nhưng cần phải ăn mừng và vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.'"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Người cha chạy ra đón

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngôn sứ Mikhê ca ngợi một Thiên Chúa "tha thứ tội ác", "không giữ cơn giận mãi, vì Ngài ưa thích tình thương". Dụ ngôn người cha và hai người con trong Tin Mừng là khuôn mặt sống động của chính Thiên Chúa ấy.

Suy niệm. Trong dụ ngôn, người con thứ đi xa, tiêu hết mọi sự, rồi "tỉnh ngộ". Nhưng hãy để ý: anh chuẩn bị sẵn một bài nhận lỗi, thậm chí xin làm người làm công. Còn người cha thì không đợi nghe hết bài ấy: ông thấy con từ xa, "động lòng thương", chạy ra ôm cổ và hôn. Áo đẹp nhất, nhẫn, dép: ông trả lại cho anh phẩm vị làm con, trước cả khi anh kịp xin. Ơn tha thứ của Thiên Chúa đi trước lời xưng tội của ta.

Nhưng dụ ngôn chưa dừng ở bữa tiệc. Người con cả ở ngoài đồng, nghe tiếng nhạc thì nổi giận, "không chịu vào nhà". Anh làm việc đã bao năm, nhưng trong lòng anh gọi cha là ông chủ và gọi em là "thằng con này của cha". Người cha lại ra ngoài lần nữa, lần này để năn nỉ. Ông nói: "Con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con", rồi gọi lại bằng tiếng "em con đây". Có người ở lại trong nhà mà lòng vẫn xa nhà.

Mùa Chay không chỉ mời kẻ lạc đường trở về, mà còn mời người "ngoan" tháo gỡ nỗi cay đắng đang giữ mình ngoài cửa tiệc. Hôm nay tôi giống người con nào, và ai là người tôi cần gọi lại là "em tôi"?

Cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha luôn chạy ra đón chúng con khi còn ở xa. Xin ban cho chúng con can đảm trở về, và lòng rộng rãi để vui mừng khi anh chị em mình được tìm thấy. Amen.

Bài đọc những ngày tới