Thứ Bảy, 04/03/2028 · 9/2 ÂL

Thứ Bảy sau Lễ Tro

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Is 58,9b-14Sách Isaia

9 Nếu ngươi loại bỏ ách khỏi giữa ngươi,
thôi chỉ tay vạch tội và nói lời gian ác,

10 nếu ngươi dành cả lòng mình cho người đói,

và làm no thoả kẻ bị áp bức,

thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu trong bóng tối,

và đêm tối của ngươi sẽ như giữa trưa.

11 Đức Chúa sẽ luôn luôn dẫn dắt ngươi,

làm cho ngươi no thoả nơi đất khô cháy,

và làm cho xương cốt ngươi vững mạnh;

ngươi sẽ như khu vườn được tưới đẫm,

như mạch nước không bao giờ cạn.

12 Từ nơi ngươi, người ta sẽ xây lại những nơi hoang tàn xưa;

ngươi sẽ dựng lên những nền móng của bao thế hệ;

người ta sẽ gọi ngươi là kẻ vá chỗ tường nứt,

là kẻ sửa lại những lối đi để có chỗ ở.

13 Nếu ngươi giữ chân mình khỏi vi phạm ngày sa-bát,

không làm theo ý thích của mình trong ngày thánh của Ta;

nếu ngươi gọi ngày sa-bát là niềm vui,

và ngày thánh của Đức Chúa là ngày vinh hiển;

nếu ngươi tôn vinh ngày ấy,

không đi theo đường riêng mình,

không tìm ý thích riêng, không nói lời vô ích,

14 bấy giờ ngươi sẽ vui thích nơi Đức Chúa;

Ta sẽ cho ngươi cưỡi trên các đỉnh cao của đất,

và cho ngươi hưởng cơ nghiệp của Giacóp, tổ phụ ngươi;

vì miệng Đức Chúa đã phán.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 85,1-2.3-4.5-6

1 Lời cầu nguyện của Đavít. Lạy Đức Chúa, xin nghiêng tai và đáp lời con, vì con là kẻ nghèo khổ, thiếu thốn.
2 Xin giữ gìn mạng sống con, vì con là người trung tín; lạy Thiên Chúa của con, xin cứu tôi tớ Ngài, kẻ tin cậy nơi Ngài.

3 Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con kêu cầu Ngài suốt ngày.

4 Xin làm cho tâm hồn tôi tớ Ngài được vui mừng, vì lạy Chúa, con nâng tâm hồn con lên cùng Ngài.

5 Lạy Chúa, Ngài thật nhân hậu và sẵn lòng tha thứ, giàu tình thương đối với mọi kẻ kêu cầu Ngài.

6 Lạy Đức Chúa, xin lắng nghe lời con cầu nguyện, xin chú ý đến tiếng con van xin.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ed 33,11

11 Hãy nói với chúng: Ta sống, sấm ngôn của Chúa là Thiên Chúa, Ta chẳng hề vui thích về cái chết của kẻ gian ác, nhưng Ta vui thích khi kẻ gian ác bỏ đường lối mình mà được sống. Hãy trở lại, hãy trở lại, bỏ những đường lối gian ác của các ngươi; hỡi nhà Israel, sao các ngươi lại muốn chết?

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 5,27-32Tin Mừng theo Luca

27 Sau đó, Người đi ra và thấy một người thu thuế tên là Lêvi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người nói với ông: "Anh hãy theo tôi."
28 Ông bỏ lại tất cả, đứng dậy và theo Người.

29 Ông Lêvi dọn một bữa tiệc lớn đãi Người tại nhà mình; có đông đảo những người thu thuế và những người khác cùng ngồi bàn với họ.

30 Những người Pharisêu và các kinh sư thuộc nhóm họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: "Sao các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội nhân?"

31 Đức Giêsu đáp lại họ: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm thì cần.

32 Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi tội nhân hối cải."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúa đến để gọi tội nhân

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa không vui khi người gian ác chết, nhưng vui khi họ trở về mà được sống. Đức Giêsu đến để gọi chính những người biết mình cần được chữa lành.

Suy niệm. Isaia hứa với những ai biết mở lòng cho người đói và người bị áp bức: ánh sáng sẽ chiếu trong bóng tối, đêm sẽ như giữa trưa, và họ sẽ như khu vườn được tưới đẫm, như mạch nước không bao giờ cạn. Họ còn được gọi là "kẻ vá chỗ tường nứt": người dám bắt tay vào sửa những gì đã đổ vỡ, trong gia đình, trong cộng đoàn.

Tin Mừng kể việc Đức Giêsu gọi Lêvi, người thu thuế, đang ngồi ở trạm thu thuế. Chỉ một câu: "Anh hãy theo tôi." Và Lêvi "bỏ lại tất cả, đứng dậy và theo Người". Rồi ông mở tiệc, mời cả những người cùng nghề, và Đức Giêsu ngồi vào bàn với họ. Những người Pharisêu lẩm bẩm. Câu trả lời của Người ngắn mà sâu: người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần; Người đến để kêu gọi tội nhân hối cải.

Lời Chúa qua ngôn sứ Êdêkien trong câu tung hô cho thấy cùng một tấm lòng: Ta chẳng hề vui thích về cái chết của kẻ gian ác, nhưng vui khi họ bỏ đường lối mình mà được sống. Mùa Chay không phải thời gian để tự trách mình đến nặng nề, cũng không để so đo ai tốt hơn ai, mà là để nhận mình là người cần thầy thuốc. Ai dám nhận điều đó thì được đứng dậy như Lêvi, và niềm vui mở tiệc theo sau sự trở về.

Cầu nguyện. Lạy Đức Giêsu, Thầy thuốc của linh hồn, xin chữa lành những vết thương chúng con còn giấu kín. Xin gọi chúng con đứng dậy, bỏ lại những gì trói buộc, và theo Chúa với lòng vui mừng. Amen.

Bài đọc những ngày tới