Bài đọc I
Rm 16,3-9.16.22-27Thư Rôma3 Hãy chào Prisca và Aquila, những cộng sự viên của tôi trong Đức Kitô Giêsu,
4 là những người đã liều cổ mình vì mạng sống tôi; không chỉ riêng tôi cảm tạ họ, mà cả mọi Hội Thánh của dân ngoại cũng vậy.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh họp tại nhà họ. Hãy chào Êpênêtô, người yêu dấu của tôi, là hoa quả đầu mùa của miền Asia dâng cho Đức Kitô.
6 Hãy chào Mariam, người đã vất vả nhiều vì anh em.
7 Hãy chào Anđrônicô và Giunia, những người bà con và bạn đồng tù của tôi, là những người có tiếng tăm giữa các tông đồ, và đã ở trong Đức Kitô trước tôi.
8 Hãy chào Ampliatô, người yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào Urbanô, cộng sự viên của chúng tôi trong Đức Kitô, và Stakhys, người yêu dấu của tôi.
16 Hãy chào nhau bằng cái hôn thánh. Tất cả các Hội Thánh của Đức Kitô gửi lời chào anh em.
22 Tôi, Tectiô, người đã viết thư này, xin chào anh em trong Chúa.
23 Gaiô, người tiếp đón tôi và tiếp đón cả Hội Thánh, gửi lời chào anh em. Êrastô, người quản lý của thành, và Quatô, người anh em, gửi lời chào anh em.
24 Ân sủng của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh em. Amen.
25 Xin tôn vinh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi rao giảng, tức là lời rao giảng về Đức Giêsu Kitô, theo mặc khải về mầu nhiệm đã được giữ kín từ muôn thuở,
26 nhưng nay đã được tỏ bày qua các sách ngôn sứ, và được thông báo cho mọi dân tộc theo lệnh của Thiên Chúa hằng hữu, để đưa họ đến chỗ vâng phục nhờ đức tin.
27 Xin tôn vinh Thiên Chúa, Đấng khôn ngoan duy nhất, nhờ Đức Giêsu Kitô, đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0; một số câu: Westcott-Hort (1881), public domain