Thứ Ba, 09/11/2027 · 12/10 ÂL

Cung hiến Đền thờ Latêranô (lễ kính)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Ed 47,1-2.8-9.12Sách Êdêkien

1 Người đưa tôi trở lại cửa Nhà; và này, nước chảy ra từ dưới ngưỡng cửa Nhà về phía đông, vì mặt tiền Nhà quay về phía đông; nước chảy xuống từ dưới sườn bên phải của Nhà, ở phía nam bàn thờ.
2 Người đưa tôi ra qua cổng phía bắc, rồi dẫn tôi đi vòng bên ngoài đến cổng ngoài, theo con đường quay về phía đông; và này, nước chảy rịn ra từ sườn bên phải.

8 Người nói với tôi: "Nước này chảy về vùng phía đông, xuống miền Araba, và đổ vào biển; khi những nước ấy đã chảy ra tới biển, nước biển sẽ được chữa lành.

9 Mọi sinh vật sống, hễ bò lúc nhúc ở bất cứ nơi nào dòng sông ấy đến, đều sẽ được sống; và sẽ có rất nhiều cá, vì nước này đã đến đó, và nước biển được chữa lành; mọi nơi dòng sông ấy đến đều có sự sống.

12 Bên bờ sông, bên này và bên kia, sẽ mọc lên đủ mọi thứ cây ăn trái; lá của chúng không héo, quả của chúng không hết; mỗi tháng chúng lại sinh trái mới, vì nước của chúng chảy ra từ Nơi Thánh; quả của chúng dùng làm thức ăn, và lá của chúng dùng làm thuốc."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 45,2-3.5-6.8-9

2 Thiên Chúa là nơi trú ẩn và là sức mạnh của chúng ta, là sự trợ giúp luôn có sẵn trong gian truân.
3 Vì thế chúng ta không sợ khi đất rung chuyển, khi núi non đổ sập vào lòng biển.

5 Có một dòng sông, các nhánh của nó làm vui thành của Thiên Chúa, nơi cư ngụ thánh của Đấng Tối Cao.

6 Thiên Chúa ở giữa thành, thành sẽ không lay chuyển; Thiên Chúa sẽ giúp thành khi rạng đông.

8 Đức Chúa các đạo binh ở với chúng ta; Thiên Chúa của Giacóp là thành luỹ của chúng ta.

9 Hãy đến mà xem các công trình của Đức Chúa: Người đã làm nên những cảnh hoang tàn trên mặt đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 3,9c-11.16-17Thư 1 Côrintô

9 Anh em là toà nhà của Thiên Chúa.
10 Theo ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi như một kiến trúc sư khôn ngoan đã đặt nền móng, còn người khác xây lên trên. Nhưng mỗi người hãy coi chừng xem mình xây lên thế nào,

11 vì không ai có thể đặt một nền móng nào khác ngoài nền móng đã có, đó là Đức Giêsu Kitô.

16 Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em sao?

17 Nếu ai phá huỷ đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ phá huỷ người ấy; vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh, mà đền thờ ấy chính là anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

2 Sb 7,16

16 Giờ đây Ta đã chọn và đã thánh hoá ngôi nhà này, để danh Ta ở đó đến muôn đời; mắt Ta và lòng Ta sẽ ở đó suốt mọi ngày.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Ga 2,13-22Tin Mừng theo Gioan

13 Lễ Vượt Qua của người Do Thái đã gần, và Đức Giêsu lên Giêrusalem.
14 Trong Đền Thờ, Người thấy có những kẻ bán bò, chiên và bồ câu, và những người đổi tiền đang ngồi đó.

15 Người liền lấy dây làm thành một chiếc roi, và xua tất cả ra khỏi Đền Thờ, cả chiên lẫn bò; Người làm đổ tiền của những người đổi tiền và lật nhào bàn của họ.

16 Người bảo những kẻ bán bồ câu: "Đem những thứ này đi khỏi đây! Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán!"

17 Các môn đệ của Người nhớ lại rằng có lời đã chép: "Lòng nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi."

18 Bấy giờ người Do Thái lên tiếng hỏi Người: "Ông cho chúng tôi thấy dấu lạ nào để làm những việc ấy?"

19 Đức Giêsu đáp: "Cứ phá huỷ Đền Thờ này đi, và trong ba ngày tôi sẽ dựng lại."

20 Người Do Thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày sao?"

21 Nhưng Đền Thờ mà Người muốn nói đến chính là thân thể Người.

22 Vậy khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại rằng Người đã nói điều ấy, và họ tin vào Kinh Thánh cũng như lời Đức Giêsu đã nói.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đền thờ là anh em

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hội Thánh mừng ngày cung hiến một ngôi nhà thờ cụ thể, nhưng Lời Chúa hôm nay hướng ta nhìn xa hơn các bức tường: ngôi nhà thật của Thiên Chúa là thân thể Đức Kitô, và chính "anh em là đền thờ của Thiên Chúa". Nhà thờ bằng đá nhắc ta rằng Thiên Chúa muốn ở giữa dân Người.

Bối cảnh. Lễ Cung hiến Đền thờ Latêranô được mừng ngày 9 tháng 11. Đền thờ này ở Rôma, là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo hoàng, và vì thế được xem như dấu chỉ hiệp nhất của cả Hội Thánh. Bài đọc I là thị kiến của ngôn sứ Êdêkien về dòng nước từ Đền Thờ. Bài đọc II là lời thánh Phaolô gửi cộng đoàn Côrintô. Tin Mừng Gioan kể việc Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ.

Phân tích.

  • Êdêkien: nước chảy ra từ dưới ngưỡng cửa Nhà, chảy thành sông, và "mọi nơi dòng sông ấy đến đều có sự sống" (Ed 47,9). Bên bờ sông mọc lên đủ mọi thứ cây ăn trái, "lá của chúng dùng làm thuốc" vì nước ấy chảy ra từ Nơi Thánh (Ed 47,12). Ngôi nhà của Thiên Chúa là nguồn của sự sống chứ không phải nơi khép kín.
  • Thư 1 Côrintô: "Anh em là tòa nhà của Thiên Chúa." Nền móng duy nhất là Đức Giêsu Kitô (1 Cr 3,9.11). Và: "Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em sao?" (1 Cr 3,16).
  • Tin Mừng Gioan: Đức Giêsu thấy trong Đền Thờ những người bán bò, chiên, bồ câu và đổi tiền, liền xua họ ra: "Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán!" (Ga 2,16). Khi người ta đòi dấu lạ, Người nói: "Cứ phá huỷ Đền Thờ này đi, và trong ba ngày tôi sẽ dựng lại", và Gioan giải thích: "Đền Thờ mà Người muốn nói đến chính là thân thể Người" (Ga 2,19.21).

Suy niệm. Đức Giêsu không xua người ta ra vì ghét Đền Thờ, mà vì yêu nó: các môn đệ nhớ lời Kinh Thánh "Lòng nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi" (Ga 2,17). Nhà của Thiên Chúa phải là nơi cầu nguyện và gặp gỡ, không phải nơi tính toán lợi ích. Điều đó cũng đúng với mọi nhà thờ, mọi nơi thờ phượng: cách ta cư xử trong đó, sự tôn kính, im lặng, cách ta đón người xa lạ, là cách ta nói rằng nơi này thuộc về Chúa.

Nhưng Tin Mừng đi xa hơn. Ngôi nhà đích thực là thân thể Đức Kitô, và vì ta thuộc về Người, ta cũng thành đền thờ. Phaolô nhắc: ai làm hại cộng đoàn là làm hại đền thờ của Thiên Chúa (1 Cr 3,17). Giữ gìn nhà thờ bằng đá là việc tốt; giữ gìn hiệp nhất và phẩm giá của anh chị em là việc quan trọng hơn. Và dòng nước của Êdêkien mời ta tự hỏi: từ nơi tôi, từ gia đình tôi, có dòng nào đang chảy ra để cho người khác được sống không?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa muốn ở giữa dân Chúa và đã thánh hóa ngôi nhà để danh Chúa ở đó. Xin dạy chúng con biết kính trọng nhà thờ, và nhất là biết yêu thương anh chị em, những đền thờ sống động của Chúa. Xin cho mọi nơi chúng con đến đều có dòng nước sự sống chảy tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em sao?" (1 Cr 3,16)
Gợi ý trong tuần: khi bước vào nhà thờ, dừng một lúc để nhớ rằng mình cũng là đền thờ, và chào một người xa lạ trong cộng đoàn.

Bài đọc những ngày tới