Thứ Sáu, 12/11/2027 · 15/10 ÂL

Thánh Giôsaphát, giám mục tử đạo (lễ nhớ) — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Kn 13,1-9Sách Khôn ngoan

13,1 Quả thật, mọi người vốn hư vô, những ai không biết Thiên Chúa; từ những điều tốt đẹp thấy được, họ đã không thể nhận biết Đấng Hiện Hữu, và khi chú ý đến các công trình, họ đã không nhận ra Đấng thợ làm nên chúng.
2 Trái lại, họ cho lửa, gió, không khí chuyển động nhanh, vòng các vì sao, nước dữ dội, hay những đèn sáng trên trời là các thần, là những chủ tể cai quản thế giới.

3 Nếu vì mê say vẻ đẹp của chúng mà họ coi chúng là thần, thì họ hãy biết Chủ của chúng cao trọng hơn biết bao, vì chính Đấng khai sinh vẻ đẹp đã dựng nên chúng.

4 Còn nếu vì kinh ngạc trước sức mạnh và hoạt động của chúng, thì họ hãy nhận ra từ chúng rằng Đấng đã làm nên chúng quyền năng hơn biết bao.

5 Vì từ sự cao cả và vẻ đẹp của các thọ tạo, người ta có thể suy ra tương xứng mà chiêm ngắm Đấng đã sinh ra chúng.

6 Tuy nhiên, đối với họ chỉ đáng trách ít thôi, vì có thể chính họ lạc đường khi đang tìm Thiên Chúa và muốn gặp Người.

7 Thật vậy, khi sống giữa các công trình của Người, họ miệt mài tra cứu, và tin vào điều mắt thấy rằng những gì nhìn thấy đều tốt đẹp.

8 Nhưng một lần nữa, ngay cả họ cũng không đáng được tha thứ.

9 Vì nếu họ đã đủ sức biết nhiều đến nỗi có thể đoán định được thế giới, thì sao họ lại không sớm tìm ra Chủ của những điều ấy?

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 18,2-3.4-5ab

2 Các tầng trời thuật lại vinh quang của Thiên Chúa,
và vòm trời loan báo công trình do tay Người làm.

3 Ngày này sang ngày kia tuôn lời,

đêm nọ sang đêm kia truyền đạt tri thức.

4 Không có lời nói, cũng không có ngôn từ,

tiếng của chúng không ai nghe thấy.

5 Thế mà tiếng chúng vang khắp cõi đất,

và lời chúng đến tận cùng thế giới.

Nơi đó, Người đã dựng một lều cho mặt trời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 21,28

28 Khi những điều ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu chuộc của anh em đã gần đến.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 17,26-37Tin Mừng theo Luca

26 Như đã xảy ra trong thời ông Nôê, thì cũng sẽ xảy ra trong thời của Con Người:
27 người ta ăn, uống, cưới vợ, gả chồng, cho đến ngày ông Nôê vào tàu, rồi nước lụt đến và tiêu diệt tất cả.

28 Cũng vậy, như đã xảy ra trong thời ông Lót: người ta ăn, uống, mua, bán, trồng trọt, xây cất;

29 nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sôđôma, thì từ trời mưa xuống lửa và diêm sinh, tiêu diệt tất cả.

30 Cũng như thế sẽ xảy ra vào ngày Con Người được tỏ hiện.

31 Ngày ấy, ai ở trên mái nhà mà đồ đạc ở trong nhà, đừng xuống lấy; cũng vậy, ai ở ngoài đồng đừng quay trở lại phía sau.

32 Hãy nhớ đến vợ ông Lót.

33 Ai tìm cách giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất nó; còn ai mất nó thì sẽ cho nó được sống.

34 Tôi nói với anh em: đêm ấy, hai người sẽ ở trên một giường; một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại.

35 Hai người đàn bà sẽ cùng xay bột; một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại.

37 Các môn đệ đáp lại và nói với Người: "Thưa Chúa, ở đâu?" Người bảo họ: "Xác ở đâu, đại bàng sẽ tụ họp ở đó."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Từ thọ tạo đến Đấng Tạo Hoá

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Vẻ đẹp của thế giới là lời mời đi tìm Đấng đã dựng nên nó; còn Tin Mừng nhắc ta đừng để đời sống thường nhật làm mình quên ngày Con Người tỏ hiện, và ai mất mạng sống mình vì Chúa sẽ được sống.

Suy niệm. Sách Khôn Ngoan phê phán những người "không biết Thiên Chúa", nhưng lời lẽ khá nhẹ nhàng: họ nhìn lửa, gió, vòng các vì sao, và coi đó là thần. Tác giả nói rằng nếu họ mê vẻ đẹp của thọ tạo thì hãy biết "Chủ của chúng cao trọng hơn biết bao", vì chính Đấng khai sinh vẻ đẹp đã dựng nên chúng. Thế giới vốn là một con đường dẫn lên, nhưng họ dừng lại ở chặng đầu. Đọc kỹ ta thấy sự cảm thông: "họ chỉ đáng trách ít thôi, vì có thể chính họ lạc đường khi đang tìm Thiên Chúa". Vẫn có lời đòi hỏi: nếu họ đủ sức biết nhiều, "sao họ lại không sớm tìm ra Chủ của những điều ấy?"

Tin Mừng cũng nói về những người dừng lại ở chặng đầu, theo cách khác. Thời ông Nôê và thời ông Lót, người ta "ăn, uống, cưới vợ, gả chồng, mua, bán, trồng trọt, xây cất", rồi biến cố đến bất ngờ. Không việc nào ở đây là xấu; điều Đức Giêsu chỉ ra là cái nhịp quen thuộc nuốt mất sự tỉnh thức. Lời kết thật mạnh: "Ai tìm cách giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất nó; còn ai mất nó thì sẽ cho nó được sống." Và Người nhắc: "Hãy nhớ đến vợ ông Lót", đừng ngoái lại phía sau.

Hôm nay nhớ thánh Giôsaphát, giám mục tử đạo, một chứng nhân đã không giữ mạng sống mình. Xin cho ta biết nhìn mọi sự, từ ngọn gió đến việc nhà, như dấu chỉ về Chúa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con nhìn vẻ đẹp của thế giới mà nhận ra Đấng đã tạo dựng. Xin giữ con tỉnh thức giữa công việc hằng ngày, và cho con dám buông mạng sống mình vì Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới