Thứ Ba, 02/11/2027 · 5/10 ÂL

Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ Các Linh Hồn)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Kn 3,1-9Sách Khôn ngoan

3,1 Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và cực hình sẽ không chạm tới họ.
2 Trước mắt kẻ dại dột, họ tưởng như đã chết; và cuộc ra đi của họ bị coi là một tai hoạ,

3 việc họ lìa bỏ chúng ta bị coi là sự tan nát; nhưng họ đang ở trong bình an.

4 Vì dẫu trước mặt người đời họ có bị trừng phạt, niềm hy vọng của họ vẫn đầy tràn bất tử;

5 chỉ chịu sửa phạt chút ít, họ sẽ được ban ơn lớn lao, bởi Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người.

6 Như vàng trong lò luyện, Người đã thử họ, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.

7 Đến ngày Người viếng thăm, họ sẽ chiếu sáng, và chạy đi chạy lại như tia lửa giữa đám rơm khô.

8 Họ sẽ xét xử các dân tộc, cai quản muôn nước, và Chúa của họ sẽ ngự trị muôn đời.

9 Những ai tin cậy nơi Người sẽ hiểu biết chân lý, những ai trung tín trong tình yêu sẽ ở lại với Người; vì ân sủng và lòng thương xót dành cho các thánh của Người, và Người chăm sóc những kẻ Người đã chọn.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 22,1-3a.3b-4.5.6

1 Thánh vịnh. Của Đavít.
Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

2 Người cho tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi,

và đưa tôi đến bên dòng nước nghỉ ngơi.

3 Người bổ sức cho hồn tôi,

dẫn tôi đi trên những đường ngay nẻo chính vì danh Người.

4 Dù tôi có đi qua thung lũng bóng tối tử thần,

tôi cũng chẳng sợ điều dữ, vì Ngài ở với tôi;

cây gậy và cây trượng của Ngài,

đó là niềm an ủi của tôi.

5 Ngài dọn bàn cho tôi ngay trước mặt những kẻ thù tôi;

Ngài xức dầu lên đầu tôi, ly của tôi đầy tràn.

6 Chắc chắn lòng tốt và tình thương sẽ theo tôi mọi ngày trong đời tôi,

và tôi sẽ ở trong nhà Đức Chúa những ngày dài lâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 5,5-11Thư Rôma

5 Hy vọng ấy không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu của Thiên Chúa đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.
6 Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, thì Đức Kitô đã chết vì những kẻ vô đạo, đúng vào thời điểm đã định.

7 Hiếm có ai chịu chết vì người công chính; may ra có ai dám chết vì người tốt.

8 Nhưng Thiên Chúa tỏ tình thương của Người đối với chúng ta ở điểm này: khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta.

9 Huống chi bây giờ, khi đã được nên công chính nhờ máu Người, chúng ta sẽ càng được Người cứu thoát khỏi cơn thịnh nộ.

10 Quả thế, nếu khi còn là thù địch mà chúng ta đã được làm hoà với Thiên Chúa nhờ cái chết của Con của Người, thì huống chi khi đã được làm hoà, chúng ta sẽ càng được cứu độ nhờ sự sống của Con ấy.

11 Không chỉ có thế, chúng ta còn tự hào trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng nhờ Người chúng ta đã nhận được ơn hoà giải.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Rm 6,3-9Thư Rôma

3 Anh em không biết rằng: tất cả chúng ta đã chịu phép rửa để thuộc về Đức Kitô Giêsu, thì chúng ta đã chịu phép rửa để thuộc về cái chết của Người sao?
4 Vậy, nhờ phép rửa chúng ta đã được mai táng cùng với Người trong cái chết, để như Đức Kitô đã được chỗi dậy từ cõi chết nhờ vinh quang của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được bước đi trong một đời sống mới.

5 Quả thế, nếu chúng ta đã được liên kết với Người trong một cái chết giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng sẽ được liên kết với Người trong sự sống lại giống như vậy.

6 Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh cùng với Người, để thân xác tội lỗi bị huỷ diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa;

7 vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội.

8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người;

9 vì chúng ta biết rằng Đức Kitô, một khi đã chỗi dậy từ cõi chết, thì không chết nữa; cái chết không còn làm chủ Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 25,34

34 Bấy giờ Vua sẽ nói với những người ở bên phải: 'Hỡi những người được Cha tôi chúc phúc, hãy đến, thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho anh em từ khi tạo dựng vũ trụ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 6,37-40Tin Mừng theo Gioan

37 Tất cả những gì Chúa Cha ban cho tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không đuổi ra ngoài,
38 vì tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.

39 Mà đây là ý muốn của Đấng đã sai tôi: tất cả những gì Người đã ban cho tôi, tôi không để mất điều gì trong số ấy, nhưng sẽ cho nó sống lại vào ngày sau hết.

40 Quả thật, đây là ý muốn của Cha tôi: ai thấy người Con và tin vào Người thì được sống đời đời; và chính tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trong tay Thiên Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Người đã qua đời "ở trong tay Thiên Chúa", và không ai trong họ bị bỏ quên. Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện cho các linh hồn với niềm hy vọng chứ không với tuyệt vọng: Đức Kitô đã chết và sống lại, và Người không để mất một ai Chúa Cha đã trao cho Người.

Bối cảnh. Ngày 2 tháng 11, ngay sau lễ Các Thánh, Hội Thánh dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Các bài đọc được chọn trong phụng vụ cho thấy những lời an ủi lớn của Kinh Thánh: sách Khôn Ngoan nói về linh hồn người công chính, thư Rôma nói về phép rửa và niềm hy vọng, Tin Mừng Gioan nói về ý muốn của Chúa Cha.

Phân tích.

  • Sách Khôn Ngoan: "Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và cực hình sẽ không chạm tới họ." Trước mắt kẻ dại dột họ tưởng như đã chết, "nhưng họ đang ở trong bình an" (Kn 3,1-3). Như vàng trong lò luyện, Thiên Chúa đã thử họ và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu (Kn 3,6).
  • Thư Rôma: hy vọng không làm ta thất vọng, vì "tình yêu của Thiên Chúa đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta" (Rm 5,5). Đức Kitô đã chết vì chúng ta "khi chúng ta còn là tội nhân" (Rm 5,8). Nhờ phép rửa, ta đã được mai táng cùng Người để cũng "được bước đi trong một đời sống mới" (Rm 6,4); và Đức Kitô đã chỗi dậy thì "cái chết không còn làm chủ Người" (Rm 6,9).
  • Tin Mừng Gioan: "ai đến với tôi, tôi sẽ không đuổi ra ngoài" và "tất cả những gì Người đã ban cho tôi, tôi không để mất điều gì trong số ấy, nhưng sẽ cho nó sống lại vào ngày sau hết" (Ga 6,37.39).

Suy niệm. Cái chết của người thân luôn để lại một khoảng trống mà lời nói khó lấp đầy. Sách Khôn Ngoan không chối nỗi đau ấy: nó nói thẳng rằng trước mắt người đời, cuộc ra đi như "một tai hoạ". Nhưng nó thêm một câu cho ta bám vào: "họ đang ở trong bình an". Người đã khuất không bị thả lơ lửng; họ ở "trong tay Thiên Chúa".

Lời Đức Giêsu trong Tin Mừng còn thân mật hơn: ý muốn của Chúa Cha là Người "không để mất điều gì" trong số những gì được trao cho Người. Nghe câu ấy, ta có thể cầu nguyện cho người đã khuất không bằng lo âu, mà bằng sự tín thác: ta trao họ lại cho Đấng đã yêu họ trước ta. Thánh vịnh 23 cho ta lời cầu quen thuộc: "Dù tôi có đi qua thung lũng bóng tối tử thần, tôi cũng chẳng sợ điều dữ, vì Ngài ở với tôi" (Tv 23,4).

Việc thắp nhang, dâng lễ, đọc kinh cho người quá cố là cách ta nói với họ và với Chúa rằng tình yêu không dừng ở cửa mộ. Cầu nguyện cho người đã khuất cũng nhắc chính ta nhớ rằng mình đang sống trong "đời sống mới", và đáng được sống cho trọn.

Cầu nguyện. Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin nhận lấy trong tay Cha các linh hồn ông bà, cha mẹ, thân nhân và mọi người đã qua đời. Xin tha thứ lỗi lầm của họ, đưa họ vào nơi bình an và ánh sáng, và an ủi những ai đang khóc thương. Xin cho chúng con vững vàng hy vọng vào ngày sống lại nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và cực hình sẽ không chạm tới họ." (Kn 3,1)
Gợi ý trong tuần: dành một lúc cầu nguyện cho một người thân đã khuất, rồi gọi hay thăm một người đang mang nỗi buồn mất mát.

Bài đọc những ngày tới