Thứ Năm, 21/10/2027 · 22/9 ÂL

Thứ Năm tuần 29 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Rm 6,19-23Thư Rôma

19 Tôi nói theo cách người phàm, vì sự yếu đuối của xác thịt anh em: như anh em đã dâng các chi thể của mình làm nô lệ cho sự ô uế và sự vô luật để đi đến vô luật, thì nay anh em hãy dâng các chi thể của mình làm nô lệ cho sự công chính để đi đến sự thánh hoá.
20 Vì khi còn là nô lệ của tội lỗi, anh em được tự do đối với sự công chính.

21 Vậy bấy giờ anh em đã gặt được hoa trái nào từ những điều mà nay anh em hổ thẹn? Vì kết cục của những điều ấy là sự chết.

22 Nhưng bây giờ, đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở thành nô lệ của Thiên Chúa, anh em có hoa trái của mình là sự thánh hoá, và kết cục là sự sống đời đời.

23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, còn quà tặng Thiên Chúa ban là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 1,1-2.3.4.6

1 Hạnh phúc thay người chẳng theo lời khuyên của kẻ gian ác, không đứng trong đường lối tội nhân, không ngồi chung với phường nhạo báng,
2 nhưng vui thích Luật Đức Chúa, và suy gẫm Luật Người ngày đêm.

3 Người ấy như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa trái đúng mùa, lá không bao giờ tàn úa. Mọi việc người ấy làm đều thành công.

4 Kẻ gian ác lại không được như vậy: chúng như vỏ trấu bị gió cuốn đi.

6 Vì Đức Chúa biết đường người công chính, còn đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Pl 3,8-9

8 Hơn thế nữa, tôi còn coi tất cả mọi sự là thua thiệt, so với giá trị cao quý vượt trội của sự hiểu biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đã mất mọi sự, và tôi coi chúng như rác, để chiếm được Đức Kitô
9 và được ở trong Người, không phải với sự công chính của riêng tôi, là sự công chính do Lề Luật, nhưng với sự công chính nhờ tin vào Đức Kitô, là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên đức tin;

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 12,49-53Tin Mừng theo Luca

49 Tôi đã đến để ném lửa vào mặt đất, và tôi mong biết bao cho lửa ấy đã bùng cháy lên!
50 Tôi phải chịu một phép rửa, và tôi bị dồn ép biết bao cho tới khi việc ấy hoàn tất!

51 Anh em nghĩ rằng tôi đến để ban bình an cho mặt đất sao? Không đâu, tôi bảo anh em, đúng hơn là chia rẽ.

52 Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau: ba người chống hai người, và hai người chống ba người.

53 Cha chống lại con, con chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lửa Chúa ném xuống

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Phaolô chốt lại: tiền công của tội lỗi là sự chết, còn quà tặng của Thiên Chúa là sự sống đời đời. Tin Mừng nói về một Đức Giêsu đã đến để "ném lửa vào mặt đất" và đòi hỏi một chọn lựa không thể né tránh.

Suy niệm

Phaolô dùng chữ "tiền công" cho tội lỗi và chữ "quà tặng" cho sự sống (Rm 6,23). Hai chữ khác hẳn nhau. Tiền công là thứ ta làm mà có; quà tặng là thứ ta chỉ có thể nhận. Ông cũng bảo rằng ngày trước, những điều ta làm đem lại hoa trái mà nay ta hổ thẹn. Còn bây giờ, thuộc về Thiên Chúa thì hoa trái là sự thánh hoá.

Tin Mừng thì gắt hơn. Đức Giêsu nói về ngọn lửa Người mong cho bùng cháy, và một "phép rửa" Người phải chịu, nghĩa là cuộc Thương khó đang chờ. Người không hứa một thứ bình an dễ dãi, mà báo trước chia rẽ, ngay trong một nhà (Lc 12,49-53). Ở đây chia rẽ không do Người muốn gây ra, nhưng do việc theo Người buộc mỗi người phải chọn, và không phải ai trong nhà cũng chọn giống nhau.

Hai bài đọc cùng nói về sự dứt khoát. Không có chỗ lưng chừng giữa nô lệ của tội lỗi và thuộc về Thiên Chúa. Ngọn lửa của Chúa thanh luyện, và đôi khi làm đau.

Hôm nay ta xin lửa ấy sưởi ấm đức tin của mình, và xin sức bền khi lòng trung thành với Chúa khiến ta bị hiểu lầm.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến ném lửa xuống đất và đã chịu phép rửa đau thương vì chúng con. Xin thắp lên trong chúng con ngọn lửa mến Chúa, ban cho chúng con lòng can đảm chọn Chúa, và giữ chúng con trong sự sống Chúa ban. Amen.

Bài đọc những ngày tới