Bài đọc I
Ge 4,12-21Sách Giôen12 Các dân tộc hãy trỗi dậy và đi lên thung lũng Giêhôsaphát; vì ở đó Ta sẽ ngồi xét xử mọi dân tộc chung quanh.
13 Hãy tra lưỡi liềm vào, vì mùa gặt đã chín; hãy đến mà giẫm đạp, vì bồn ép rượu đã đầy; các máng chứa đã tràn, vì sự gian ác của chúng thật nhiều.
14 Đám đông, đám đông trong thung lũng phán quyết! Vì ngày của Đức Chúa đã gần, trong thung lũng phán quyết.
15 Mặt trời và mặt trăng tối sầm, và các vì sao rút ánh sáng của mình lại.
16 Đức Chúa gầm lên từ Sion, và từ Giêrusalem Người cất tiếng; trời và đất rung chuyển. Nhưng Đức Chúa là nơi ẩn náu cho dân Người, và là thành luỹ cho con cái Israel.
17 Bấy giờ anh em sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng ngự ở Sion, núi thánh của Ta; Giêrusalem sẽ là nơi thánh, và người ngoại sẽ không còn đi qua đó nữa.
18 Trong ngày ấy, các núi sẽ nhỏ rượu ngọt, các đồi sẽ chảy sữa, mọi dòng khe của Giuđa sẽ chảy nước; một mạch suối sẽ từ nhà Đức Chúa chảy ra và tưới thung lũng Sittim.
19 Ai Cập sẽ thành chốn hoang vu, Êđom sẽ thành sa mạc hoang vu, vì bạo hành đối với con cái Giuđa, vì chúng đã làm đổ máu vô tội trong đất của họ.
20 Còn Giuđa sẽ có người ở mãi mãi, và Giêrusalem qua mọi thế hệ.
21 Ta sẽ rửa sạch máu của họ, điều Ta chưa rửa sạch; và Đức Chúa ngự ở Sion.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain