Thứ Năm, 14/10/2027 · 15/9 ÂL

Thứ Năm tuần 28 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Calíttô I, giáo hoàng, tử đạo (màu đỏ).

Bài đọc I

Rm 3,21-30Thư Rôma

21 Nhưng bây giờ, đức công chính của Thiên Chúa đã được tỏ ra mà không cần Luật, và được Luật cùng các ngôn sứ làm chứng:
22 đó là đức công chính của Thiên Chúa nhờ đức tin vào Đức Giêsu Kitô, dành cho tất cả những ai tin; vì không có sự phân biệt.

23 Quả thế, mọi người đều đã phạm tội và thiếu vắng vinh quang của Thiên Chúa;

24 nhưng họ được nên công chính cách nhưng không, nhờ ân sủng của Người, qua ơn cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu.

25 Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi đền tội, nhờ đức tin, trong máu của Người, để tỏ bày đức công chính của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã bỏ qua các tội lỗi đã phạm trước kia,

26 trong thời Thiên Chúa nhẫn nại; để tỏ bày đức công chính của Người trong thời hiện tại, hầu cho Người là Đấng công chính và làm cho nên công chính kẻ có đức tin vào Đức Giêsu.

27 Vậy đâu là chỗ khoe khoang? Đã bị loại bỏ. Do luật nào? Luật của việc làm chăng? Không, nhưng do luật của đức tin.

28 Thật vậy, chúng ta nhận định rằng con người được nên công chính nhờ đức tin, chứ không nhờ việc làm theo Luật.

29 Hay Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do Thái thôi sao? Há không phải cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại ư? Phải, cũng của các dân ngoại nữa,

30 vì quả thật Thiên Chúa là Đấng duy nhất, Đấng sẽ làm cho người được cắt bì nên công chính bởi đức tin, và người không cắt bì nên công chính nhờ đức tin.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 129,1b-2.3-4.5-6ab

Câu đáp: Tv 129,7

1 Từ vực sâu, con kêu lên Ngài, lạy Đức Chúa.
2 Lạy Chúa, xin nghe tiếng con,

xin lắng tai nghe tiếng con nài van.

3 Nếu Ngài, lạy Đức Chúa, chấp nhất tội ác,

thì lạy Chúa, ai còn đứng vững?

4 Nhưng nơi Ngài có sự tha thứ,

để người ta kính sợ Ngài.

5 Con trông đợi Đức Chúa, hồn con trông đợi,

và con đặt hy vọng nơi lời Người.

6 Hồn con trông đợi Chúa,

hơn lính canh đợi sáng,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,6

6 Đức Giêsu đáp: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 11,47-54Tin Mừng theo Luca

47 "Khốn cho các ông, vì các ông xây mồ cho các ngôn sứ, mà chính cha ông các ông đã giết các vị ấy.
48 Như vậy, các ông làm chứng và tán thành việc làm của cha ông các ông; vì cha ông thì giết các vị, còn các ông thì xây mồ.

49 Bởi thế, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa cũng đã nói: 'Ta sẽ sai đến với chúng các ngôn sứ và các tông đồ, và chúng sẽ giết bớt người này, bắt bớ người kia,'

50 để máu của tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ khi tạo thành vũ trụ bị đòi lại nơi thế hệ này,

51 từ máu ông Aben cho đến máu ông Dacaria, người đã chết giữa bàn thờ và Đền Thờ. Phải, tôi nói với các ông: thế hệ này sẽ bị đòi lại.

52 Khốn cho các ông là những luật sĩ, vì các ông đã lấy đi chìa khoá của tri thức: chính các ông đã không vào, mà những người đang vào, các ông cũng ngăn cản."

53 Khi Người ra khỏi đó, các kinh sư và người Pharisêu bắt đầu căm hằn Người dữ dội và chất vấn dồn dập Người về nhiều điều,

54 rình rập để bắt lấy một lời nào từ miệng Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Công chính cách nhưng không

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Phaolô tuyên bố điều trọng tâm của Tin Mừng: mọi người đều đã phạm tội, và mọi người được nên công chính cách nhưng không nhờ ân sủng của Thiên Chúa, qua đức tin vào Đức Giêsu Kitô. Tin Mừng Luca thêm vào một cảnh báo đối với những ai đóng cửa tri thức của Thiên Chúa trước người khác.

Suy niệm. Câu nói trong thư Rôma ngắn mà bao trùm: "mọi người đều đã phạm tội và thiếu vắng vinh quang của Thiên Chúa; nhưng họ được nên công chính cách nhưng không, nhờ ân sủng của Người". Không ai được miễn khỏi nửa đầu; không ai bị loại khỏi nửa sau. Vì thế Phaolô hỏi: "Vậy đâu là chỗ khoe khoang? Đã bị loại bỏ." Nếu sự công chính là quà tặng, thì chỗ để tự hào chỉ còn là chỗ để tạ ơn. Ông cũng nhắc rằng Thiên Chúa là Đấng duy nhất, nên cũng là Thiên Chúa của mọi dân.

Lời cầu của Thánh vịnh 130 đã chuẩn bị điều này từ lâu: "Nếu Ngài, lạy Đức Chúa, chấp nhất tội ác, thì lạy Chúa, ai còn đứng vững? Nhưng nơi Ngài có sự tha thứ." Người cầu nguyện không đứng bằng công trạng; người ấy đứng bằng lòng tha thứ của Chúa.

Tin Mừng đưa ra cảnh trái ngược. Đức Giêsu nói với những người xây mồ cho các ngôn sứ mà vẫn tán thành những điều cha ông đã làm. Người nói với luật sĩ: "các ông đã lấy đi chìa khoá của tri thức: chính các ông đã không vào, mà những người đang vào, các ông cũng ngăn cản." Người đứng ở cửa mà không cho ai qua là người đã quên rằng mình cũng vào bằng ân sủng. Câu tung hô cho ta cánh cửa thật: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống."

Cầu nguyện. Lạy Chúa, nơi Chúa có sự tha thứ, nên chúng con dám đứng trước nhan Chúa. Xin cho chúng con không khoe khoang điều gì ngoài ân sủng của Chúa, và xin đừng để chúng con ngăn cản ai đến với Chúa là con đường, sự thật và sự sống. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Calíttô I, giáo hoàng, tử đạo (tùy chọn)

Đáp ca

Tv 39,2.4ab.7-8a.8b-9.10

2 Tôi đã hết lòng trông đợi Đức Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

4 Người đặt vào miệng tôi bài ca mới,

lời ca ngợi Thiên Chúa chúng ta.

7 Tế phẩm và lễ vật, Ngài không ưa;

nhưng tai tôi, Ngài đã khoét sẵn cho tôi;

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Ngài không đòi.

8 Bấy giờ tôi nói: "Này tôi xin đến;

trong cuộn sách có ghi về tôi.

9 Lạy Thiên Chúa của tôi, tôi ưa thích thi hành ý Ngài,

và Luật của Ngài ở trong cõi lòng tôi."

10 Tôi đã loan báo đức công chính giữa đại hội;

này tôi không ngậm môi, lạy Đức Chúa,

chính Ngài biết rõ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,15b

15 Nhưng tôi gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì tôi đã nghe nơi Cha tôi, tôi đã cho anh em biết.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 22,24-30Tin Mừng theo Luca

24 Giữa các ông cũng nảy ra một cuộc tranh luận: ai trong các ông được coi là lớn nhất.
25 Người nói với các ông: "Các vua chúa của các dân thì thống trị họ, và những kẻ cầm quyền trên họ thì được gọi là ân nhân.

26 Còn anh em thì không được như thế; trái lại, ai lớn nhất giữa anh em hãy trở nên như người nhỏ nhất, và ai làm người lãnh đạo hãy trở nên như người phục vụ.

27 Vì ai lớn hơn: người ngồi vào bàn hay người phục vụ? Chẳng phải người ngồi vào bàn sao? Thế mà tôi ở giữa anh em như một người phục vụ.

28 Còn anh em là những người đã kiên trì ở với tôi trong những thử thách của tôi;

29 và tôi trao cho anh em một vương quyền, như Cha tôi đã trao cho tôi,

30 để anh em được ăn uống ở bàn của tôi trong Nước của tôi, và được ngồi trên các ngai mà xét xử mười hai chi tộc Israel.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới