Bài đọc I
Ge 1,13-15; 2,1-2Sách Giôen13 Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và than khóc; hỡi những người phục vụ bàn thờ, hãy kêu gào; hỡi những người phục vụ Thiên Chúa của tôi, hãy vào mà qua đêm trong áo vải thô; vì lễ phẩm và lễ rượu đã bị cắt khỏi nhà Thiên Chúa của anh em.
14 Hãy công bố một cuộc ăn chay thánh, hãy kêu gọi một đại hội; hãy tập họp các kỳ mục và tất cả cư dân trong xứ vào nhà Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, và kêu lên Đức Chúa.
15 Than ôi, ngày ấy! Vì ngày của Đức Chúa đã gần, và nó đến như sự tàn phá từ Đấng Toàn Năng.
2,1 Hãy thổi tù và trên Sion, hãy reo hò trên núi thánh của Ta; mọi cư dân trong xứ hãy run rẩy, vì ngày của Đức Chúa đã đến, vì nó đã gần.
2,2 Đó là ngày tối tăm và mịt mù, ngày mây đen và sương mù dày đặc; như rạng đông trải ra trên các núi, một dân đông đảo và hùng mạnh; chưa từng có như thế từ muôn thuở, và sau nó cũng sẽ không còn nữa cho đến những năm của các thế hệ nối tiếp nhau.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain