Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Ngôn sứ Dacaria thấy trước một ngày nhiều dân tộc đổ về tìm Chúa, vì họ nghe nói "Thiên Chúa ở với các ông". Tin Mừng đối lập: một làng không đón tiếp Đức Giêsu, và hai môn đệ muốn trừng phạt, nhưng Ngài quở trách các ông.
Suy niệm. Bài đọc một vẽ lên một cảnh rất đẹp: người ở thành này rủ người ở thành kia: "Nào, chúng ta hãy đi để nài xin ơn Đức Chúa... tôi cũng sẽ đi" (Dcr 8,21). Rồi mười người đàn ông thuộc đủ mọi thứ tiếng nắm lấy vạt áo của một người Do Thái mà nói: "Chúng tôi xin đi với các ông, vì chúng tôi đã nghe rằng Thiên Chúa ở với các ông." Điều thu hút người ta không phải là sức mạnh hay giàu có của dân Chúa, mà là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi họ. Ta cũng có thể tự hỏi: người xung quanh có nhìn vào cách sống của tôi mà thấy "Chúa ở với họ" không?
Tin Mừng hôm nay cho thấy bước đầu của việc ấy. Đức Giêsu "cương quyết hướng mặt đi về Giêrusalem" (Lc 9,51), tức là đi về phía thập giá. Người Samaria không đón Ngài. Giacôbê và Gioan phản ứng quen thuộc: khiến lửa từ trời xuống thiêu họ. Nhưng Đức Giêsu "quay lại và quở trách hai ông", rồi cứ đi sang làng khác. Sứ mạng của Ngài không bằng sức mạnh áp đặt. Ngài bị từ chối mà không trả đũa.
Người theo Chúa được mời làm điều thứ hai: để cho Chúa thu hút người khác bằng sự hiền hòa và kiên nhẫn, không bằng lửa giận.
Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho đời sống chúng con là dấu chỉ để người khác thấy Chúa ở với chúng con. Khi bị từ chối hay hiểu lầm, xin cho chúng con biết kiên nhẫn, không trả đũa, và cứ tiếp tục bước đi theo Chúa. Amen.