Thứ Hai, 06/09/2027 · 6/8 ÂL

Thứ Hai tuần 23 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cl 1,24-2,3Thư Côlôxê

24 Giờ đây tôi vui mừng vì những đau khổ tôi chịu vì anh em; và nơi thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu sót trong các nỗi gian truân của Đức Kitô, vì thân thể Người, tức là Hội Thánh.
25 Tôi đã trở thành người phục vụ Hội Thánh ấy, theo chức vụ quản lý mà Thiên Chúa đã trao cho tôi vì anh em, để hoàn tất lời Thiên Chúa,

26 tức là mầu nhiệm đã được giấu kín từ muôn thuở và từ muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho các thánh của Người.

27 Thiên Chúa đã muốn cho họ biết đâu là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm này giữa các dân ngoại: đó là Đức Kitô ở giữa anh em, niềm hy vọng vinh quang.

28 Chính Người là Đấng chúng tôi loan báo, khi khuyên nhủ mọi người và dạy dỗ mọi người với tất cả sự khôn ngoan, để chúng tôi đưa mọi người đến chỗ trọn lành trong Đức Kitô.

29 Vì điều ấy, tôi cũng lao nhọc và chiến đấu, theo sức hoạt động của Người đang hoạt động mạnh mẽ trong tôi.

2,1 Thật vậy, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gian nan biết bao vì anh em, vì những người ở Laođikê, và vì tất cả những ai chưa từng thấy mặt tôi tận mắt,

2,2 để lòng họ được an ủi, được kết hợp với nhau trong tình thương, và đạt tới mọi sự phong phú của sự hiểu biết đầy đủ, để nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, là Đức Kitô,

2,3 nơi Người có ẩn giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 61,6-7.9

Câu đáp: Tv 61,8a

6 Chỉ nơi Thiên Chúa, hỡi linh hồn tôi, hãy lặng yên; vì từ nơi Người mà niềm hy vọng của tôi đến.
7 Chỉ một mình Người là núi đá và ơn cứu độ của tôi, là thành trì của tôi; tôi sẽ không chao đảo.

9 Hỡi dân, hãy tin cậy nơi Người mọi lúc; hãy trút lòng mình ra trước mặt Người. Thiên Chúa là nơi nương náu cho chúng ta. Sêla.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,27

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 6,6-11Tin Mừng theo Luca

6 Vào một ngày sa-bát khác, Người vào hội đường và giảng dạy; ở đó có một người bị tay phải khô teo.
7 Các kinh sư và người Pharisêu rình xem Người có chữa bệnh trong ngày sa-bát không, để tìm cớ tố cáo Người.

8 Nhưng Người biết những ý nghĩ của họ, nên nói với người có bàn tay khô: "Hãy trỗi dậy và đứng giữa đây." Người ấy đứng lên và đứng đó.

9 Đức Giêsu nói với họ: "Tôi hỏi các ông: trong ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay làm điều dữ, cứu một mạng người hay giết đi?"

10 Rồi Người nhìn quanh tất cả họ và nói với người ấy: "Hãy giơ tay ra." Người ấy làm vậy, và bàn tay được phục hồi.

11 Còn họ thì đầy tràn cơn điên giận, và bàn bạc với nhau xem có thể làm gì Đức Giêsu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Vui trong gian nan, và bàn tay được phục hồi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Phaolô vui mừng trong đau khổ vì Hội Thánh, vì mầu nhiệm được tỏ ra là "Đức Kitô ở giữa anh em, niềm hy vọng vinh quang". Tin Mừng cho thấy chính Đức Kitô ấy muốn phục hồi con người, ngay giữa những ánh mắt rình rập.

Suy niệm. "Giờ đây tôi vui mừng vì những đau khổ tôi chịu vì anh em." Phaolô không ca ngợi đau khổ; ông thấy trong đó một cách chia sẻ vào thân thể Đức Kitô là Hội Thánh. Ông là người phục vụ, được Thiên Chúa trao chức vụ quản lý, để loan báo một mầu nhiệm từng bị giấu kín nay đã được tỏ ra: Đức Kitô ở giữa anh em. Mục đích là "đưa mọi người đến chỗ trọn lành trong Đức Kitô", nên ông lao nhọc và chiến đấu, không nhờ sức riêng mà nhờ sức Người đang hoạt động trong ông. Ông cũng chiến đấu cho cả những người chưa từng gặp mặt, để lòng họ được an ủi và kết hợp trong tình thương.

Tin Mừng đặt đối diện với niềm hy vọng ấy một bầu khí khác: kinh sư và người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa bệnh ngày sa-bát không, "để tìm cớ tố cáo". Người biết ý nghĩ họ nhưng vẫn gọi người có bàn tay khô ra đứng giữa, rồi hỏi: ngày sa-bát được làm điều lành hay điều dữ, cứu một mạng người hay giết đi? Không ai trả lời. Người bảo: "Hãy giơ tay ra", và bàn tay được phục hồi. Còn họ thì "đầy tràn cơn điên giận".

Cùng một việc lành, người này thấy ân sủng, người kia thấy tội danh. Khi lòng đã đầy toan tính, ta không còn thấy điều tốt đẹp. Xin cho ta đừng rình lỗi người khác, nhưng nhận ra bàn tay Chúa đang phục hồi quanh mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vui mừng khi được góp phần vào công việc của Hội Thánh, cả trong gian nan. Xin chữa lòng chúng con khỏi sự cứng cỏi, để chúng con nhận ra điều tốt lành và dám làm điều lành cho tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới