Chủ Nhật, 12/09/2027 · 12/8 ÂL

Chúa nhật XXIV Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Is 50,5-9aSách Isaia

5 Chúa là Thiên Chúa đã mở tai tôi,
còn tôi, tôi đã không chống cự,

cũng không lùi bước.

6 Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh,

đưa má cho kẻ giật râu;

tôi đã không che mặt khỏi nhục nhã và nhổ nước bọt.

7 Nhưng Chúa là Thiên Chúa trợ giúp tôi,

nên tôi không phải hổ thẹn;

vì thế tôi đã làm cho mặt tôi cứng như đá lửa,

và tôi biết rằng tôi sẽ không phải xấu hổ.

8 Đấng minh oan cho tôi ở gần bên.

Ai tranh tụng với tôi?

Chúng ta hãy cùng đứng ra.

Ai là đối thủ của tôi trong vụ kiện?

Hãy tiến lại gần tôi!

9 Này, Chúa là Thiên Chúa trợ giúp tôi,

ai sẽ kết án tôi?

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 114,1-2.3-4.5-6.8-9

1 Tôi yêu mến Đức Chúa, vì Người nghe tiếng tôi, lời tôi nài xin.
2 Vì Người đã nghiêng tai về phía tôi, nên trọn đời tôi sẽ kêu cầu Người.

3 Dây tử thần đã quấn quanh tôi, cơn khốn cùng của âm phủ đã bắt kịp tôi; tôi chỉ gặp gian truân và sầu khổ.

4 Bấy giờ tôi kêu cầu danh Đức Chúa: "Lạy Đức Chúa, xin Người cứu mạng sống con!"

5 Đức Chúa nhân hậu và công chính, Thiên Chúa chúng ta giàu lòng thương xót.

6 Đức Chúa gìn giữ những kẻ đơn sơ; tôi đã suy sụp, và Người đã cứu tôi.

8 Quả thật, Người đã giải thoát mạng sống con khỏi cái chết, mắt con khỏi lệ sầu, chân con khỏi vấp ngã.

9 Con sẽ bước đi trước nhan Đức Chúa trong cõi những người đang sống.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Gc 2,14-18Thư Giacôbê

14 Thưa anh em, nếu ai đó nói mình có đức tin mà không có việc làm, thì được ích gì? Đức tin ấy có thể cứu người ấy được chăng?
15 Giả như có anh em hay chị em nào không có áo che thân và thiếu miếng ăn hằng ngày,

16 mà có người trong anh em nói với họ: "Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ cần thiết cho thân xác, thì được ích gì?

17 Cũng vậy, đức tin, nếu không có việc làm, thì tự nó là chết.

18 Nhưng sẽ có người nói: "Anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Anh hãy cho tôi thấy đức tin của anh mà không có việc làm, còn tôi, tôi sẽ cho anh thấy đức tin của tôi bằng việc làm của tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Gl 6,14

14 Phần tôi, tôi quyết không tự hào về điều gì, ngoài thập giá của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô; nhờ thập giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 8,27-35Tin Mừng theo Máccô

27 Đức Giêsu cùng các môn đệ đi đến các làng thuộc vùng Xêsarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói tôi là ai?"
28 Các ông thưa với Người: "Người ta nói Thầy là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác thì nói là Êlia, có người lại nói là một trong các ngôn sứ."

29 Người hỏi lại các ông: "Còn anh em, anh em nói tôi là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô."

30 Bấy giờ Người nghiêm cấm các ông không được nói với ai về Người.

31 Rồi Người bắt đầu dạy các ông rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại.

32 Người nói rõ ràng điều ấy. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.

33 Nhưng Người quay lại, nhìn các môn đệ, rồi quở ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau tôi! Vì anh không nghĩ như Thiên Chúa, nhưng nghĩ như người phàm."

34 Rồi Người gọi đám đông cùng với các môn đệ lại và bảo: "Ai muốn theo tôi, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi.

35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đức tin phải có việc làm

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô chưa đủ; ta phải đi theo Người trên con đường thập giá, và đức tin ấy phải hiện ra bằng việc làm cụ thể, nhất là với người thiếu thốn.

Bối cảnh. Tin Mừng Máccô hôm nay là bước ngoặt của cả sách: Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, và ngay sau đó Người lần đầu nói rõ về cuộc khổ nạn. Bài đọc I trích một bài ca của Người Tôi Tớ trong sách Isaia, bài ca của người chịu sỉ nhục mà vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa. Thư Giacôbê hỏi: đức tin không có việc làm thì được ích gì?

Phân tích.

  • Bài đọc I: Người Tôi Tớ nói: "Chúa là Thiên Chúa đã mở tai tôi", và ông không lùi bước, dù phải đưa lưng cho kẻ đánh, đưa má cho kẻ giật râu. Sức mạnh của ông đến từ niềm tin: "Chúa là Thiên Chúa trợ giúp tôi, ai sẽ kết án tôi?"
  • Bài đọc II: Giacôbê nêu một ví dụ cụ thể: có người thiếu áo, thiếu ăn, mà ta chỉ nói "hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no" mà không cho gì cả thì được ích gì? "Đức tin, nếu không có việc làm, thì tự nó là chết." Đức tin đích thực cần được "cho thấy" bằng việc làm.
  • Tin Mừng: Phêrô trả lời đúng: "Thầy là Đấng Kitô." Nhưng khi Đức Giêsu nói về đau khổ, bị loại bỏ, bị giết rồi sống lại, ông kéo riêng Người ra mà trách. Đức Giêsu quay lại, nhìn các môn đệ, và quở: "anh không nghĩ như Thiên Chúa, nhưng nghĩ như người phàm." Rồi Người mời mọi người: từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo; ai liều mất mạng sống "vì tôi và vì Tin Mừng" sẽ cứu được mạng sống.

Suy niệm. Phêrô biết câu trả lời đúng nhưng chưa biết ý nghĩa của câu trả lời ấy. Biết Đức Giêsu là ai chưa đủ; ta còn phải để Người dạy mình phải sống thế nào. Với Đức Giêsu, được làm Đấng Kitô nghĩa là đi con đường phục vụ và hiến mình, không phải con đường của quyền lực và thành công.

Giacôbê nối lời tuyên xưng ấy với đời sống hằng ngày. Vác thập giá có thể là việc rất cụ thể: cho người đói miếng ăn, nhẫn nại với người khó tính, dành thời gian cho người đau yếu. Lời nói đẹp mà không có việc làm là điều Giacôbê gọi là "chết". Bài đọc I mang lại sức mạnh để làm điều đó: người đi theo Chúa không đi một mình, vì "Chúa là Thiên Chúa trợ giúp tôi". Như thánh Phaolô viết trong câu tung hô, người tín hữu chỉ tự hào về thập giá của Chúa Giêsu Kitô.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Xin cho chúng con không chỉ tuyên xưng Chúa bằng môi miệng mà còn bằng việc làm, biết vác thập giá mỗi ngày và nhìn thấy Chúa nơi những anh chị em đang thiếu thốn. Amen.

Ghi nhớ. "Đức tin, nếu không có việc làm, thì tự nó là chết." (Gc 2,17)
Gợi ý trong tuần: làm một việc bác ái cụ thể, như gửi giúp một người khó khăn, thăm một người đau yếu, hoặc chia sẻ bữa ăn với người cần.

Bài đọc những ngày tới