Thứ Ba, 17/08/2027 · 16/7 ÂL

Thứ Ba tuần 20 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Tl 6,11-24aSách Thủ lãnh

11 Thiên thần của Đức Chúa đến và ngồi dưới cây sồi ở Ophra, thuộc ông Gioas, người dòng Abiêzer. Con ông là Ghêđêôn đang đập lúa mì trong bồn ép nho, để tránh mắt người Mađian.
12 Thiên thần của Đức Chúa hiện ra với ông và nói: "Đức Chúa ở cùng ông, hỡi dũng sĩ!"

13 Ông Ghêđêôn nói với vị ấy: "Thưa ngài, nếu Đức Chúa ở cùng chúng tôi, thì sao mọi điều này lại xảy đến cho chúng tôi? Đâu rồi mọi kỳ công của Người mà cha ông chúng tôi đã kể cho chúng tôi rằng: 'Chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng ta lên khỏi Ai Cập sao?' Nhưng bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi và nộp chúng tôi vào tay người Mađian."

14 Đức Chúa quay lại phía ông và nói: "Hãy đi với sức mạnh này của ngươi, và ngươi sẽ cứu Israel khỏi tay người Mađian. Chẳng phải Ta sai ngươi sao?"

15 Ông thưa với Người: "Thưa Chúa, con lấy gì mà cứu Israel? Này, thị tộc của con là yếu nhất ở Mơnase, và con là người nhỏ nhất trong nhà cha con."

16 Đức Chúa phán với ông: "Vì Ta ở với ngươi, nên ngươi sẽ đánh bại Mađian như đánh một người."

17 Ông thưa với Người: "Nếu con đã được ân sủng trước mắt Ngài, xin làm cho con một dấu chứng tỏ chính Ngài đang nói với con.

18 Xin Ngài đừng rời khỏi đây cho đến khi con trở lại với Ngài, mang lễ phẩm của con ra và đặt trước mặt Ngài." Người phán: "Ta sẽ ở lại cho đến khi ngươi trở lại."

19 Ông Ghêđêôn vào nhà, chuẩn bị một con dê con, và làm bánh không men từ một ê-pha bột; ông để thịt vào giỏ, nước thịt vào nồi, rồi mang ra cho Người dưới cây sồi và dâng lên.

20 Thiên thần của Thiên Chúa nói với ông: "Hãy lấy thịt và bánh không men, đặt lên tảng đá này, rồi đổ nước thịt ra." Ông làm như vậy.

21 Thiên thần của Đức Chúa đưa đầu cây gậy đang cầm trong tay ra chạm vào thịt và bánh không men; lửa từ tảng đá bốc lên thiêu thịt và bánh không men; còn thiên thần của Đức Chúa thì biến khỏi mắt ông.

22 Ông Ghêđêôn thấy đó là thiên thần của Đức Chúa. Ông nói: "Ôi, lạy Chúa là Thiên Chúa! Vì con đã thấy thiên thần của Đức Chúa giáp mặt!"

23 Đức Chúa phán với ông: "Bình an cho ngươi! Đừng sợ, ngươi sẽ không chết."

24 Ông Ghêđêôn dựng ở đó một bàn thờ cho Đức Chúa và gọi là "Đức Chúa là Bình An".

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 84,9.11-12.13-14

9 Tôi muốn nghe Thiên Chúa là Đức Chúa phán điều gì, vì Người phán hoà bình cho dân Người và cho những kẻ trung tín của Người; nhưng đừng để họ trở lại với sự dại dột.
11 Tình thương và lòng thành tín gặp nhau, công chính và hoà bình giao hôn.

12 Lòng thành tín từ đất nảy mầm, và công chính từ trời nhìn xuống.

13 Chính Đức Chúa sẽ ban điều tốt lành, và đất nước chúng ta sẽ sinh hoa lợi.

14 Công chính đi trước mặt Người, và dọn đường cho bước chân Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Cr 8,9

9 Thật vậy, anh em biết ân huệ của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô: Người vốn giàu sang, nhưng vì anh em, Người đã trở nên nghèo khó, để nhờ cảnh nghèo của Người, anh em được trở nên giàu có.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 19,23-30Tin Mừng theo Mátthêu

23 Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: "Quả thật, tôi nói với anh em: người giàu khó vào Nước Trời.
24 Tôi còn nói với anh em: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."

25 Nghe vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu?"

26 Đức Giêsu nhìn các ông và nói: "Đối với loài người, điều đó là không thể; nhưng đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể."

27 Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy; vậy chúng con sẽ được gì?"

28 Đức Giêsu nói với các ông: "Quả thật, tôi nói với anh em: anh em là những người đã theo tôi, đến thời tái sinh, khi Con Người ngự trên ngai vinh quang của Người, thì anh em cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà xét xử mười hai chi tộc Israel.

29 Và bất cứ ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha, mẹ, vợ, con cái hay ruộng đất vì danh tôi, thì sẽ nhận được gấp trăm và sẽ thừa hưởng sự sống đời đời.

30 Nhưng nhiều kẻ đứng đầu sẽ hoá chót hết, và nhiều kẻ đứng chót sẽ hoá đầu."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đi với sức mạnh nhỏ bé của ngươi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Thiên Chúa gọi người nhỏ nhất trong nhà, và chính vì thế mà ơn gọi ấy đáng tin. Điều làm nên cuộc cứu độ không phải là sức mạnh của người được sai, mà là lời hứa: "Vì Ta ở với ngươi" (Tl 6,16).

Suy niệm

Ông Ghêđêôn đang đập lúa trong bồn ép nho để tránh mắt kẻ thù. Một con người đang trốn tránh lại được chào bằng danh xưng "dũng sĩ". Ông phản biện thẳng thắn: nếu Đức Chúa ở cùng, sao nông nỗi này? Thiên Chúa không bắt ông im lặng; Người chỉ trả lời bằng một sứ mạng: "Hãy đi với sức mạnh này của ngươi". Ông lại thưa mình thuộc thị tộc yếu nhất, là người nhỏ nhất nhà cha. Lời đáp của Chúa không phủ nhận sự nhỏ bé ấy, chỉ đặt bên cạnh nó một lời hứa về sự hiện diện.

Tin Mừng hôm nay đi cùng nhịp đó. Người giàu khó vào Nước Trời, đến nỗi các môn đệ hỏi: "Thế thì ai có thể được cứu?" (Mt 19,25). Câu trả lời cũng là câu trả lời dành cho Ghêđêôn: "Đối với loài người, điều đó là không thể; nhưng đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể" (Mt 19,26). Cả hai bài đọc cho thấy cùng một sự thật: ta không tự cứu mình bằng của cải, bằng thế mạnh hay bằng sự khéo léo; ta được cứu khi để Thiên Chúa ở cùng.

Thánh Phaolô nhắc điều ấy ở câu tung hô: Đức Giêsu vốn giàu sang mà đã trở nên nghèo khó, để nhờ cảnh nghèo của Người, ta được giàu có (2 Cr 8,9). Còn Ghêđêôn, sau khi thấy dấu chỉ, nghe lời "Bình an cho ngươi! Đừng sợ", và dựng bàn thờ gọi là "Đức Chúa là Bình An". Khi biết mình nhỏ bé mà vẫn được Chúa ở cùng, lòng người có chỗ cho bình an.

Hôm nay, ta thử hỏi mình đang lấy điều gì làm chỗ dựa, và điều nào ta vẫn viện cớ "con nhỏ quá" để chối từ.

Cầu nguyện

Lạy Đức Chúa là Bình An, Chúa gọi con khi con thấy mình yếu đuối và nhỏ bé. Xin cho con biết nương vào lời hứa của Chúa hơn là vào sức riêng, và xin tháo gỡ lòng con khỏi sự bám víu vào của cải. Xin cho con dám bước đi, vì có Chúa ở cùng. Amen.

Bài đọc những ngày tới