Chủ Nhật, 22/08/2027 · 21/7 ÂL

Chúa nhật XXI Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gs 24,1-2a.15-17.18bSách Giôsuê

1 Giôsuê quy tụ mọi chi tộc Israel về Sikhem. Ông triệu tập các kỳ mục của Israel, các thủ lãnh, các thẩm phán và các viên chức của Israel; họ đứng ra trước mặt Thiên Chúa.
2 Giôsuê nói với toàn dân: "Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, phán thế này: Từ muôn thuở, cha ông các ngươi, là Têrác, cha của Ápraham và cha của Nakho, đã cư ngụ bên kia Sông, và các ông đã phụng thờ các thần khác.

15 Còn nếu các ngươi thấy phụng thờ Đức Chúa là điều xấu, thì hôm nay hãy chọn lấy cho mình ai mà các ngươi sẽ phụng thờ: hoặc các thần mà cha ông các ngươi đã phụng thờ bên kia Sông, hoặc các thần của người Amôri, là những người mà các ngươi đang ở trong đất của họ. Còn tôi và nhà tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa."

16 Dân đáp: "Chúng tôi quyết không bao giờ bỏ Đức Chúa mà đi phụng thờ các thần khác!

17 Vì Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã đưa chúng tôi và cha ông chúng tôi lên khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ; chính Người đã làm những dấu lạ lớn lao này ngay trước mắt chúng tôi, và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, và giữa mọi dân mà chúng tôi đã đi qua.

18 Đức Chúa đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi mọi dân, cả người Amôri cư ngụ trong xứ. Chúng tôi cũng sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa của chúng tôi."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 33,2-3.16-17.18-19.20-21

2 Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Người luôn ở trên miệng con.
3 Linh hồn con tự hào trong Đức Chúa; những người khiêm nhường hãy nghe mà vui mừng.

16 Mắt Đức Chúa hướng về người công chính, tai Người lắng nghe tiếng họ kêu.

17 Nhan Đức Chúa hướng về những kẻ làm điều ác, để xoá khỏi mặt đất kỷ niệm về chúng.

18 Họ kêu lên, và Đức Chúa nghe; Người cứu họ khỏi mọi cơn gian nan.

19 Đức Chúa ở gần những tấm lòng tan nát, và cứu những người có tinh thần bị nghiền nát.

20 Người công chính gặp nhiều nỗi bất hạnh, nhưng Đức Chúa giải thoát họ khỏi tất cả.

21 Người giữ gìn mọi xương cốt của họ, không một chiếc nào bị gãy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Ep 5,21-32Thư Êphêxô

21 Hãy phục tùng lẫn nhau trong lòng kính sợ Đức Kitô.
22 Người làm vợ, hãy phục tùng chồng mình như phục tùng Chúa,

23 vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu độ thân thể.

24 Nhưng như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô, thì người vợ cũng phải phục tùng chồng trong mọi sự.

25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh,

26 để thánh hoá Hội Thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước tắm rửa kèm theo lời,

27 để chính Người đưa Hội Thánh đến trước mặt Người, một Hội Thánh vinh quang, không tì, không vết, không nhăn nheo hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.

28 Cũng vậy, người làm chồng phải yêu vợ mình như yêu chính thân thể mình: yêu vợ mình là yêu chính mình.

29 Quả thế, chẳng ai từng ghét chính xác thịt mình, nhưng nuôi nấng và chăm sóc nó, như Đức Kitô đối với Hội Thánh,

30 vì chúng ta là chi thể của thân thể Người.

31 Bởi thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một xác thịt.

32 Mầu nhiệm này thật lớn lao; còn tôi, tôi nói về Đức Kitô và Hội Thánh.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,63c.68c

63 Những lời tôi đã nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.
68 Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 6,60-69Tin Mừng theo Gioan

60 Nghe vậy, nhiều người trong các môn đệ của Người nói: "Lời này khắc nghiệt quá! Ai mà nghe nổi?"
61 Đức Giêsu biết trong lòng rằng các môn đệ đang xầm xì về điều ấy, nên bảo họ: "Điều này làm anh em vấp ngã sao?

62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi Người vốn ở trước kia thì sao?

63 Chính Thần Khí là Đấng ban sự sống; xác thịt chẳng ích gì. Những lời tôi đã nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những người không tin." Quả thế, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết ai là những người không tin và ai là kẻ sẽ nộp Người.

65 Người nói tiếp: "Vì thế tôi đã bảo anh em: không ai có thể đến với tôi, nếu Cha không ban cho người ấy."

66 Từ lúc ấy, nhiều môn đệ của Người quay gót trở lại, không còn đi với Người nữa.

67 Đức Giêsu bèn nói với Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi sao?"

68 Ông Simôn Phêrô đáp: "Lạy Chúa, chúng con sẽ đi đến với ai? Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời,

69 và chúng con đã tin và đã biết rằng chính Chúa là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đi theo Chúa luôn đòi một lựa chọn rõ ràng, nhắc lại mỗi ngày. Giôsuê nói "tôi và nhà tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa", Phêrô nói "chúng con sẽ đi đến với ai?": cả hai đều chọn vì đã nhận ra Chúa là Đấng đem lại sự sống.

Bối cảnh. Chúa nhật này, các bài đọc xoay quanh hành động chọn. Ở Sikhem, Giôsuê quy tụ toàn dân Israel để họ quyết định thuộc về ai. Trong Tin Mừng thánh Gioan, sau bài giảng về bánh sự sống, nhiều môn đệ bỏ đi và Đức Giêsu hỏi nhóm Mười Hai có muốn đi không. Bài đọc II nói về đời sống hôn nhân của người tín hữu trong ánh sáng tình yêu của Đức Kitô dành cho Hội Thánh, mở đầu bằng lời dặn chung: "Hãy phục tùng lẫn nhau trong lòng kính sợ Đức Kitô."

Phân tích.

  • Bài đọc I: Giôsuê nhắc lại gốc gác của dân: cha ông họ từng thờ các thần khác, nhưng chính Đức Chúa đã đưa họ ra khỏi Ai Cập và gìn giữ họ suốt đường đi. Rồi ông đặt họ trước lựa chọn, và tự mình nêu gương: "Còn tôi và nhà tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa." Dân đáp lại bằng cách kể ra những việc Chúa đã làm: lựa chọn của họ dựa trên ký ức biết ơn.
  • Bài đọc II: Điểm xuất phát là sự phục tùng lẫn nhau. Người chồng được mời gọi yêu vợ như Đức Kitô đã yêu Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; người vợ được mời gọi đáp lại trong niềm tin vào Chúa. Phaolô kết bằng một lời đặt mọi sự trong ánh sáng lớn hơn: "Mầu nhiệm này thật lớn lao; còn tôi, tôi nói về Đức Kitô và Hội Thánh."
  • Tin Mừng: "Lời này khắc nghiệt quá!" Nhiều người quay gót đi. Đức Giêsu không hạ giọng để giữ họ; Người hỏi thẳng nhóm Mười Hai. Phêrô không nói mình hiểu hết, ông nói: "Lạy Chúa, chúng con sẽ đi đến với ai? Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời."

Suy niệm. Có những lời của Chúa dễ nghe, và có những lời khiến ta muốn rút lui. Đức Giêsu không ép ai ở lại; Người để họ tự do, và tự do ấy làm cho lời đáp của Phêrô có giá trị. Lời đáp ấy cũng không phải lời của người đã giải quyết hết thắc mắc, mà của người đã nếm thử và biết không có nơi nào khác ban sự sống như vậy.

Bài đọc II nhắc rằng ngay trong gia đình, lựa chọn theo Chúa trở thành những cử chỉ cụ thể và kiên nhẫn: nhường nhịn, chăm sóc, hiến mình cho nhau. Hôn nhân không chỉ là cảm xúc nhất thời mà là nơi tình yêu của Đức Kitô được học dần từng ngày. Giôsuê cũng dạy ta bắt đầu từ chính mình và gia đình mình: "tôi và nhà tôi".

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Khi chúng con thấy lời Chúa khó nghe và muốn bỏ đi, xin giữ chúng con ở lại. Xin cho các gia đình chúng con biết phục vụ nhau trong yêu thương, để nhà chúng con thuộc về Chúa. Amen.

Ghi nhớ. "Lạy Chúa, chúng con sẽ đi đến với ai? Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời." (Ga 6,68)
Gợi ý trong tuần: cùng gia đình đọc một đoạn Tin Mừng mỗi tối, và nói với nhau một việc nhỏ mình sẽ làm để phục vụ người trong nhà.

Bài đọc những ngày tới