Bài đọc I
Tl 2,11-19Sách Thủ lãnh11 Con cái Israel làm điều ác trước mắt Đức Chúa, và phụng thờ các thần Baal.
12 Chúng bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai Cập; chúng đi theo các thần khác, trong số các thần của những dân sống quanh chúng, và phủ phục trước các thần ấy, làm cho Đức Chúa nổi giận.
13 Chúng bỏ Đức Chúa mà phụng thờ Baal và các thần Astarot.
14 Cơn giận của Đức Chúa bừng lên chống Israel; Người trao chúng vào tay những kẻ cướp phá, và chúng bị cướp phá; Người bán chúng vào tay quân thù chung quanh, và chúng không còn đứng vững được trước quân thù.
15 Mọi nơi chúng ra đi, tay Đức Chúa đều chống lại chúng để gây tai hoạ, như Đức Chúa đã phán và như Đức Chúa đã thề với chúng; và chúng rất khốn khổ.
16 Đức Chúa dấy lên các thẩm phán, và các vị cứu chúng khỏi tay những kẻ cướp phá chúng.
17 Nhưng chúng cũng không nghe các thẩm phán của chúng, vì chúng đã hành dâm theo các thần khác và phủ phục trước các thần ấy; chúng mau lìa bỏ con đường cha ông chúng đã đi, là nghe các điều răn của Đức Chúa; chúng đã không làm như vậy.
18 Mỗi khi Đức Chúa dấy lên cho chúng các thẩm phán, thì Đức Chúa ở với vị thẩm phán ấy và cứu chúng khỏi tay quân thù suốt những ngày vị thẩm phán sống; vì Đức Chúa động lòng thương trước tiếng rên siết của chúng, trước những kẻ chèn ép và hành hạ chúng.
19 Nhưng khi vị thẩm phán qua đời, chúng lại quay đi và làm điều hư hỏng hơn cha ông chúng, đi theo các thần khác, phụng thờ và phủ phục trước các thần ấy; chúng không bỏ những việc làm và đường lối cứng đầu của mình.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain