Bài đọc I
Gs 24,1-13Sách Giôsuê1 Giôsuê quy tụ mọi chi tộc Israel về Sikhem. Ông triệu tập các kỳ mục của Israel, các thủ lãnh, các thẩm phán và các viên chức của Israel; họ đứng ra trước mặt Thiên Chúa.
2 Giôsuê nói với toàn dân: "Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, phán thế này: Từ muôn thuở, cha ông các ngươi, là Têrác, cha của Ápraham và cha của Nakho, đã cư ngụ bên kia Sông, và các ông đã phụng thờ các thần khác.
3 Ta đã lấy Ápraham, cha các ngươi, từ bên kia Sông, và đã dẫn ông đi khắp đất Canaan; Ta đã làm cho dòng dõi ông thêm đông và đã ban Isaác cho ông.
4 Ta đã ban cho Isaác là Giacóp và Êsau; Ta đã ban núi Xêia cho Êsau làm sở hữu; còn Giacóp và các con ông thì xuống Ai Cập.
5 Ta đã sai ông Môsê và ông Aharon, và Ta đã giáng tai ương trên Ai Cập, theo như điều Ta đã làm giữa nó; rồi sau đó Ta đã đưa các ngươi ra.
6 Ta đã đưa cha ông các ngươi ra khỏi Ai Cập, và các ngươi đã đến biển; người Ai Cập đuổi theo cha ông các ngươi, với xe và kỵ binh, cho đến Biển Sậy.
7 Họ kêu lên cùng Đức Chúa; Người đặt bóng tối dày đặc giữa các ngươi và người Ai Cập, đem biển tràn trên chúng và phủ lấp chúng; mắt các ngươi đã thấy điều Ta làm ở Ai Cập. Rồi các ngươi ở trong hoang địa nhiều ngày.
8 Ta đã đưa các ngươi vào đất của người Amôri ở bên kia sông Giođan; họ đã giao chiến với các ngươi, nhưng Ta đã trao họ vào tay các ngươi; các ngươi đã chiếm đất của họ, và Ta đã tiêu diệt họ khỏi trước mặt các ngươi.
9 Bơlác, con ông Xíppo, vua Môáp, đứng lên giao chiến với Israel; ông sai người đi gọi Bilơam, con ông Bơo, đến nguyền rủa các ngươi.
10 Nhưng Ta không chịu nghe Bilơam; ông ấy chỉ chúc phúc cho các ngươi, và Ta đã cứu các ngươi khỏi tay ông.
11 Các ngươi qua sông Giođan và đến Giêrikhô; các lãnh chúa Giêrikhô, người Amôri, Pơrizi, Canaan, Khết, Ghirgasi, Khivi và Giơbusi, đã giao chiến với các ngươi; và Ta đã trao họ vào tay các ngươi.
12 Ta đã sai ong vò vẽ đi trước các ngươi, và nó đã đuổi họ khỏi trước mặt các ngươi, tức hai vua của người Amôri; không phải bằng gươm của ngươi, cũng không bằng cung của ngươi.
13 Ta đã ban cho các ngươi một miền đất mà ngươi không phải vất vả, những thành các ngươi không xây mà các ngươi cư ngụ trong đó; những vườn nho và vườn ô-liu các ngươi không trồng mà các ngươi đang ăn."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain