Thứ Sáu, 30/07/2027 · 27/6 ÂL

Thứ Sáu tuần 17 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37Sách Lêvi

1 Đức Chúa phán với ông Môsê rằng:
4 "Đây là các lễ hội của Đức Chúa, những cuộc hội họp thánh mà các ngươi sẽ công bố đúng kỳ của chúng.

5 Tháng thứ nhất, ngày mười bốn tháng, vào lúc chiều tối, là lễ Vượt Qua kính Đức Chúa.

6 Ngày mười lăm tháng ấy là lễ Bánh Không Men kính Đức Chúa; trong bảy ngày, các ngươi sẽ ăn bánh không men.

7 Ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có một cuộc hội họp thánh; các ngươi không được làm bất cứ công việc nặng nhọc nào.

8 Trong bảy ngày, các ngươi sẽ dâng lên Đức Chúa lễ vật hoả tế; ngày thứ bảy có cuộc hội họp thánh; các ngươi không được làm bất cứ công việc nặng nhọc nào."

9 Đức Chúa phán với ông Môsê rằng:

10 "Hãy nói với con cái Israel và bảo họ: Khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi và gặt hái mùa màng, các ngươi sẽ đem một bó lúa, là hoa trái đầu mùa gặt của các ngươi, đến cho tư tế.

11 Người sẽ đưa bó lúa lên dâng trước nhan Đức Chúa để các ngươi được Người chấp nhận; ngày sau ngày sa-bát, tư tế sẽ dâng nó lên.

15 Từ ngày sau ngày sa-bát, từ ngày các ngươi đem bó lúa dâng lên, các ngươi sẽ đếm cho mình bảy tuần trọn vẹn.

16 Các ngươi sẽ đếm năm mươi ngày cho đến ngày sau tuần sa-bát thứ bảy; rồi các ngươi sẽ dâng lên Đức Chúa lễ phẩm mới.

27 Nhưng ngày mồng mười tháng thứ bảy này là Ngày Xá Tội; các ngươi sẽ có một cuộc hội họp thánh; các ngươi sẽ hạ mình xuống và dâng lên Đức Chúa lễ vật hoả tế."

34 "Ngày mười lăm tháng thứ bảy này là lễ Lều, kéo dài bảy ngày kính Đức Chúa.

35 Ngày thứ nhất có cuộc hội họp thánh; các ngươi không được làm bất cứ công việc nặng nhọc nào.

36 Trong bảy ngày, các ngươi sẽ dâng lễ vật hoả tế lên Đức Chúa; ngày thứ tám, các ngươi sẽ có một cuộc hội họp thánh và dâng lên Đức Chúa lễ vật hoả tế; đó là ngày bế mạc; các ngươi không được làm bất cứ công việc nặng nhọc nào.

37 Đó là các lễ hội của Đức Chúa mà các ngươi sẽ công bố là những cuộc hội họp thánh, để dâng lên Đức Chúa lễ vật hoả tế, lễ toàn thiêu và lễ phẩm, hy lễ và lễ rảy rượu, mỗi việc theo đúng ngày của nó."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 80,3-4.5-6.10-11ab

3 Hãy cất tiếng hát, hãy gõ trống,
đàn cầm êm ái cùng đàn sắt.

4 Hãy thổi sừng vào ngày đầu tháng,

vào lúc trăng tròn, ngày lễ của chúng ta.

5 Vì đó là quy luật cho Israel,

là phán quyết của Thiên Chúa nhà Giacóp.

6 Người đã đặt nó làm chứng ước nơi Giuse, khi Người ra tay chống lại đất Ai Cập. Tôi nghe một tiếng nói mà tôi không hiểu:

10 "Giữa ngươi sẽ không có thần nào xa lạ,

và ngươi sẽ không sấp mình trước thần ngoại bang.

11 Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,

Đấng đã đưa ngươi lên khỏi đất Ai Cập."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

1 Pr 1,25

25 Còn lời của Chúa thì tồn tại đến muôn đời. Và đó chính là lời, Tin Mừng đã được loan báo cho anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 13,54-58Tin Mừng theo Mátthêu

54 Khi đến quê hương mình, Người giảng dạy họ trong hội đường của họ, đến nỗi họ kinh ngạc và nói: "Bởi đâu ông ấy có sự khôn ngoan này và những việc quyền năng này?
55 Ông ấy không phải là con người thợ mộc sao? Mẹ ông ấy chẳng phải gọi là Maria, và anh em ông ấy là Giacôbê, Giuse, Simôn và Giuđa sao?

56 Chị em ông ấy, chẳng phải tất cả đều ở với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ấy có tất cả những điều này?"

57 Và họ vấp ngã vì Người. Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ chỉ bị khinh thường ở quê hương mình và trong nhà mình."

58 Và Người đã không làm nhiều việc quyền năng ở đó, vì họ không có lòng tin.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Các lễ hội của Đức Chúa và ngôn sứ ở quê nhà

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa ấn định cho dân những kỳ lễ để họ nhớ ơn Người. Còn ở quê nhà, người ta vì quen thuộc mà không nhận ra Đức Giêsu.

Suy niệm. Sách Lêvi mở một "lịch phụng vụ": Đức Chúa nói về các lễ hội là "những cuộc hội họp thánh", Vượt Qua vào chiều ngày mười bốn, Bánh Không Men từ ngày mười lăm, bó lúa đầu mùa dâng cho tư tế. Điều đáng chú ý là thời gian của dân được định hình quanh những biến cố cứu độ và những mùa gặt; mỗi lần gặt hái, họ dâng phần đầu tiên và nhớ rằng đất ấy do Chúa ban. Thánh vịnh phản chiếu đúng tinh thần ấy: "Hãy cất tiếng hát, hãy gõ trống", vì đó là ngày lễ của chúng ta; và nhắc lại điều căn bản: "Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đưa ngươi lên khỏi đất Ai Cập."

Tin Mừng đem ta đến hội đường quê nhà. Người nghe kinh ngạc về sự khôn ngoan và việc quyền năng của Đức Giêsu, nhưng liền hỏi: "Ông ấy không phải là con người thợ mộc sao?" Cái quen thuộc che khuất điều mới. Họ "vấp ngã vì Người", và Đức Giêsu nói: "Ngôn sứ chỉ bị khinh thường ở quê hương mình và trong nhà mình." Matthêu ghi rằng Người không làm nhiều việc quyền năng ở đó vì họ không có lòng tin.

Những ngày lễ, những giờ kinh quen thuộc có thể thành thói quen. Có lẽ hôm nay ta thử nhìn một việc đạo đức quen thuộc bằng mắt mới, để không bỏ lỡ Đức Giêsu ngay trong điều gần gũi nhất.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, xin cho chúng con biết giữ các ngày lễ của Ngài với lòng tạ ơn. Xin đừng để sự quen thuộc làm chúng con mù lòa, nhưng cho chúng con nhận ra Đức Giêsu giữa đời thường và tin vào Người. Amen.

Bài đọc những ngày tới