Bài đọc I
Ds 12,1-13Sách Dân số1 Bà Miriam và ông Aharon nói xấu ông Môsê vì người đàn bà xứ Kus mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Kus.
2 Họ nói: "Phải chăng Đức Chúa chỉ nói với riêng ông Môsê? Người không nói với chúng ta nữa sao?" Đức Chúa nghe thấy.
3 Ông Môsê là người rất khiêm nhường, hơn mọi người trên mặt đất.
4 Bỗng nhiên, Đức Chúa phán với ông Môsê, ông Aharon và bà Miriam: "Cả ba người hãy ra Lều Hội Ngộ." Cả ba đi ra.
5 Đức Chúa ngự xuống trong cột mây, đứng ở cửa lều và gọi ông Aharon và bà Miriam; cả hai đi ra.
6 Người phán: "Hãy nghe lời Ta. Nếu giữa các ngươi có một ngôn sứ của Đức Chúa, thì Ta tỏ mình cho người ấy trong thị kiến, Ta nói với người ấy trong giấc mộng.
7 Không phải như vậy với tôi tớ Ta là Môsê: trong toàn nhà Ta, người ấy trung tín.
8 Ta nói với người ấy miệng đối miệng, bằng cách tỏ rõ chứ không bằng câu đố; và người ấy chiêm ngắm hình dạng của Đức Chúa. Vậy sao các ngươi không sợ nói chống lại tôi tớ Ta là Môsê?"
9 Cơn giận của Đức Chúa bừng lên với họ, và Người bỏ đi.
10 Đám mây rời khỏi lều, và kìa, bà Miriam bị phong hủi, trắng như tuyết. Ông Aharon quay lại nhìn bà Miriam, và kìa, bà bị phong hủi.
11 Ông Aharon nói với ông Môsê: "Thưa ngài, xin đừng bắt chúng tôi mang tội mà chúng tôi đã dại dột làm và đã phạm.
12 Xin đừng để bà ấy như người chết, như đứa trẻ khi ra khỏi lòng mẹ thì một nửa thịt đã bị ăn mất."
13 Ông Môsê kêu lên cùng Đức Chúa: "Lạy Thiên Chúa, xin chữa bà ấy, xin chữa bà."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain