Thứ Năm, 05/08/2027 · 4/7 ÂL

Thứ Năm tuần 18 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Ds 20,1-13Sách Dân số

1 Con cái Israel, toàn thể cộng đoàn, đến sa mạc Xin vào tháng thứ nhất, và dân ở lại Cađê. Bà Miriam qua đời ở đó và được chôn ở đó.
2 Cộng đoàn không có nước; họ tụ họp lại chống ông Môsê và ông Aharon.

3 Dân gây gổ với ông Môsê và nói: "Phải chi chúng tôi đã chết khi anh em chúng tôi chết trước nhan Đức Chúa!

4 Sao các ông đưa đại hội của Đức Chúa vào hoang địa này, để chúng tôi chết ở đó, chúng tôi và súc vật của chúng tôi?

5 Sao các ông bắt chúng tôi lên khỏi Ai Cập, để đưa chúng tôi vào chốn xấu xa này? Đây không phải nơi gieo giống, không có cây vả, cây nho, cây lựu, và cũng chẳng có nước để uống."

6 Ông Môsê và ông Aharon rời đại hội, đến cửa Lều Hội Ngộ, rồi sấp mặt xuống đất; vinh quang của Đức Chúa hiện ra với hai ông.

7 Đức Chúa phán với ông Môsê:

8 "Hãy lấy cây gậy, rồi ngươi và Aharon anh ngươi hãy triệu tập cộng đoàn; trước mắt họ, hai ngươi hãy nói với tảng đá để nó cho nước chảy ra. Ngươi sẽ làm cho nước từ tảng đá chảy ra cho họ, và cho cộng đoàn cùng súc vật của họ uống."

9 Ông Môsê lấy cây gậy từ trước nhan Đức Chúa, như Người đã truyền cho ông.

10 Ông Môsê và ông Aharon triệu tập đại hội trước tảng đá. Ông nói với họ: "Hỡi những kẻ phản loạn, hãy nghe đây! Chẳng lẽ chúng ta sẽ làm cho nước từ tảng đá này chảy ra cho các người sao?"

11 Ông Môsê giơ tay lên, lấy gậy đập vào tảng đá hai lần; nước chảy ra rất nhiều, và cộng đoàn cùng súc vật của họ được uống.

12 Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aharon: "Bởi vì các ngươi đã không tin vào Ta mà tôn Ta là Đấng thánh trước mắt con cái Israel, nên các ngươi sẽ không đưa đại hội này vào miền đất Ta đã ban cho họ."

13 Đó là nguồn nước Mơribah, nơi con cái Israel đã gây gổ với Đức Chúa, và Người đã tỏ mình là Đấng thánh giữa họ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 94,1-2.6-7.8-9

1 Nào, ta hãy reo mừng Đức Chúa,
hãy hò vang mừng Tảng Đá cứu độ của ta.

2 Ta hãy đến trước nhan Người với lời tạ ơn,

hãy reo hò mừng Người bằng những bài thánh ca.

6 Nào, ta hãy phủ phục thờ lạy,

hãy quỳ gối trước nhan Đức Chúa là Đấng dựng nên ta.

7 Vì Người là Thiên Chúa của ta,

và ta là dân Người chăn dắt, là đàn chiên tay Người dẫn.

Ước gì hôm nay các ngươi nghe tiếng Người!

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,

như ngày ở Massa trong hoang địa,

9 nơi cha ông các ngươi đã thử thách Ta,

đã khiêu khích Ta, dù họ đã thấy việc Ta làm.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 16,18

18 Phần tôi, tôi nói cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, và trên tảng đá này, tôi sẽ xây Hội Thánh của tôi, và cửa âm phủ sẽ không thắng nổi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 16,13-23Tin Mừng theo Mátthêu

13 Khi đến vùng Xêsarê Philipphê, Đức Giêsu hỏi các môn đệ: "Theo người ta, Con Người là ai?"
14 Các ông thưa: "Có người nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các ngôn sứ."

15 Người hỏi các ông: "Còn anh em, anh em nói tôi là ai?"

16 Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."

17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha tôi, Đấng ngự trên trời.

18 Phần tôi, tôi nói cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, và trên tảng đá này, tôi sẽ xây Hội Thánh của tôi, và cửa âm phủ sẽ không thắng nổi.

19 Tôi sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh cởi mở điều gì, trên trời cũng sẽ cởi mở như vậy."

20 Rồi Người truyền cho các môn đệ không được nói với ai Người là Đức Kitô.

21 Từ lúc ấy, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ được chỗi dậy.

22 Ông Phêrô liền kéo Người lại và bắt đầu trách Người: "Xin Chúa thương đến mình! Chắc chắn điều đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!"

23 Nhưng Người quay lại bảo ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau tôi! Anh cản đường tôi, vì anh không nghĩ như Thiên Chúa, nhưng nghĩ như người phàm."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tảng Đá nước chảy và Tảng Đá Hội Thánh

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ở Mơribah, ông Môsê và ông Aharon bị Chúa trách vì "đã không tin vào Ta mà tôn Ta là Đấng thánh". Ở Xêsarê, ông Simon Phêrô được gọi là "Tảng Đá" vì lời tuyên xưng đức tin, nhưng cũng bị quở khi nghĩ như người phàm. Lòng tin là ơn, và cũng là điều cần được giữ cho tinh tuyền.

Suy niệm. Dân khát nước nên gây gổ: họ trách đã bị đưa vào "chốn xấu xa này", và nhớ Ai Cập như một chốn tốt hơn. Ông Môsê và ông Aharon sấp mặt xuống; Đức Chúa bảo hãy nói với tảng đá để nước chảy ra. Nhưng ông Môsê mất kiên nhẫn: ông gọi dân là "những kẻ phản loạn", hỏi "chẳng lẽ chúng ta sẽ làm cho nước chảy ra", rồi lấy gậy đập vào đá hai lần. Nước vẫn chảy, nhưng Chúa nói rằng ông đã không tôn Chúa là Đấng thánh trước mắt dân. Phép lạ không phụ thuộc vào cơn giận của người dẫn dắt; và người dẫn dắt cũng có thể vấp ngã khi mệt mỏi.

Tin Mừng gặp bài đọc ở chữ "tảng đá". Phêrô tuyên xưng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống", và Đức Giêsu bảo đó là điều "Cha tôi" mặc khải, không phải "phàm nhân". Ông được gọi là Tảng Đá. Ngay sau đó, khi Đức Giêsu nói về thập giá, chính ông kéo Người lại và bị quở: "Anh không nghĩ như Thiên Chúa, nhưng nghĩ như người phàm." Cùng một con người: vừa là nền đá, vừa là vấp ngã.

Điều an ủi là Chúa vẫn dùng những người như thế, vừa tin vừa yếu. Điều nhắc nhở là chúng ta phải để Lời Chúa uốn nắn cách ta nghĩ. Thánh vịnh nói: "Ước gì hôm nay các ngươi nghe tiếng Người! Đừng cứng lòng."

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là Tảng Đá cứu độ của chúng con. Xin cho chúng con tin Chúa cách trọn vẹn, đừng cứng lòng khi gặp thử thách, và xin sửa lại cách nghĩ của chúng con cho giống cách nghĩ của Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới