Thứ Năm, 29/07/2027 · 26/6 ÂL

Thánh Mácta, Maria và Ladarô (lễ nhớ) — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Xh 40,16-21.34-38Sách Xuất hành

16 Ông Môsê làm đúng như mọi điều Đức Chúa đã truyền cho ông; ông đã làm như vậy.
17 Vào tháng thứ nhất năm thứ hai, ngày mồng một tháng, Nhà Tạm được dựng lên.

18 Ông Môsê dựng Nhà Tạm: đặt các đế, đặt các tấm ván, đặt các thanh ngang và dựng các cột.

19 Ông căng lều trên Nhà Tạm và đặt tấm phủ lều lên trên, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê.

20 Ông lấy Chứng Ước đặt vào Hòm, xỏ các đòn khiêng vào Hòm, và đặt nắp xá tội lên trên Hòm.

21 Ông đem Hòm vào Nhà Tạm, treo bức màn che, và che Hòm Chứng Ước, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê.

34 Đám mây bao phủ Lều Hội Ngộ, và vinh quang Đức Chúa tràn đầy Nhà Tạm.

35 Ông Môsê không thể vào Lều Hội Ngộ, vì đám mây ngự trên đó, và vinh quang Đức Chúa tràn đầy Nhà Tạm.

36 Mỗi khi đám mây cất lên khỏi Nhà Tạm, con cái Israel nhổ trại ra đi trong mọi chặng đường của họ.

37 Nếu đám mây không cất lên, họ không nhổ trại cho đến ngày nó cất lên.

38 Vì ban ngày đám mây của Đức Chúa ở trên Nhà Tạm, còn ban đêm có lửa ở trong đó, trước mắt toàn thể nhà Israel, trong mọi chặng đường của họ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 83,3.4.5-6a.8a.11

3 Linh hồn con khao khát và mòn mỏi vì sân nhà Đức Chúa;
lòng con và thân xác con reo mừng hướng về Thiên Chúa hằng sống.

4 Chim sẻ cũng tìm được nhà, chim én cũng có tổ cho mình, nơi nó đặt con nó,

bên các bàn thờ của Ngài, lạy Đức Chúa các đạo binh, là Vua của con và Thiên Chúa của con.

5 Phúc thay những ai ở trong nhà Ngài, họ còn mãi ca ngợi Ngài. Sêla.

6 Phúc thay người được Ngài làm sức mạnh cho mình,

8 họ đi từ sức mạnh này đến sức mạnh khác.

11 Vì một ngày trong các sân đền Ngài còn hơn một ngàn; con đã chọn đứng nơi ngưỡng cửa nhà Thiên Chúa của con, hơn là cư ngụ trong lều của kẻ gian ác.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 11,19-27Tin Mừng theo Gioan

19 Nhiều người Do Thái đã đến với Mácta và Maria để chia buồn với hai chị em về cái chết của người anh.
20 Khi nghe tin Đức Giêsu đến, Mácta ra đón Người; còn Maria thì ngồi ở nhà.

21 Mácta nói với Đức Giêsu: "Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì em con đã không chết.

22 Nhưng giờ đây con biết: bất cứ điều gì Chúa xin cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Chúa."

23 Đức Giêsu nói với cô: "Em cô sẽ sống lại."

24 Mácta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại trong cuộc sống lại ngày sau hết."

25 Đức Giêsu nói với cô: "Chính tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào tôi, dù đã chết, cũng sẽ được sống;

26 và bất cứ ai sống mà tin vào tôi, sẽ không bao giờ phải chết. Cô có tin điều đó không?"

27 Cô đáp: "Vâng, lạy Chúa, con vẫn tin rằng Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Lc 10,38-42Sách Luca

38 Trong lúc họ đi đường, Người vào một làng kia; có một người phụ nữ tên là Mácta đón tiếp Người.
39 Cô có một người em gái tên là Maria; cô này ngồi bên chân Đức Giêsu mà nghe lời Người.

40 Còn Mácta thì tất bật lo việc phục vụ nhiều bề. Cô đến gần và nói: "Lạy Chúa, em con để một mình con phục vụ, mà Chúa không bận tâm sao? Vậy xin Chúa bảo em giúp con một tay."

41 Chúa đáp lại cô: "Mácta, Mácta ơi, chị lo lắng và rối rít về nhiều chuyện,

42 nhưng chỉ cần ít điều, hay chỉ cần một điều thôi. Maria đã chọn phần tốt, phần sẽ không bị lấy đi khỏi cô."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Nhà của Chúa và nhà ở Bêtania

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Vinh quang Chúa lấp đầy Nhà Tạm nơi dân Người, và Đức Giêsu bước vào nhà của Mácta và Maria để ban sự sống. Mácta và Maria cho ta hai cách yêu mến Chúa: phục vụ và lắng nghe.

Suy niệm. Hôm nay Hội Thánh nhớ thánh Mácta, Maria và Ladarô. Bài đọc Xuất hành khép lại việc dựng Nhà Tạm, với câu lặp đi lặp lại: Môsê làm "như Đức Chúa đã truyền". Khi xong, "vinh quang Đức Chúa tràn đầy Nhà Tạm", đến nỗi chính Môsê không vào được. Chúa đã chọn ở giữa dân; và mỗi khi đám mây cất lên, dân nhổ trại ra đi. Thánh vịnh đáp lại bằng nỗi khao khát: "Linh hồn con khao khát và mòn mỏi vì sân nhà Đức Chúa... một ngày trong các sân đền Ngài còn hơn một ngàn."

Tin Mừng cho phép chọn một trong hai bản văn về chị em Bêtania. Đoạn Gioan (11,19-27) cho thấy Mácta ra đón Đức Giêsu giữa tang tóc và xưng đức tin: "Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa." Đoạn Luca (10,38-42) cho thấy Mácta tiếp đón Chúa, "tất bật lo việc phục vụ", còn Maria ngồi bên chân Người nghe lời. Chúa nói: "chỉ cần ít điều, hay chỉ cần một điều thôi. Maria đã chọn phần tốt." Người không chê việc phục vụ, nhưng nhắc rằng lo lắng và rối rít có thể khiến ta quên người khách mình đang đón.

Cả hai chị em đều là bạn của Chúa. Có lúc ta cần chạy ra đón như Mácta, có lúc cần ngồi xuống như Maria. Hôm nay, thử dành vài phút để ngồi nghe Lời trước khi bắt đầu việc.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã vào nhà các bạn hữu của Ngài ở Bêtania. Xin ngự vào nhà chúng con, dạy chúng con biết phục vụ mà không rối rít, biết lắng nghe Lời Ngài và xưng đức tin nơi Ngài. Amen.

Bài đọc những ngày tới