Chủ Nhật, 01/08/2027 · 29/6 ÂL

Chúa nhật XVIII Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Xh 16,2-4.12-15Sách Xuất hành

2 Cả cộng đoàn con cái Israel kêu trách ông Môsê và ông Aharon trong sa mạc.
3 Con cái Israel nói với các ông: "Phải chi chúng tôi đã chết bởi tay Đức Chúa trong đất Ai Cập, khi chúng tôi ngồi bên nồi thịt và ăn bánh no nê! Vì các ông đã đưa chúng tôi ra sa mạc này để làm cho cả đoàn người này chết đói."

4 Đức Chúa phán với ông Môsê: "Này Ta sẽ làm mưa bánh từ trời xuống cho các ngươi; dân sẽ ra ngoài và mỗi ngày nhặt phần của ngày ấy, để Ta thử xem chúng có bước đi theo luật của Ta hay không.

12 Ta đã nghe lời kêu trách của con cái Israel. Hãy nói với chúng: Lúc chiều tà, các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng ra, các ngươi sẽ no bánh; và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi."

13 Đến chiều, chim cút bay lên và phủ kín trại; sáng ra, có một lớp sương phủ quanh trại.

14 Lớp sương ấy bốc lên, và này, trên mặt sa mạc có một vật nhỏ li ti, như vảy, nhỏ như sương muối trên đất.

15 Con cái Israel nhìn thấy và nói với nhau: "Man hu", vì họ không biết đó là gì. Ông Môsê nói với họ: "Đó là bánh Đức Chúa đã ban cho các ngươi làm của ăn."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 77,3-4.23-24.25.54

3 Điều chúng ta đã nghe và đã biết, điều cha ông chúng ta đã kể lại cho chúng ta,
4 chúng ta sẽ không giấu con cái của họ, mà kể cho thế hệ mai sau những lời ca ngợi Đức Chúa, sức mạnh của Người và những kỳ công Người đã làm.

23 Người truyền cho các tầng mây trên cao, và mở các cửa trời ra.

24 Người cho manna mưa xuống trên họ để họ ăn, và ban cho họ lúa của trời.

25 Con người đã ăn bánh của những bậc hùng mạnh; Người gửi lương thực cho họ no nê.

54 Người đưa họ đến miền đất thánh của Người, đến ngọn núi mà tay phải Người đã chiếm được.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Ep 4,17.20-24Thư Êphêxô

17 Vậy tôi nói điều này và làm chứng trong Chúa: anh em đừng sống nữa như các dân ngoại sống, theo sự hư ảo của tâm trí họ.
20 Nhưng anh em đã không học biết Đức Kitô như thế,

21 nếu quả thật anh em đã nghe về Người và đã được dạy trong Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu:

22 anh em phải cởi bỏ con người cũ theo lối sống trước kia, là con người đang hư nát vì những ham muốn lừa dối,

23 phải được đổi mới trong thần trí của tâm trí anh em,

24 và phải mặc lấy con người mới, được tạo dựng theo Thiên Chúa trong sự công chính và sự thánh thiện của chân lý.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,4b

4 Người đáp: "Đã có lời chép: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 6,24-35Tin Mừng theo Gioan

24 Vậy khi thấy Đức Giêsu không ở đó, các môn đệ của Người cũng không, đám đông xuống những chiếc thuyền nhỏ và đi Caphácnaum tìm Đức Giêsu.
25 Gặp Người ở bên kia biển, họ nói với Người: "Thưa Rabbi, Thầy đến đây bao giờ vậy?"

26 Đức Giêsu đáp: "Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông: các ông tìm tôi không phải vì đã thấy những dấu lạ, nhưng vì đã ăn bánh và được no nê.

27 Các ông hãy lo làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến sự sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ông, vì chính Người, Chúa Cha là Thiên Chúa, đã đóng ấn."

28 Họ liền nói với Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những công việc của Thiên Chúa?"

29 Đức Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa: các ông hãy tin vào Đấng mà Người đã sai đến."

30 Họ liền nói với Người: "Vậy ông làm dấu lạ nào để chúng tôi thấy mà tin ông? Ông làm việc gì?

31 Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép: Người đã cho họ bánh từ trời để ăn."

32 Đức Giêsu liền nói với họ: "Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông: không phải ông Môsê đã ban cho các ông bánh từ trời, nhưng chính Cha tôi ban cho các ông bánh thật từ trời;

33 vì bánh của Thiên Chúa là bánh từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian."

34 Họ liền nói với Người: "Thưa Ngài, xin luôn luôn ban cho chúng tôi bánh ấy."

35 Đức Giêsu nói với họ: "Chính tôi là bánh sự sống. Ai đến với tôi sẽ không hề đói, và ai tin vào tôi sẽ không bao giờ khát."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bánh từ trời và con người mới

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa nghe tiếng kêu trách của dân và ban bánh. Nhưng bánh thật từ trời không chỉ là thứ lấp đầy bụng: Đức Giêsu nói "Chính tôi là bánh sự sống", và mời ta tin.

Bối cảnh. Chúa nhật XVIII Mùa Thường niên, năm B. Phụng vụ năm B đang đọc chương 6 Tin Mừng thánh Gioan, nối tiếp dấu lạ bánh hoá nhiều của Chúa nhật trước: hôm nay là bài giảng về bánh sự sống ở Caphácnaum. Bài đọc I kể chuyện manna trong sa mạc. Bài đọc II là lời khuyên của thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô về việc đổi mới đời sống.

Phân tích.

  • Bài đọc I. Cộng đoàn kêu trách ông Môsê và ông Aharon trong sa mạc: "Phải chi chúng tôi đã chết... khi chúng tôi ngồi bên nồi thịt!" Chúa không bỏ họ: "Ta sẽ làm mưa bánh từ trời xuống cho các ngươi." Sáng ra, họ thấy một vật nhỏ li ti trên mặt sa mạc và hỏi nhau "Man hu", vì không biết đó là gì. Ông Môsê nói: "Đó là bánh Đức Chúa đã ban cho các ngươi làm của ăn."
  • Bài đọc II. Thánh Phaolô khuyên anh em đừng sống như các dân ngoại "theo sự hư ảo của tâm trí họ", mà "cởi bỏ con người cũ", "được đổi mới trong thần trí của tâm trí", và "mặc lấy con người mới, được tạo dựng theo Thiên Chúa trong sự công chính và sự thánh thiện của chân lý".
  • Tin Mừng. Đám đông tìm Đức Giêsu. Người nói thẳng: "các ông tìm tôi không phải vì đã thấy những dấu lạ, nhưng vì đã ăn bánh và được no nê. Các ông hãy lo làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến sự sống đời đời." Họ hỏi phải làm gì; Người đáp: "hãy tin vào Đấng mà Người đã sai đến." Họ nhắc đến manna; Người nói chính Cha Người ban "bánh thật từ trời", rồi tuyên bố: "Chính tôi là bánh sự sống."

Suy niệm. Hai bài đọc đầu và Tin Mừng đặt ta trước một câu hỏi: ta tìm Chúa vì cái gì? Dân trong sa mạc nhớ nồi thịt Ai Cập hơn nhớ ơn giải thoát; đám đông ở Caphácnaum đi theo vì được no bụng. Ta cũng dễ tìm Chúa như một nguồn đáp ứng nhu cầu: sức khoẻ, bình an, may mắn. Những điều ấy không xấu, và Chúa vẫn nuôi ta. Nhưng Người muốn ta đi xa hơn, đến chỗ nhận ra Đấng ban các ơn ấy.

Câu "Man hu", nghĩa là "cái gì thế?", rất gần với cảm nghiệm của người tin: ơn Chúa thường đến dưới hình thức ta chưa hiểu hết, nhỏ bé như hạt sương trên mặt đất. Cần sự khiêm tốn để nhận ra đó là "bánh Đức Chúa đã ban".

Khi đám đông hỏi cần làm công việc gì cho Chúa, Đức Giêsu đưa ra một đòi hỏi duy nhất: tin. Đó cũng là con đường của "con người mới" thánh Phaolô nói: không chỉ sửa vài thói quen, mà được đổi mới từ thần trí, từ cách nhìn. Ai đến với Đức Giêsu, bánh sự sống, và ai tin vào Người "sẽ không hề đói... sẽ không bao giờ khát."

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là bánh sự sống. Xin cho chúng con biết tìm Chúa không chỉ vì những ơn Chúa ban, mà vì chính Chúa. Xin đổi mới lòng trí chúng con, để chúng con mặc lấy con người mới và sống trong sự thật của Chúa. Amen.

Ghi nhớ. "Chính tôi là bánh sự sống. Ai đến với tôi sẽ không hề đói, và ai tin vào tôi sẽ không bao giờ khát." (Ga 6,35)
Gợi ý trong tuần: trước mỗi bữa ăn, dừng lại tạ ơn, và tự hỏi hôm nay mình tìm Chúa vì điều gì.

Bài đọc những ngày tới